Vào lúc 17g15 chiều ngày thứ Tư 12/03/2008, Đức cha Phêrô – Giám mục Giáo phận Đà Lạt – đã chủ sự nghi thức Thống hối cộng đồng Mùa Chay dành riêng cho các bạn giới trẻ trong Giáo hạt Đà Lạt. Buổi lễ đã quy tụ gần 1.000 bạn trẻ về tham dự. Bên cạnh đó, còn có sự hiện diện hiệp thông của 16 vị Linh mục cùng đồng hành để ngồi tòa và trao ban Bí tích Hòa giải cho các hối nhân.

Mở đầu nghi thức, Đức cha Phêrô đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng thiêng liêng của Mùa Chay Thánh. Đây chính là cơ hội quý báu để từng người biết dừng lại nhìn sâu vào cuộc sống của mình, bởi “chính nếp sống tội lỗi của chúng con đã làm hoen ố khuôn mặt thánh thiện của Đạo Thánh Chúa”. Thế nhưng, tiến trình sám hối không dừng lại ở sự dằn vặt, mà phải hướng đến hành động: “Xin cho chúng con luôn sống xứng đáng để trở thành nhân chứng của Chúa giữa trần gian” (Trích chặng thứ 10 – Đàng Thánh Giá Giáo phận Đà Lạt).

Bên cạnh đó, Đức cha Phêrô còn giới thiệu Sứ điệp của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI gửi các bạn trẻ nhân ngày Quốc tế Giới trẻ lần thứ 23 với nội dung: “Các con sẽ nhận được sức mạnh của Chúa Thánh Thần… và các con sẽ trở thành chứng nhân của Thầy” (Cv 1,8). Qua các bài đọc Lời Chúa, Sứ điệp này đã được Đức cha Phêrô chia sẻ và gợi ý đào sâu, giúp các bạn trẻ cùng nhìn lại hành trình đã qua, nhận ra những thiếu sót, sa ngã của chính mình trong đời sống đạo. Đặc biệt, Ngài mời gọi giới trẻ biết chân nhận vai trò của Chúa Thánh Thần trong đời sống – Đấng là nguồn sức mạnh, là sự sống, là hơi thở tình yêu và là Thầy dạy tuyệt hảo của con người.

Đức cha Phêrô trích dẫn các dẫn chứng Kinh Thánh để chỉ ra rằng Chúa Thánh Thần luôn hiện diện và hoạt động ngay từ thuở đời đời, chỉ có điều: “Chúng ta thường quan tâm quá nhiều thứ trong đời: Từ cuộc sống, sức khỏe, tiền bạc cho đến địa vị… mà lại thiếu đi sự quan tâm, kết hiệp với Chúa Thánh Thần”.

Cũng qua bài chia sẻ và gợi ý sám hối, Đức cha Phêrô nhắn nhủ với các bạn trẻ: “Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI luôn nhìn thấy nơi giới trẻ một nguồn nhiệt huyết dồi dào, sức sống, thiện chí và sức lực mãnh liệt. Ngài không ngớt kêu gọi người trẻ phải biết tin tưởng và múc lấy hồng ân mà Thiên Chúa trao ban.

Nhiều lần Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh đến vai trò của Chúa Thánh Thần trong đời sống người trẻ. Vào Mùa Chay năm 2006, Ngài đã chọn chủ đề Chúa Thánh Thần là Thần Chân Lý: “Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi” (Tv 119,105). Đến năm 2007, Ngài cho thấy Chúa Thánh Thần là Chúa Tình Yêu: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 13,34). Và năm nay, Ngài muốn các bạn trẻ suy niệm, cầu nguyện về Chúa Thánh Thần là Sức Mạnh và là Chứng Nhân: “Anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần khi Ngài ngự xuống trên anh em. Và anh em sẽ là chứng nhân của Thầy” (Cv 1,8). Nhờ những ơn thiêng ấy, chúng ta mới có thể can đảm hơn trong đời sống hằng ngày và mạnh dạn làm chứng giữa lòng đời.

