Hòa chung niềm hân hoan với toàn Giáo Hội, Giới Trẻ giáo xứ Madagouil mừng kính trọng thể lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, cũng là lễ bổn mạng của Giới Trẻ giáo xứ.
Trong tâm tình yêu mến Thánh Tâm Chúa, Giới trẻ đã có những ngày sinh hoạt tại các giáo khu để cùng nhau nhìn lại đời sống đạo đức của mình, cũng như để được gắn bó với nhau hơn trong Tình Yêu Thương của Thiên Chúa. Con số các bạn trẻ trong toàn giáo xứ tuy khá đông, hơn 800 thanh niên, nhưng vì hoàn cảnh kinh tế khó khăn cũng như điều kiện học tập tại điạ phương không có, nên phần lớn sau khi tốt nghiệp phổ thông trung học các bạn trẻ đã phải thoát ly gia đình lên thành phố học tập và tìm công ăn việc làm, số các bạn trẻ còn lại thực tế trong giáo xứ chỉ còn lại khoản 40%. Do bị chi phối bởi đời sống kinh tế, nên các bạn trẻ còn lại cũng gặp rất nhiều khó khăn trong việc tham gia các sinh hoạt đạo đức tại giáo xứ.
Để chuẩn bị cho các bạn trẻ mừng lễ bổn mạng một cách sốt sáng. Cha xứ Giuse đã gặp gỡ và chia sẻ với các bạn trong buổi tĩnh tâm ngày hôm trước. Ngài kêu gọi : “… Các bạn trẻ hãy luôn mở rộng trái tim để biết tha thứ, yêu thương và nâng đỡ lẫn nhau. Hãy để cho Trái Tim Chúa Giêsu làm chủ tình yêu và con người của bạn…” Sau giờ tĩnh tâm các bạn trẻ được gặp gỡ Chúa Giêsu trong giờ chầu Thánh Thể.
Đúng 17 giờ 30 phút ngày 01/07/2011, trong tâm tình sốt mến, các bạn trẻ đã cung nghinh tượng ảnh Thánh Tâm Chúa Giêsu từ nhà xứ vào nhà thờ, dâng Thánh Lễ Tạ Ơn Thiên Chúa. Trong Thánh Lễ, Cha phó Đa Minh lại một lần nữa kêu gọi lòng nhiệt thành Tông Đồ Nhà Chúa nơi mỗi bạn trẻ. Ngài chia sẻ: “…Các bạn trẻ nhận Thánh Tâm Chúa Giêsu làm bổn mạng, vậy các bạn hãy mau mắn và siêng năng chạy đến với Thánh Tâm Chúa, để xin Thánh Tâm Chúa đốt lên trong lòng các bạn ngọn lửa yêu thương, xua tan bóng đen hận thù, ghen tỵ, ích kỷ và lười biếng, xin Ngọn Lửa Yêu Thương nơi Thánh Tâm Chúa thúc bách các bạn siêng năng tìm đến với Tình Yêu của Ngài qua Bí tích Giải tội và Bí tích Thánh Thể, là nguồn lương thực vĩnh cửu nuôi dưỡng đức tin, tình yêu và sự sống của các bạn…”
Sau Thánh lễ, các bạn trẻ còn được một buổi họp mặt giao lưu thân tình với nhau, những tiết mục văn nghệ sôi động chen lẫn những cảm xúc ưu tư được các bạn trẻ chia sẻ cho nhau. Thật là một ngày hạnh phúc trong Trái Tim đầy Yêu Thương của Thiên Chúa. Xin chúc các bạn luôn biết yêu thương – gìn giữ – và trân trọng tất cả những gì mà các bạn đã được đón nhận trong ngày hôm nay. Nguyện xin Thánh Tâm Chúa Giêsu luôn gìn giữ và nuôi dưỡng các bạn trong cuộc sống với đầy dãy những cám dỗ tội lỗi hôm nay.
Thanh Hải









