Ngày 27/08/2017, Lễ kính Thánh nữ Mo-ni-ca. Hiệp cùng với Giáo hội toàn cầu. Cha sở Phêrô, cha phó Mi-ca-e và cha khách đã cùng hiệp dâng Thánh Lễ trong bầu khí trang nghiêm và sốt sáng của cộng đoàn dân Chúa và đặc biệt là tất cả các người mẹ trong Giáo xứ Thánh Tâm Lộc phát.

          Năm 2017, Giáo Hội đã dành để cầu nguyện cho Gia Đình, có thể nói Gia đình chính là Hội Thánh tại gia. Gia đình có sứ mạng sống và loan báo Tình Yêu của Chúa Ky Tô. Tại gia đình, vị trí của người mẹ rất quan trong, Người mẹ là ngọn lửa  hâm nóng nhưng trái  tim nguội lạnh chai đá, chưa yêu thương của những thành viên trong gia đình. Như trong bài giảng Lễ, cha phó Micae đã nói: Vẻ đẹp của người Mẹ không chỉ biểu hiện bên ngoài hay sự giàu sang, mà là vẻ đẹp bên trong tâm hồn, vẻ đẹp dịu hiền, yêu thương, chịu đựng, hy sinh cho  gia đình. Nhìn lên Thánh nữ Mo-ni-ca, mà hôm nay Giáo hội mừng kính, chúng ta thấy toát lên vẻ đẹp của tâm hồn. Bằng tính yêu thương, Ngài đã dong duổi theo đứa con hư hỏng của mình là Thánh Augustino. Để năn nỉ, khuyên răn con từ bỏ con đường lạc thú trần tục. Bằng sự tha thứ, Ngài đã làm cho người chồng quay về với Thiên Chúa. Để làm được điều đó, Thánh Nữ đã biết cầu nguyện than van với Chúa trong kinh nguyện,  ăn chay va nước mắt, cùng với một niềm tin tín thác vào  tình yêu Chúa Quan Phòng.

          Trước đó, tối ngày 24/08. Cha sở Phêrô đã mời Cha Đa Minh Trạch Cao Xuân Khải từ Giáo phận Phú Cường, về chia sẻ, giúp các bà mẹ Giáo xứ Thánh Tâm Lộc Phát. Cha Đa Minh đã nói : Hỡi các bà mẹ trong các gia đình, đặc biệt là các bà mẹ đang đau khổ vì có những đứa con hư hỏng và những người chồng không tốt, hãy chay đến với Chúa cầu khẩn Lòng Thương Xót của Thiên Chúa. Đăc biệt là hãy chạy đến với Mẹ Maria vì Mẹ là người Mẹ khổ đau nhất trần gian  khi Mẹ nhìn con vác thánh giá nhất là  giang tay chịu đóng đinh và chết trên đồi Gon-go-tha năm xưa. Để qua chuỗi kinh Mân Côi và lời cầu bầu của Mẹ Maria. Chúa sẽ nhận lời cầu nguyện từ đáy lòng các bà Mẹ. Để cho gia đình luôn yên ấm và hạnh phúc.    

          Bên cạnh Thánh Lễ  mừng Bổn Mạng là tâm điểm của ngày Lễ, thì hoạt động hội thao đi bộ của các bà Mẹ cũng diễn ra sôi nổi bất chấp những bất lợi về thời tiết. Bữa tiệc mừng vào buổi trưa cũng nói lên tinh thần đoàn kết yêu thương của các bà Mẹ trong Giáo xứ.

      Xin Chúa chúc lành cho mọi gia đình trong giáo xứ, đặc biệt cho các bà Mẹ trong mỗi gia đình chúng con.

 Ban Truyền Thông Giáo Xứ