Chúng ta cần phải xác định rõ căn tính đích thực của Chúa Thánh Thần, hay nói cách cụ thể hơn: Đối với mỗi người chúng ta, Chúa Thánh Thần là Đấng nào? Ngài có ý nghĩa gì đối với cuộc đời tôi? Muốn tìm được câu trả lời, Đức Thánh Cha chỉ dẫn: Hãy lắng nghe Lời Chúa. Bằng sự tinh tế, Ngài đã dùng chính Lời Chúa để diễn giải, giúp chúng ta từng bước hiểu sâu hơn về Ngài.

Hai bài Kinh Thánh chúng ta vừa nghe cũng đều nhắc đến Ngôi Ba Thiên Chúa. Trong thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Rôma (8,14-17) đã khẳng định rằng: Chính Chúa Thánh Thần biến đổi và làm cho mỗi người được trở nên con cái Thiên Chúa, được đồng thừa hưởng gia tài là Vương Quốc Thiên Đàng với Chúa Giêsu. Trước mặt Thiên Chúa, chúng ta vô cùng quan trọng và có giá trị đặc biệt, bởi chúng ta là con của Ngài và là em của Đức Kitô.

Qua bài Phúc Âm theo Thánh Gioan (14,23-26), Chúa Giêsu mạc khải rõ nét về vai trò của Đấng Bảo Trợ: “Chúa Thánh Thần sẽ dạy dỗ mọi điều, cho chúng ta nhớ những gì chính Chúa Giêsu đã dạy dỗ và đưa chúng ta vào trong chân lý trọn vẹn”. Chúa Giêsu là Đấng dạy dỗ, nhưng để con người có thể hiểu, nhớ và đem ra thực hành thì phải cậy dựa vào sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Nếu một Kitô hữu chọn sống tách biệt ngoài sự tác động của Thánh Thần thì đời sống ấy sẽ không mang lại điều gì tốt đẹp.

Trong chương trình tuyệt diệu của Thiên Chúa, ngay từ thuở ban sơ, Thần Khí của Ngài đã hiện diện và tác động. Sách Sáng Thế có viết: “Khi Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ, thì Thần Khí Chúa đã là là trên mặt nước” (St 1,2). Đó là hình ảnh biểu trưng cho thấy sự sống của vũ trụ được khơi nguồn từ sức mạnh và sự sống của Chúa Thánh Thần.

Sau đó, Thiên Chúa đã dùng bùn đất để dựng nên con người (đây là cách diễn tả hình tượng để ngay cả những người đơn sơ nhất cũng có thể hiểu được, vì con người có trải nghiệm thực tế là sau khi chết sẽ tan rã trở về với tro bụi). Thế nhưng, nắm đất ấy ban đầu vốn vô tri vô giác. Sách Thánh viết tiếp: “Thiên Chúa đã hà hơi vào mũi” (St 2,7) – hơi thở của Ngài chính là sự sống, là tình yêu, là Thần Khí của Ngài. Như vậy, con người đã được tạo dựng bằng chính sức mạnh và sự sống của Chúa Thánh Thần.

Trong suốt chiều dài lịch sử của Dân Chúa, Ngài vẫn tiếp tục hiện diện và hướng dẫn dòng lịch sử qua các vị ngôn sứ. Kinh Thánh khẳng định: Chính Chúa Thánh Thần đã thúc đẩy các ngài nói Lời của Thiên Chúa. Tiên tri Êzêkiêl (chương 37), khi diễn tả thế giới này là một thế giới tội lỗi đầy sự chết, đã dùng hình ảnh: Một cánh đồng chỉ toàn xương khô của con người. Đó là biểu tượng của sự chết chóc. Nhưng đến một khoảnh khắc, Thần Khí Chúa được thổi vào, các khúc xương bắt đầu ráp lại, được bao bọc bằng thịt da và có lại sự sống. Thần Khí của Thiên Chúa có quyền năng làm cho kẻ chết được phục sinh.

