“Ôi nguồn sáng linh thiêng, chiếu soi suốt đêm trường.

Đoàn con chúc tụng Ngài là ánh sáng chúng con.

Khi màu nắng phai tàn, khi hoàng hôn buông màn.

Xin ở cùng đoàn con, ôi lửa thiêng!”

Đó là tâm tình của các bạn trẻ đến với Buổi cầu nguyện Taizé Tĩnh Tâm Mùa Chay 2014 do Nhóm Taizé Đà Lạt phối hợp tổ chức với các bạn sinh viên Nhóm Sống Niềm Tin lúc 19h30, ngày 04 tháng 04 năm 2014 tại Nguyện đường Tu viện Phan sinh Thừa sai Đức Mẹ (Franciscain Missionnaires de Marie).

Buổi cầu nguyện với sự hiện diện của Cha Gregorio Phú Đông – Phó xứ Chánh Tòa Đà Lạt, Quý Soeur Dòng Thánh Phao-lô, Phan sinh Thừa sai Đức Mẹ, đại diện Nhóm Taizé Mactynho Sài Gòn và hơn 45 bạn trẻ đến từ Nhóm Taizé Đà Lạt, Nhóm Giới Trẻ Thánh Tâm, Nhóm Lửa Yêu Thương, Nhóm Thanh-Sinh-Công… các cô chú và các bạn trẻ đến khắp nơi trong giáo hạt.

Buổi cầu nguyện được bắt đầu với Ca ánh sáng – Nguồn sáng linh thiêng để cầu xin lửa Chúa Thánh Thần ngự đến soi sáng tâm hồn mỗi người.

Các bạn trẻ cùng nhau đọc đoạn Tin mừng theo Thánh Mác-cô (Mt 1,12-15): “Thời kỳ đã mãn, và Triều đại Thiên Chúa đã đến gần, anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào Tin Mừng”, cùng thinh lặng và cùng hát những giai điệu mang âm hưởng Taizé, nhẹ nhàng và lắng đọng.

Với những ánh nến lung linh trong nhà nguyện, cùng tiếng hát nhẹ nhàng bên nhau trong tiết trời Đà Lạt vừa chuyển mùa như đưa mọi người vào chốn rất riêng với Chúa, một bầu khí tràn đầy bình an và tình thân. Mỗi bạn trẻ được lắng đọng, được gặp gỡ Chúa là nguồn ánh sáng đích thực soi chiếu tâm hồn của mình, được sống trong tình anh em cùng một Cha trên trời.

Chúng con không quên cầu nguyện cho Đức Thánh Cha, các Đức Giám mục, các Linh mục, Tu sĩ nam nữa khắp nơi đang không ngừng dấn thân trên cánh đồng truyền giáo bao la, cho Đại lễ Phong Thánh cho hai Đức cố Giáo Hoàng Gioan XXII và Gioan Phao-lô II. Chúng con cũng cầu nguyện cho Đại hội giới trẻ Giáo hạt Đà Lạt 2014 sắp đến, xin cho buổi đại hội được tràn đầy tinh thần trẻ trung và thành công trong tình thương của Chúa. Riêng cho mỗi người chúng con, xin Chúa cho chúng con biết sống đúng tinh thần Mùa Chay Thánh, biết trở về với Chúa để đón nhận vinh quang Phục sinh sắp đến.

 Kết thúc buổi cầu nguyện các bạn trẻ cùng hát lên: “Xin ban cho muôn con tim, bình an, bình an nguồn an bình. Lạy Chúa, đoái thương ban bình an.”

Sau đó, các bạn trẻ chúc bình an cho nhau bằng những cái bắt tay, những cái ôm thân thiết, những lời hỏi thăm tạo tình liên đới và hiệp thông với nhau.

Hy vọng rằng, sau mỗi buổi cầu nguyện này, mỗi bạn trẻ đều có một món quà linh thiêng nho nhỏ mang về cho riêng mình: là niềm hạnh phúc đong đầy vì được Chúa ở rất gần.

Buổi cầu nguyện kết thúc, các bạn trẻ cùng nhau di chuyển xuống phòng ăn của các Soeur Fanxiken dùng bữa ăn nhẹ và cùng quây quần sinh hoạt bên nhau.

Nhóm Taizé Đà Lạt chúng con xin chân thành tri ân đến Cha Gregorio Nguyễn An Phú Đông, quý Soeur Dòng Thánh Phao-lô đã hy sinh thời gian quý báu để cùng hiện diện với chúng con. Chúng con cũng cám ơn Quý Soeur Dòng Phan sinh Thừa sai Đức Mẹ, những ân nhân đã góp công, góp sức đã tạo điều kiện thuận lợi để chúng con được tổ chức buổi cầu nguyện tĩnh tâm mùa chay này. Xin Chúa, nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria diễm phúc, tuôn đổ phúc lành trên tất cả mọi người.

Hẹn gặp mọi người vào ngày 05/05/2014, vào lúc 19h15 như thường lệ tại Cộng đoàn Các Soeur Dòng Thánh Phao-lô (Trường Mầm non Thăng Long)

Giuse Maria Anh Tuấn – Giuse Đình Khánh  (Nhóm Cầu nguyện Taizé Đà Lạt)