Giới trẻ Giáo xứ Tân Hóa đã chọn Thánh Gioan Boscô làm bổn mạng, và hàng năm, các bạn đã có những hoạt động mừng lễ trang trọng và vui vẻ.

Năm nay, ngoài những việc đạo đức như tập hát để hát lễ, tĩnh tâm chuẩn bị tâm hồn, và trọng tâm là Thánh Lễ mừng kính Thánh Gioan Boscô, các bạn trẻ còn có 1 ngày sinh hoạt ngoài trời với những trò chơi vận động, cuộc thi đố vui Kinh Thánh, đi thăm viếng người già và bệnh nhân trong giáo xứ, tặng quà cho trẻ em nghèo hiếu học, chung bữa ăn huynh đệ với những tiết mục văn nghệ tự biên tự diễn vui vẻ, hào hứng… Tất cả những hoạt động đó nói lên tinh thần hăng hái nhiệt tình của tuổi trẻ, được Cha phó Giuse Nguyễn Minh Tuyên gợi ý và đồng hành. Ngày mừng lễ năm nay còn có sự tham dự của các bạn trẻ Giáo họ B’Đơr, và Giáo họộc An, đặc biệt có sự hiện diện và đồng tế của Cha nguyên quản xứ Tân Hóa Đaminh Nguyễn Chu Truyền trong thánh lễ sáng 31/01/2015.

Trong bài giảng lễ, Cha Phó Giuse chia sẻ với các bạn trẻ tâm tình của Đức Thánh Cha Phanxicô trong chuyến Tông du Phi Luật Tân vừa qua: “Ngày nay, Giáo Hội rất cần đến những người trẻ thánh thiện”. Đó cũng chính là lời mời gọi các bạn trẻ dấn thân cho những nỗ lực thánh hóa bản thân, cải thiện đời sống cũng như tham gia vào những việc chung, việc bác ái tông đồ.

Xin Thánh Gioan Boscô vừa là Cha, là Thầy vừa là bạn của giới trẻ, luôn bầu cử và gìn giữ những người đã chọn Ngài làm Đấng bảo trợ, để các bạn trẻ nhận ra được hạnh phúc đích thực của đời mình và dám đánh đổi tất cả để đạt được cùng đích đó.

Bá Trí – Thái Dương