Lúc 17h00, thứ bảy ngày 26/10/2024, Giới trẻ Giáo xứ Diom đã mừng kính trọng thể lễ Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô 2, là Bổn mạng của Giới trẻ Giáo xứ Diom.
Chủ tế thánh lễ là Cha Quản xứ Phêrô Phạm An Nhàn. Đồng tế với ngài có quý Cha trong giáo hạt. Tham dự thánh lễ có quý Thầy, quý Sơ, quí Tu sinh Dòng Don Bosco và hơn 400 bạn trẻ thuộc Giáo xứ Diom và các bạn trẻ của các giáo xứ trong hạt Đơn Dương.
Khởi đầu thánh lễ, Cha chủ sự kính chào quý Cha, quý Tu sĩ nam nữ, cùng các bạn trẻ. Ngài nguyện xin Chúa cho các bạn trẻ luôn biết noi gương Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô 2, hăng say rao giảng Tin Mừng của Chúa bằng đời sống yêu mến Chúa và Đức Mẹ, yêu thương người thân cận, nhất là những người nghèo khổ, tàn tật, bất hạnh…
Giảng trong thánh lễ, dựa vào bài Tin Mừng (Mc 10, 46-52), Cha Phêrô Lê Hùng (CM) Quản xứ P’roh đã chia sẻ: “…Anh người mù tên là Batimê, con ông Timê, anh có lòng tin tưởng, cậy trông vào Chúa Giêsu rất mạnh mẽ, mặc dù bị nhiều người quát nạt bảo anh ta im đi, nhưng anh ta càng kêu lớn tiếng: “Lạy Con Vua Đavít xin dủ lòng thương tôi!”… Và sau khi được chữa lành sáng mắt, thay vì về gia đình để khoe với bố mẹ, người thân, nhưng anh lại đi theo Đức Giêsu luôn…
Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolo 2, Bổn mạng của Giới trẻ hôm nay là một vị Mục tử nhiệt thành không biết mệt mỏi. Mọi người gọi Ngài là: Vị Giáo hoàng của kỷ lục, Kỷ lục của những chuyến Mục vụ các nước trên thế giới, kỷ lục về triều đại Giáo hoàng dài nhất, vv…. Trong các mục vụ, Ngài luôn khơi dậy cho giới trẻ lòng nhiệt thành và hăng say, dù đã là một “Ông lão” thì Ngài vẫn giữ nguyên phong độ như vậy…
Tiếp nối sứ mạng mà Chúa trao cho Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô 2, cũng là sứ mạng mà Chúa trao cho chúng ta… Những năm gần đây Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đã gửi thư mục vụ với các chủ đề: Hiệp Hành, Hiệp Thông, Tham Gia, Sứ Vụ và năm 2025 là Cùng Nhau Loan Báo Tin Mừng, vì thế, muốn loan báo Tin Mừng, chúng ta phải học hỏi Lời Chúa, Giáo lý, để hiểu biết về Chúa Giêsu, sống như Chúa Giêsu, thì mới giới thiệu Chúa Giêsu cho người khác được…”
Cuối thánh lễ, anh Đaminh Đinh Xuân Phong trưởng Ban Giới trẻ Giáo xứ Diom, đại diện cho Giới trẻ, dâng lời cảm tạ Thiên Chúa, cảm ơn quí Cha, quí Thầy, quí Sơ, Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Diom, các ban ngành đoàn thể, cùng toàn thể các bạn trẻ và cộng đoàn.
Kết thúc thánh lễ, mọi người ra khuôn viên nhà xứ, thưởng thức bữa Buffet, trao đổi về những trải nghiệm, những câu chuyện truyền giáo và bác ái trong bữa ăn.
Sau đó, tất cả thành viên Giới trẻ chuyển sang hội trường giáo xứ, sinh hoạt văn nghệ với chủ đề: Người Hành Hương Của Hy Vọng Và Cùng Nhau Loan Báo Tin Mừng.
Mở đầu phút thánh hóa là hát kinh Chúa Thánh Thần, kế tiếp Cha Quản xứ ban huấn từ và khai mạc chương trình văn nghệ.
Mọi người được nghe bài thuyết trình của Cha Đaminh Trần Quang Hiền (SDB) về chủ đề thư mục vụ năm 2025 của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam “Cùng Nhau Loan Báo Tin Mừng”. Với lối thuyết trình mạch lạc và có màn hình rộng để minh hoạ, buổi thuyết trình rất sống động làm cho người nghe dễ hiểu và dễ dàng thực hiện trong cuộc sống. Xen kẽ giữa buổi thuyết trình, mọi người được thưởng thức các tiết mục văn nghệ và múa minh họa của thành viên Giới trẻ các giáo xứ, màn ảo thuật của Thầy Tôma Nguyễn Văn Phong (CM).
Buổi sinh hoạt văn nghệ và giao lưu kết thúc lúc 20h30 cùng ngày với nghi thức sai đi của Cha Quản xứ Diom, với lời nhắn nhủ: “…Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Giáo Hoàng Gioan 2, các bạn trẻ hãy noi gương Thánh Bổn mạng để đi đến với những người bất hạnh, đau yếu và nghèo khó… Chắc chắn Chúa sẽ trả công bội hậu và chúc lành cho các bạn.”
Ban Truyền thông Giáo xứ Diom