Vào ngày Mùng 5-6 Tết âm lịch, được sự động viên của Cha Quản xứ. Ban Mục vụ giới trẻ Giáo xứ Lạc viên đã tổ chức ngày cắm trại giao lưu giữa các bạn trẻ trong Giáo xứ Lạc viên và Giáo họ Diom. .
Sáng ngày Mùng 5 Tết, trong niềm vui Chúa xuân đang về, hơn 250 các bạn trẻ đã tập trung tại sân Giáo xứ, cùng nhau múa hát và bắt đầu công việc dựng trại. Chỉ sau 45’, các trại đều đã được dựng lên bằng sự nhiệt huyết, tâm tình của các bạn trẻ. Với những tên gọi khác nhau như “Emanuen, trở lại, Têrêsa khoan dung….vv….” nhưng tất cảc đều mang một ý nghĩa riêng gắn liền với cuộc sống là con cái Chúa. Những câu Lời Chúa được ghép lại gắn liền với chủ đề “Đón nhận Tin Mừng”, củng cố chúng ta trong niềm tin tưởng vào sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc đời. Tiếp đó là một loạt các trò chơi liên hoàn kéo daì đến 16h00. Tuy thời tiết có nóng bức nhưng lại càng thấy được sự đam mê tuyệt vời của các bạn trẻ. Lấy ý tưởng từ truyền thống dân tộc Việt Nam và những yếu tố thời gian, không gian, các món ăn được làm nên tuy mộc mạc, giản dị nhưng đều mang những ý nghĩa thật đặc biệt.
Trời về tối ,có lẽ là khoảng thời gian thú vị và sôi nổi nhất, không chỉ có sự tham gia của các trại sinh mà còn có đông đảo Giáo dân trong Giáo xứ. Lửa trại được nhóm lên trong tiết trời se lạnh, cùng với các tiết mục văn nghệ ..vv… Ngày đầu tiên Giao lưu giữa các bạn trẻ với nhau đã kết thúc bằng một khoảng thời gian cầu nguyện chung. Cảm tạ Thiên Chúa đã dùng Tình yêu, sợi dây liên đới mà liên kết các tín hữu Chúa với nhau, đặc biệt là các bạn trẻ lại càng cần được Chúa quan tâm ,nâng đỡ và thánh hoá .
Ngày hôm sau, Mùng 6 Tết các bạn trẻ lại tiếp tục giao lưu bằng một trò chơi lớn, đường đi có xa và nhiều thử thách nhưng với nhiệt huyết của sức trẻ, tất cả đã vượt qua được và ngày càng thấm nhuần Lời Chúa hơn. Để kết thúc 2 ngày giao lưu cắm trại vừa qua, Cha quản xứ đã cùng với các bạn trẻ dâng lên Chúa Thánh lễ tạ ơn trong sự sốt sắng, nghiêm trang. Với những món quà nho nhỏ khích lệ tinh thần các bạn trẻ, vào lúc 14h00 mọi người đã phải chia tay nhau khi tình liên đới đang dần thắt chặt hơn, nhưng đó sẽ mãi là một kỉ niệm đẹp để lại trong lòng mỗi chúng ta.
Thật vậy, chắc chắn không ai trong chúng ta có thể đứng vững một mình nhưng phải liên kết với nhau và muốn được vậy, chúng ta phải từ bỏ con người ích kỉ , tật xấu của mình để hoà mình với mọi người trong tình yêu Thiên Chúa. Đó cũng là bài học mà mỗi chúng ta nhận được trong 2 ngày Giao lưu này.

Phương Giao & Thu Hằng & Minh Phượng & Thanh Thanh & Ban Truyền Thông Gx Châu Sơn








