Một buổi sáng tinh mơ của ngày mùng 5 tết khi hạt sương còn đọng trên các nóc nhà và cây cỏ, mọi người con đang ngủ ngon giấc trong những ngày tết mệt mỏi.

Các bạn trẻ khắp thôn làng trong Giáo xứ Lạc Viên – Giáo họ Diom đã nao nức chuẩn bị tư trang xoong nồi bát đĩa, cùng đổ dồn về ngôi nhà thờ Diom mới được xây dựng. có thể nói 6 giờ sáng không khí vui nhôn khác thường, những chiếc loa phóng thanh của nhà thờ Diom phát ra những bản nhạc đi vào lòng người, làm mọi người trong các thôn làng bừng tỉnh và cảm thấy vui tươi phấn khởi như một ngày hội.

Ban mục vụ giới trẻ đã chọn chủ đề “ Gieo Mầm Tin Yêu” để sinh họat, 7giờ 30’ các bạn trẻ trong Giáo xứ đã tập trung đầy đủ ờ sân tiền đình Nhà Thờ Diom với con số 400 người cùng nhau hô vang khẩu hiệu “ Giới trẻ Lạc Viên đoàn kết, yêu thương và phục vụ” và cùng hát nhẩy múa theo cử điệu bài hát chủ đề Gieo mầm tin yêu.

8 giờ Cha Quản xứ Phaolô phát biểu khai mạc ngày cắm trại và đốt ngọn đuốc truyền thống của giới trẻ trao cho một em bé và truyền tay nhau ngọn đuốc linh thiêng, được đưa đến ngọn đuốc chính thật to ở giữa sân Nhà Thờ cho đến 8 giờ 30 phát lệnh dựng trại một không khí tưng bừng nhộn nhịp. Đến 9giờ 30 sinh họat bắt đầu diễn ra với các trò chơi dân gian kéo co, đổ nước chai, thi nấu cơm, nấu ăn, cùng với tiếng cồng chiên hồ hào của các bạn trẻ để cổ vũ cho đội của mình. Các bạn vui chơi mà quên mất cả thời gian lúc này đã là 5giờ 30 chiều mọi người trở về trại của mình để chuẩn bị cho bửa ăn chiều.

19 giờ tại sân tiền đình của nhà thờ Diom mọi người khách vùng lân cận đã tập chung tại đây với hơn 1000 người đã về xem chương trình văn nghệ được tổ chức lúc 19 giờ 30 với các tiết mục hát mua theo văn hóa của từng  dân tộc, song song với các tiết mục múa hát là các tiết mục biểu diễn thời trang, bằng các chât liệu thiên nhiên hoa lá, do các bạn trẻ tự thiết kế.

Kết thúc chương trình văn nghệ là 15 phút đốt nến cầu nguyện và nghe lời chúa, với dụ ngôn “Người Gieo Giống”, suy niệm cầu nguyện theo cử điệu bài hát Phó Thác, thật là một không khí thinh lặng, sốt sắng , đạo đức và thánh thiện.

Kết thúc giờ cầu nguyện là một phố ẩm thực được diễn ra, nào là thịt heo, thịt gà, thịt chuột đồng , rựu cần truyền thống của người dân tộc Churu, bày bán phục vụ cho các bạn và quý khách thưởng thức. Ban mục vụ Hội Đồng Giáo xứ đã nấu nước pha sữa phục vụ các bạn miễn phí suốt đêm. Các bạn cùng ăn uống, nhảy múa, giao lưu cho đến 24 giờ mọi người cùng đi ngủ kết thúc ngày thứ nhật.

Sáng ngày hôm sau mùng 6 tết các bạn tập chung đông đủ để chuẩn bị cho một trò chơi lớn với chủ đề “ hành trình đi tìm Chúa xuân” từ nhà thờ Diom đến suối Cha Tây ( Đây là một dòng suối thác, xưa kia các Cha Thừa Sai người Pháp bắt một đường ống nước sạch về cho các buôn làng người thượng, nên được gọi là suối Cha Tây), trò chơi đã được sắp xếp, các bạn phải vượt qua những đồi núi, sình lầy, khi vào đến suối mọi người đã không nhận ra nhau vì quần áo, mặt mũi lấm bùn, dù nước suối có lạnh nhưng các bạn vẫn cùng nhau tắm giặt, nô đùa đục cả một dòng suối, sau đó những đống lửa được đốt lên để sưởi ấm và hơ quần áo, những ngọn lửa ấy đã tạo thành nhửng nồi cơm thật thơm ngon, một bửa cơm thật đần ấm và vui tươi.

Ăn cơm xong nghĩ ngơi đến 1 giờ chiều, các bạn trẻ lại tiếp tục hăng say hành trình quay trở lại Nhà Thờ với quảng đường 3 km, để chuẩn bị cho Thánh lễ tạ ơn Cầu Nguyện cho giới trẻ. Cùng dâng Thánh lễ tạ ơn có Cha Ya Tin người dân tộc Churu cũng là người con của Giáo xứ hiện đang giúp xứ cách Diom 10 km, trước khi tham gia Thánh lễ là một nghi thức đâm heo của người dân tộc cầu cho một năm an lành, đủ ăn, một chú heo cân nặng 110 kg do anh chị Thiện Hai người trong Giáo Xứ tặng cho các bạn trẻ đã được mổ thịt và chia cho các trại tự chế biến các mon ăn.

Trong bửa tiệc cuối cùng của ngày mùng 6 tết thật tưng bừng múa hát quanh đống lửa, cùng nhau sinh họat với Cha Quản xứ cho đến 21 giờ mọi người chia tay trong sự đoàn kết yêu thương, thật là một niềm vui thánh thiện, đọng mãi trong tâm hồn mỗi người !!

Bài: Minh Đăng

Hình ảnh: Hải Đăng ( Email: giusedang@yahoo.com)