Chiều thứ ba ngày 28.08.2012 vào lúc 17h 30 cha Phêrô K’ Cheoh phụ trách Giáo sở B’Sumrăc đã dâng thánh lễ cầu nguyện cho các bạn trẻ trong ngày lễ bổn mạng – Thánh Augustino.

Hôm nay khi được cha Phêrô dâng thánh lễ cầu nguyện một cách đặc biệt trong ngày lễ mừng bổn mạng, các bạn trẻ từ các buôn trong giáo sở đã đến từ rất sớm cùng nhau quây quần bên nhà Chúa, cùng nhau ôn hát trước khi bước vào thánh lễ… Với sức trẻ năng động và trái tim nhiệt thành các bạn trẻ đang xây dựng giáo sở ngày một đi lên trong tình yêu liên đới. Ý thức được vai trò của người trẻ trong giáo sở các bạn sẵn sang cộng tác trong mọi công việc tông đồ, sinh hoạt trong giáo sở vì chính các bạn trẻ là tương lai của giáo sở. Và hôm nay, thật đặc biệt khi các bạn cùng nhau dâng Thánh lễ tạ ơn và cầu nguyện cho nhau. Qua lời Chúa và Thánh Thể giúp sức để vượt thắng mọi khó khăn. Và khi nhìn lên vị Thánh quan thầy, một người sống nhờ lời Chúa đã trở thành Mục tử trong Giáo Hội từ một con người trụy lạc, ham vui. Từ đó các bạn biết nhìn lại đời sống của mình, khiêm tốn nhận thấy sự yếu hèn nơi bản thân để nhận được ơn trợ giúp của Thiên Chúa là Cha đầy lòng yêu thương, cùng nhau chung tay xây dựng giáo sở trong tương lai, để giáo sở là nơi Thiên Chúa ban phát ơn lành của Ngài cho mọi thành phần dân Chúa.
Để tạo bầu khí vui tươi, năng động đúng với tinh thần người trẻ, vào sáng Chúa nhật ngày 26.08.2012 Cha Phêrô đã khai mạc ngày trại hè mừng bổn mạng Thánh Augustino với chủ đề: “Hãy Làm Cho Ngài Lớn Lên”, qua đó tạo một sân chơi lành mạnh, gắn chặt sợi dây liên kết cho các bạn trẻ. Đúng với sức trẻ và tinh thần trẻ các bạn tham gia ngày trại với cả một con tim năng động và vui tươi, đoàn kết cùng với nhau thi đua các trò chơi, cả những trò chơi dân gian như: bắn cung, giã gạo… cũng được các bạn hướng ứng tích cực. Ngoài những trò chơi thi đua năm nay cha Phêrô còn đưa ra một đề tài cho các bạn cùng nhau thảo luận: “ Bạn nghĩ thế nào về tinh thần đoàn kết của các bạn trẻ trong Giáo sở B’Sumrăc”. Cuộc sống ngày một tiến bộ hơn, nhưng những giá trị văn hóa tinh thần tốt đẹp xưa lại phai mòn dần theo trào lưu của xã hội với nhiều điểm tô bên ngoài với lối sống buông thả, tục hóa. Tinh thần đoàn kết cũng vì thế mà dần thay đổi bằng lối sống ích kỷ, vụ lợi và giữ chặt bản thân trong vỏ bọc. Qua đó để các bạn trẻ thấy được rằng cuộc sống không dành riêng cho một ai mà phải biết sống cho tha nhân nữa, như chính Chúa Giêsu đã chịu chết để cho nhân loại được sống. Vì vậy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái giữa các bạn trẻ trong giáo sở thật sự rất cần thiết. Bước vào đêm lửa trại với những tiết mục hết sức dễ thương do chính các bạn biểu diễn càng làm cho ngày trại thêm phần sôi động. Sau những giây phút bên nhau qua một ngày chơi, các bạn trẻ chia tay nhau bên đống lửa hồng, rất nhiều ánh mắt còn luyến tiếc.


Xin cảm tạ Chúa vì đã ban cho chúng con một một ngày vui chơi thánh đức trong ngày lễ mừng bổn mạng. Xin Chúa nâng đỡ và giúp sức cho chúng con, để chúng con là những người trẻ biết cùng nhau đoàn kết xây dựng giáo sở ngày một đi lên cả về lòng Đạo Đức và lối sống Văn Hóa của chúng con. Amen