Còn tiên tri Joel (3,1) thì viết rõ Thần Khí sẽ được ban xuống ban phát cho mọi người: Thiên Chúa sẽ đổ Thần Khí Ngài trên hết thảy tôi nam tớ nữ. Ngôn sứ Isaia cũng tiên báo về Đấng Messiah được Thiên Chúa sai đến để cứu chuộc loài người: “Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Người đã xức dầu cho tôi và sai tôi đi loan báo Tin Mừng cho người nghèo khó” (Is 61,1; Lc 4,18). Khoảng 800 năm sau, khi bước vào hội đường, Đức Giêsu đã đọc lại và giải thích chính đoạn sách này: Đấng mà Isaia loan báo năm xưa thì hôm nay các ngươi đã được mắt thấy tai nghe, Người chính là Đấng đầy đầy Thần Khí của Thiên Chúa và Thần Khí ấy luôn ở trong Người (x. Lc 4,21). Sau khi từ cõi chết sống lại, Chúa Giêsu đã đến gặp các tông đồ, Ngài hà hơi vào các ông và hơi thở của Đức Kitô chính là Thần Khí được trao ban cho các môn đệ (x. Ga 20,22). Đặc biệt vào ngày lễ Hiện Xuống, Thần Khí Thiên Chúa đã ngự xuống trên các tông đồ một cách long trọng, giúp các ông được tràn đầy Chúa Thánh Thần để can đảm ra đi loan báo Tin Mừng cho đến tận cùng thế giới.

Thế mới thấy, toàn bộ dòng lịch sử cứu độ luôn tràn ngập dấu ấn của Chúa Thánh Thần.

Thưa anh chị em, Cuộc đời của chúng ta cũng đang được tràn ngập Chúa Thánh Thần, chỉ đáng tiếc là chúng ta lại bận tâm quá nhiều thứ: Cuộc sống đời thường, sức khỏe, tiền bạc, địa vị… mà thiếu đi sự hướng lòng về Ngài. Hãy bắt chước gương các tông đồ xưa: Lui vào phòng vắng, đóng kín cửa, lánh lên lầu cao và cùng với Mẹ Maria sốt sắng cầu nguyện, chắc chắn chúng ta sẽ được tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần.

Chúa Thánh Thần đã được ban xuống cho chúng ta một cách đặc biệt qua các Bí tích: Rửa Tội, Thêm Sức, và Mình Máu Thánh Chúa – những điều mà chúng ta vẫn gọi là các Bí tích Khai tâm Kitô giáo. Các Bí tích này biến đổi chúng ta trở nên con cái Chúa, trở nên nhân chứng sống động của Ngài và được thừa hưởng gia tài đích thực của Ngài.

Đó cũng chính là điều mà chúng ta đang nỗ lực thực hiện trong chiều hôm nay. Chúng ta tin rằng Chúa Thánh Thần luôn sẵn sàng ban xuống để thanh tẩy, đổi mới, làm cho chúng ta nên dũng mạnh, tràn đầy bình an và tình yêu của Thiên Chúa. Và một khi đã đón nhận tình yêu của Chúa Thánh Thần, vì lòng mến tha nhân, chúng ta không thể không đem Chúa đến cho anh chị em mình, bởi: “Nếu người ta lời lãi cả thế gian mà phải mất linh hồn thì nào có ích gì?!”

Chúng ta không thể dửng dưng trước anh em mình khi bản thân đã được tràn ngập ơn Chúa Thánh Thần. Không thể chỉ giữ riêng ơn lành ấy cho bản thân, mà nhờ ơn Chúa Thánh Thần thúc đẩy, hãy dấn thân ra đi để mang Đức Kitô và tình yêu của Ngài đến cho tha nhân. Đây là một sứ mạng hết sức cấp bách.

