Các Bạn Trẻ thân mến,
Chúng ta họp nhau đây để đáp trả tình yêu thương và lời mời gọi của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Ngài nghĩ đến ngày của người trẻ, ngài khao khát trao Thánh Giá Chúa Giêsu như báu vật cho người trẻ, ngài tín nhiệm và kỳ vọng ở người trẻ, chính ngài đã gợi lên câu nói tuyệt vời : “Tương lai thế giới trong tay người trẻ – tương lai Giáo Hội trong tay người trẻ”. Đức Cha Phêrô cũng rất yêu mến và tín nhiệm người trẻ ; ngay Đức Cha Cố Batôlômêô Nguyễn Sơn Lâm khi lập ra kinh của người trẻ, ngài nói : “Chúa Giêsu yêu thương, tín nhiệm, tuyển chọn người trẻ. Các thánh tông đồ là những người trẻ, người trẻ làm nhiều việc thật kỳ diệu”…
Tất cả những tâm tình đó của các vị chủ chăn như thông truyền lại cho hàng linh mục, để những khi có thánh lễ, khi có dịp quy tụ người trẻ, các cha vẫn hiện diện và cảm thấy trở nên như người trẻ.
Vậy trong bầu khí của ngày giới trẻ hôm nay, một lần nữa chúng ta chiêm ngắm chủ đề mà ĐGH đã gợi ra : “Chúng tôi muốn được gặp Đức Giêsu”. Câu nói đó thốt lên đã mở đường cho dân ngoại đến với Chúa Giêsu để họ trở thành người tín hữu, người môn đệ, người anh em đồng bàn với Chúa Giêsu và trong số đó đương nhiên có chúng ta. Hãy tiếp bước sứ mạng của các bậc tiền bối.
Trong Năm Thánh Truyền Giáo, thật xúc động khi chúng ta nhắc lại gương mặt cha Đắc Lộ trong lịch sử Giáo Hội Việt Nam. Theo những nhà sử học, qua một vài tư liệu để lại cho biết ngài giới thiệu về Chúa Giêsu như một người rao hàng ! Có lẽ ngài thấy trong các làng mạc Việt Nam có những người đi rao hàng (chắc chắn lúc đó chưa dùng chữ “tiếp thị”), ngài nghĩ tới và ngài ở giữa họ, ngài giới thiệu Chúa Giêsu, ngài quý trọng Chúa Giêsu, ngài rao Chúa Giêsu … những người thành tâm thiện chí, những người muốn gặp được Đức Giêsu, muốn biết Đức Giêsu, muốn chạm tới Đức Giêsu, thì nhà truyền giáo đã giới thiệu, không phải chỉ bằng lời nói, bằng cử chỉ mà còn bằng mọi cách, bởi vì mình chỉ là phương tiện, miễn sao Chúa Giêsu được đón nhận, được yêu mến, được tôn thờ. Quả thật, cha Đắc Lộ đã mở ra lịch sử truyền giáo cho Giáo Hội Việt Nam.
Thưa anh chị em,
Tại Giáo phận Đàlạt, làm sao chúng ta không nhắc đến Đức Cha Gioan Cassaigne, người mà Đức Cha Cố Simon Hòa Nguyễn văn Hiền đã gọi với một danh xưng tuyệt vời “Ông Tổ các nhà truyền giáo vùng cao nguyên Lâm Viên”. Đức Cha Casaigne không làm như cha Đắc Lộ năm xưa “rao hàng” về Đức Giêsu, giới thiệu về Đức Giêsu, nhưng bằng tình yêu thương, sự phục vụ, bằng việc xóa mình đi để yêu thương những con người bé mọn, yếu hèn và có thể nói tội lỗi nhất để giới thiệu Đức Giêsu. Đức Giêsu không những là Đấng an ủi, là Đấng chữa lành mà còn là Đấng tha tội.
Đứng trước bao nhiêu nguyện vọng “chúng tôi muốn được gặp Chúa Giêsu”, chúng ta hãy giới thiệu Đức Giêsu, Chúa chúng ta như thế. Chớ gì người trẻ khi đáp lại với lòng hiếu thảo đối với các vị chủ chăn, đối với Đức Giáo Hoàng, cách nào đó chúng ta trở nên những nhịp cầu – cách riêng trong Năm Thánh Truyền Giáo này – cho nhiều người bạn, cho nhiều anh em đến với Đức Giêsu bằng lời nói, nhất là bằng đời sống. Đừng quên câu nói tuyệt vời của Đức Thánh Cha Phaolô VI “Con người thời nay không muốn nghe những lời rao giảng, chỉ muốn thấy những chứng nhân”, mà nếu những người rao giảng cũng là những chứng nhân thì điều đó sẽ tuyệt vời. Người trẻ hãy sống điều mình tin vào Đức Giêsu để trở nên phương thế cho nhiều bạn trẻ khác nữa đến với Đức Giêsu.
TamLinh lược ghi









