Để một lễ hội hoa tổ chức tại Đà Lạt mang lại nhiều thành công và gây ấn tượng tốt nơi du khách, ban tổ chức đã chuẩn bị từ mấy tháng nay, chuẩn bị trong sự hối hả, của háo hức, đã dành tất cả những gì tốt nhất cho lễ hội này…

Hơn 1000 người trẻ trong Giáo hạt Đà Lạt, đã quy tụ về tại nhà thờ Chánh Tòa, để chuẩn bị và được chuẩn bị tâm hồn đón Chúa qua Nghi thức thống hối do Đức Cha Phêrô chủ sự. 18 Cha trong Giáo Hạt đã cùng hiện diện để trao ban ơn Chúa cho các Bạn Trẻ qua Bí Tích Giải Tội.

Với một bài giảng khá dài, chắc chắn Đức Cha Phêrô mong muốn rất nhiều nơi các Bạn Trẻ. Ngài dùng chính Lời Chúa, dùng những tâm tình của Mùa Vọng, dùng những lời của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II để chia sẻ và mời gọi các Bạn Trẻ cùng suy nghĩ.

Hình ảnh ba nhà đạo dĩ, hình ảnh hai môn đệ trên đường Emmau, ý nghĩa của từ Bê-lem “Nhà Bánh”, được Đức Cha gợi lên để các Bạn Trẻ cùng suy niệm và hồi tâm. Bên cạnh đó, lời Đức Thánh Cha “Đừng đầu hàng, đừng sợ hãi”, đã như một lời thôi thúc người trẻ hãy nhìn lại con người thật của mình,  xác định rõ đâu là trợ lực, là sức mạnh của mình để can đảm dấn bước trong cuộc đời.

Kết thúc bài chia sẻ, Đức Cha đã nhấn mạnh : “Để khỏi phạm tội thì hãy xa tránh dịp tội. Điều đó, các Bạn cũng như tôi, dễ cảm nghiệm trong cuộc đời mình, chúng ta cứ quyết tâm đổi mới, quyết tâm có một đời sống thánh thiện hơn, nhưng không quyết tâm từ bỏ dịp tội, cứ lui tới, cứ gặp gỡ … thì cũng sẽ tái phạm những tội đó. Phải cầu xin để Chúa giúp chúng ta, phải năn nỉ xin Ngài vì chúng ta quá yếu đuối. Hình ảnh một Evà, một vua Đavít, nếu biết dứt khoát thì đã không sa ngã, và tất cả chúng ta đều như vậy. Hãy đến với Chúa Giêsu, Chúa Giêsu trong hang đá, Chúa Giêsu trong Bí Tích Thánh Thể, Chúa Giêsu qua Lời Chúa, Chúa Giêsu nơi những người nghèo mà chúng ta phục vụ, Chúa Giêsu trong mọi biến cố xảy ra trong cuộc đời của mỗi người… Ngài hiện diện, Ngài không muốn chúng ta sa ngã, chỉ có điều chúng ta không nhìn ra, không đón nhận, không lắng nghe Ngài nên chúng ta không chỗi dậy được”.

Dù trời đổ mưa, dù màn đêm xuống, nhưng các Bạn Trẻ rất hân hoan ra về, vì đã được chính Chúa cất đi những gánh nặng, chính Ngài bổ sức cho những yếu nhọc, chính Ngài luôn hiện diện, đồng hành với các Bạn trong cuộc đời.

 Tứ Linh