Nhìn vào thực trạng xã hội và cuộc sống hôm nay, chúng ta – cách riêng là các bạn trẻ – thường có tâm lý e ngại, dễ bị “dị ứng” và tổn thương. Khi chứng kiến những đau khổ, bạo lực và lối sống ích kỷ, nhiều bạn trẻ chọn cách tháo lui hoặc trốn chạy. Một số khác khi dấn thân lại dễ bị cuốn hút vào dòng xoáy thế tục mà không thể trở nên nhân chứng cho Chúa. Trong khi đó, những ai có Chúa Thánh Thần ngự trị sẽ có được sức mạnh và sinh hoa quả của Thần Khí, đó là: Bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ… Chúng ta có đầy đủ các ân ban trong Chúa Thánh Thần, và những ơn lành đó sẽ giúp chúng ta biết sống và biết hy sinh cho tha nhân.

Chính Chúa Thánh Thần là Đấng khơi nguồn làm cho mỗi người biết yêu thương và dấn thân phục vụ. Vậy khi người trẻ nhận thức được rằng mình đang được Chúa yêu thương và được nuôi dưỡng trong ân sủng của Chúa Thánh Thần, người trẻ phải suy nghĩ và hành động thế nào?”

Tiếp đến, Đức cha đã đưa ra những gợi ý sâu sắc để các bạn trẻ xét mình:

  1. Chúng ta có thực sự mở lòng để cho Chúa yêu thương hay không? Các bạn có nhận ra trong biến cố này hay giai đoạn nọ của cuộc sống, Chúa đã luôn gìn giữ, cứu chữa, kêu gọi và thúc đẩy mình không? Tôi có để cho Chúa tự do hoạt động trong cuộc đời mình, hay luôn tìm cách tránh né, khước từ Ngài? Chúng ta không thể lừa dối lương tâm của chính mình. Sự hiện diện đông đảo của các bạn trong ngôi thánh đường chiều hôm nay chính là minh chứng cho thấy tiếng gọi yêu thương của Thiên Chúa, bằng không giờ này chúng ta đã ở một nơi khác chứ không đến đây để lắng nghe. Chúa yêu thương, muốn thanh tẩy và mang lại cho anh chị em một sự sống mới. Ngài kêu gọi anh chị em đón nhận tình yêu và lời mời gọi biến đổi của Ngài. Hãy can đảm bước đến Tòa Giải tội, trút hết cho Ngài những nỗi ưu tư, lo lắng. Nhiều khi chúng ta mang nặng những nỗi u uẩn suốt hàng chục năm trời, nhưng chỉ cần một giây phút sám hối thành thật, Chúa sẽ cất đi tất cả. Anh chị em thử nghĩ xem, trên đời này làm gì có một tình yêu nào hữu hiệu, bao dung và sâu sắc đến như vậy?!

  2. Đặc biệt đối với những ai nhận ra mình phải sống cho người khác: Các bạn phải ý thức được một thực tế rằng, ngày nay không có nhiều người sẵn sàng thấu hiểu, cảm thông với người trẻ để tiếp cận, chia sẻ và an ủi ngoại trừ chính những người trẻ với nhau. Vậy là một người trẻ Kitô hữu, tôi đã thực sự thấu hiểu, có tiếng nói chung và biết cảm thông trước những khắc khoải, đau khổ của các bạn trẻ khác xung quanh mình chưa? Nếu chỉ biết ích kỷ lo cho bản thân, chúng ta không còn mang trong mình tình thương cứu chuộc của Đức Kitô nữa. Với các bạn trẻ, tôi có thực sự tha thiết nghĩ đến phần rỗi của người khác hay không? Tôi có ý thức được rằng những hồng ân tôi đang có không phải là đặc quyền riêng, mà là để phục vụ anh chị em mình? Tôi có biết rằng nhiều lúc tôi tội lỗi, xa lìa Chúa nhưng Ngài vẫn thương gìn giữ không để tôi sa lầy, vậy mà giờ đây trước những anh chị em đang đứng bên bờ vực thẳm ngay cạnh bên, tôi lại nhẫn tâm dửng dưng?…

