“ Hãy dẫn đưa tâm hồn con và mọi suy tư của con về Chúa chính nguồn sáng, Chúa sẽ không quên con. Ngài luôn luôn kiên nhẫn Đức Chúa mãi mãi luôn trợ lực…”

Trong tâm tình đó, tối ngày 21 tháng 11 tại nhà Từ đường, giáo xứ Chánh Tòa Đà Lạt đã diễn ra buổi cầu nguyện bằng những bài hát từ cộng đoàn Taizé với chủ đề “Trở về bên Chúa”.

Buổi cầu nguyện có sự tham dự đông đảo của các bạn trẻ thuộc các giáo xứ, các nhóm sinh viên, cùng các thành viên trong nhóm cầu nguyện Gioan Phaolô II. Cùng tham dự có rất nhiều giáo dân giáo xứ Chánh Tòa, Quý Tu sĩ các hội dòng, đặc biệt có sự hiện diện của Cha Quản hạt Đà Lạt- Phaolô Phạm Công Phương, cũng là Cha quản xứ Chánh Tòa và cha Phaolô Nguyễn Hữu Phan- Phó quản xứ Chánh Tòa, Phó Đặc trách Giới trẻ hạt Đà Lạt.

 Tháng 11 là thời gian Giáo Hội dành riêng để tưởng nhớ đến các Đẳng linh hồn; đồng thời đây cũng là lúc để mỗi người Ki-tô hữu nhìn lại chính bản thân mình và chuẩn bị một tâm hồn tươi mới chờ đón Đấng Cứu Thế.

Mang bầu khí ấm cúng, êm dịu và bình yên, buổi cầu nguyện đã đánh động vào tâm hồn mỗi người tham dự về sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc đời. Lời Chúa trích từ sách Khôn Ngoan đã gợi mở: “ Linh hồn những người công chính ở trong tay Chúa, và đau khổ sự chết không làm gì được các ngài. Đối với con mắt người không hiểu biết, thì hình như các ngài đã chết, và việc các ngài từ biệt chúng ta, là như đi vào cõi tiêu diệt. Nhưng thật ra, các ngài sống trong bình an.” (Kn 3, 1-3). Về bên Chúa chính là cõi phúc vĩnh hằng, nơi mà sự chết và tội lỗi chẳng thể kéo ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa. Sự chết không phải là chấm dứt tất cả, nhưng đó chính là cánh cửa mở lối cho ta đến cuộc sống đời đời. Là những người con của Thiên Chúa đang trên đường lữ thứ trần gian, mỗi Ki-tô hữu phải bám víu vào ơn Chúa và cậy trông vào Ngài để nỗ lực trở thành những người công chính và được sống trong bình an của Thiên Chúa.

Nhìn lại cuộc đời của chính mình, đứng trước những thách thức của cuộc sống, trước những cám dỗ về danh vọng, địa vị, bạc tiền, tình ái,… liệu ta có tin tưởng và phó thác vào Chúa không? Liệu ta có tỉnh táo để chối từ những “ cái khôn của trần gian” để tìm đến những “ cái khôn thuộc về Nước Trời” không? Và ngay cả những khi gặp may mắn, gặp niềm vui, hạnh phúc, sung túc trong cuộc sống, ta có nhớ đến mà cảm tạ ơn Chúa hay chưa? Con đường lữ thứ là một hành trình đầy thử thách mà Thiên Chúa đòi hỏi mỗi người chúng ta phải kiên trung và vững tâm để vượt qua. Trên hành trình đó, người công chính sẽ thấy Chúa là nguồn sáng và họ bước đi theo ánh sáng đó. Còn chúng ta, những người con đang gian nan trên đường đời có tìm thấy Chúa là nguồn sáng đích thực dọi chiếu hướng dẫn ta về quê trời hay không?

Buổi cầu nguyện khép lại trong tình thương mến tràn đầy và nhịp đập thổn thức nơi con tim mỗi người. Chắc hẳn, khi sống trong tình yêu của Thiên Chúa, ta sẽ luôn cảm thấy mừng vui và bình an. Cha Phaolô – Quản hạt Đà Lạt đã ban phép lành cho cộng đoàn tham dự. Đồng thời, Cha cũng dâng lời nguyện: “ Lạy Thiên Chúa là Cha của chúng con, chúng con cảm tạ Cha vì Cha đã ban Con Một của Ngài xuống trần gian để dẫn đưa tất cả loài người chúng con về với Cha…Tất cả chúng con đang trên con đường tiến về nhà Cha, và có biết bao nhiêu lớp người đã nằm xuống, đặc biệt những người đã nằm xuống và đang gửi thân xác tại nơi đây cũng đang mong chờ để được hưởng vinh quang của Cha. Chúng con- những đi sau cầu xin Chúa Cha cho những người đi trước được hưởng nhan thánh Cha, để một ngày nào đó chúng con sẽ được gặp lại nhau trong niềm vui của Nước Trời. Lạy Cha, xin chúc lành cho những người trẻ của chúng con, cho cuộc sống của chúng con với biết bao ước mơ, dự định,… Tất cả những điều đó Cha muốn chúng con hãy bắt đầu kiện toàn bằng chính công việc hiện tại trong cuộc sống của mỗi người chúng con, theo lứa tuổi của chúng con. Chớ gì chúng con biết chu toàn những công việc mà chúng con đang lãnh nhận để rồi một ngày nào đó, chúng con cũng được gặp Chúa là Cha của chúng con…Chúng con xin phó thác tương lai của chúng con trong tay Chúa để cuộc đời của chúng con luôn làm sáng danh Chúa.”

“ Trở về bên Chúa” chính là chìa khóa để mở ra cánh cửa bình an của tâm hồn và Đức Giê-su Ki-tô chính là nguồn sáng tuôn đổ tình yêu xuống trên trần gian. Ước mong, sau buổi cầu nguyện này, từng người trong chúng ta đây sẽ lắng nghe được tiếng Chúa kêu mời mà quay về theo nẻo đường Chúa dẫn ta đi. Và trọn cuộc sống, mỗi chúng ta sẽ dâng lên Chúa những khúc ca cảm tạ, ngợi khen bởi chính Ngài là nguồn vui và bình an.

Nhóm cầu nguyện Gioan Phaolo II cũng xin được thông báo đến cộng đoàn vào lúc 19 giờ 15 thứ tư, ngày 13 tháng 12 sẽ có buổi cầu nguyện tại nhà thờ Giáo xứ Minh Giáo. Chúng con xin kính mời cộng đoàn cùng tham dự cầu nguyện với nhóm chúng con!

 Maria Thy Nga – Hữu Huân