“Ngày 31.01, Giáo Hội mừng kính Thánh Gioan Boscô, Linh Mục. Ngài là một người Cha, người Thầy và người Bạn của giới trẻ. Giới trẻ Giáo xứ đã chọn Ngài làm Bổn mạng, cộng đoàn chúng ta hiệp ý cầu xin cho giới trẻ biết cảm nhận được hai điều: họ được yêu và cũng biết yêu”. Đó là lời mở đầu của Cha Quản xứ Đaminh Nguyễn Chu Truyền, chủ sự Thánh lễ cùng với Cha Giuse Nguyễn Minh Cường – đặc trách Giới trẻ và Thiếu nhi Giáo xứ.

Dựa vào Phụng vụ Lời Chúa hôm nay (Ez.34,11-16: Mục tử và Đàn chiên; Rm.12,3-8: trong Nhiệm thể Hội Thánh, mỗi phần tử có những đặc sủng khác nhau, nhưng đều liên kêt trong một thân thể; Lc.10,1-11: Chúa sai 72 môn đệ.)Cha chủ tế chia sẻ với cộng đoàn về chủ đề tình yêu, vì nói đến giới trẻ là nói đến tình yêu.

Theo bài đọc I, yêu ở đây là biết được đối tượng mình yêu: người Mục tử biết rõ đàn chiên của mình; còn đàn chiên biết, cảm nhận mình được chủ yêu qua sự chăm sóc, nuôi nấng, lo lắng, vỗ về. Yêu có tác động 2 chiều:yêu và được yêu. Còn trong bài thư gởi tín hữu Rôma, Thánh Phaolô Tông đồ nói đến sự gắn kết của các chi thể trong cùng một thân thể. Mỗi chi thể có những khả năng riêng, sứ mạng riêng. Nhưng chúng không để dành cho riêng bản thân mình, nhưng là phải có sự liên kết với nhau. Yêu có nghĩa là có sự liên đới với nhau. Yêu là biết thể hiện vai trò và theo khả năng của mình trong cộng đoàn. Yêu như thế là hòa nhập, hiệp thông trong cộng đoàn. Bài Tin Mừng thuật lại việc Chúa sai 72 môn đệ đi loan báo trước: Nước Trời đang đến, cho người ta chuẩn bị tâm hồn đón Chúa.

Các bạn trẻ phải ý thức ơn gọi mình là một người trẻ Kitô hữu. Khi chọn Thánh Gioan Boscô làm bổn mạng, các con biết Thánh Gioan Boscô nói gì? Người nói: “Xin cho con các Linh Hồn, còn mọi sự khác xin hãy lấy đi”. Linh hồn là cái đáng giá, đáng phải giữ, nhưng ngày nay đôi khi các bạn trẻ quên mất nó. Các bạn trẻ hãy xem lại, đâu là đối tượng tình yêu của mình? Con đường mà hôm nay Chúa muốn mời gọi mọi người và cách riêng giới trẻ, đó là con đường tình yêu của Chúa và Chúa muốn chúng ta cũng biết đáp trả bằng tình yêu.”

Được biết, trước Tết ít ngày, các bạn trẻ trong đó có các sinh viên học sinh học xa nhà, về ăn tết với gia đình, đã có một ngày trại sinh hoạt với chủ đề TIẾP BƯỚC DON BOSCÔ; và một buổi giao lưu giữa các sinh viên và các bạn đang chuẩn bị bước vào ngưỡng cửa Đại học, để tư vấn, góp ý kiến cho các bạn chọn trường, chọn nghề, cũng như tìm được nơi ở trọ khi đi học ở thành phố, nâng đỡ nhau trong việc học cũng như trong đời sống, về vật chất cũng như tinh thần, tùy theo khả năng của mỗi bạn.

Trong ngày trại, ngoài việc vui chơi thông thường, các bạn đã tổ chức đi thu gom ve chai, phế liệu, gây quỹ góp phần vào với ban Bác Ái Xã Hội của Giáo xứ, để giúp cho một số người già neo đơn và gia đình nghèo khó (trong Giáo xứ), có được một cái tết ấm cúng hơn. Tuy là một việc có vẻ tầm thường, nhưng qua đó giúp cho các bạn trẻ ý thức hơn về sự quan tâm đến người khác kém may mắn hơn mình.

Đó là một cách chuẩn bị tâm hồn rất ý nghĩa đồng thời cũng là lễ phẩm của các bạn trẻ dâng lên mừng kính Thánh Gioan Boscô hôm nay.

Bá Trí