  3. Không chỉ riêng lần này mà đã nhiều lần trong cuộc đời, các bạn có nhận thấy Chúa đang muốn mình phải cống hiến, hy sinh cuộc đời để mang lại cho người khác niềm tin, sự hy vọng và lẽ sống hay không? Nếu tôi vẫn chọn tiếp tục lối sống ích kỷ thì chính sự sống trong tôi cũng sẽ dần mòn mỏi và lụi tàn. Ngược lại, chính khi chúng ta biết dấn thân phục vụ thì sự sống thần linh trong ta mới trở nên mạnh mẽ và sinh hoa kết quả.

Nguyện xin Chúa thực hiện một lễ Hiện Xuống mới ngay tại nơi đây, trên mỗi người chúng ta. Tại sao lại không thể? Đại lễ Hiện Xuống không phải là một biến cố lịch sử chỉ diễn ra một lần duy nhất cách đây 2.000 năm, nhưng mầu nhiệm ấy vẫn luôn tiếp diễn ở những nơi nào có những tâm hồn biết quy tụ lại và hiệp ý cầu nguyện vì danh Chúa, bởi nơi đâu có hai ba người họp lại vì danh Ngài thì có chính Thiên Chúa hiện diện và tác động.

Tôi tin tưởng rằng, không phải bởi nỗ lực phàm nhân riêng rẽ, nhưng chính Chúa Thánh Thần sẽ soi sáng cho chúng ta nhận ra sự yếu đuối và tội lỗi của bản thân. Sự hiện diện đông đảo của các bạn chiều nay đã nói lên tâm tình muốn thành tâm thú nhận trước Chúa và Hội Thánh: Tôi là một con người tội lỗi; nhưng đồng thời cũng muốn mạnh mẽ khẳng định: Tôi muốn là một người con ngoan, một môn đệ trung tín của Chúa. Tôi tin rằng ơn Chúa và sức mạnh biến đổi của Chúa Thánh Thần sẽ hoán cải cuộc đời tôi. Tôi tin rằng trong quyền năng của Ngài, tôi sẽ được phục sinh tâm hồn để tiếp tục lên đường. Nhưng lần lên đường này sẽ rất khác, đó là mặc lấy chính Chúa trong tôi và mang Ngài đến cho các anh chị em của mình.

Sau bài giảng, các bạn trẻ đã lần lượt tiến đến lãnh nhận ơn tha thứ và sự bình an sâu thẳm nơi Tòa Giải tội. Kế đó, sau khi đã lãnh nhận Bí tích Hòa giải, một số bạn trẻ còn ở lại đã được Đức cha Phêrô mời gọi cùng hiệp thông với Đức Mẹ Maria, dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì những công trình vĩ đại Ngài đã thực hiện cho những phận người nhỏ bé qua bài ca Magnificat.

Trước khi ra về, vị đại diện giới trẻ đã dâng lời bày tỏ tâm tình tri ân sâu sắc đến Đức cha và quý Cha đã dành thời gian hiện diện, đồng hành để giúp các bạn được hòa giải với Thiên Chúa và với anh em; dẫn đưa các bạn đến với nguồn mạch để kín múc lấy những hồng ân cao quý. Đúng như lời nhắn nhủ của Đức cha Phêrô, giới trẻ Giáo hạt từ đây “sẽ phục sinh và tiếp tục bước vào một hành trình mới – hành trình mặc lấy chính Chúa trong mình và can đảm mang Chúa đến cho anh chị em xung quanh”.

Đêm thống hối khép lại và mở ra lời hẹn gặp lại nhau trong Thánh lễ Giới trẻ vào ngày Chúa nhật Lễ Lá sắp tới.

Tứ Linh (lược ghi)