Nhằm qui tụ và nâng cao đời sống tinh thần cho giới trẻ trong Giáo xứ, ngày 23.7.2011 vừa qua, Cha Quản xứ đã cho giới trẻ tổ chức một ngày trại sinh hoạt hè.
Hiện diện trong buổi lễ khai mạc, ngoài sự có mặt của Cha sở Đaminh, còn có các Cha phó, ban phần việc giáo xứ, ban đặc trách giới trẻ và hơn 130 em thanh thiếu niên của 6 giáo khu trong xứ và Giáo họ Lộc An. Chủ đề ngày trại là LÊN ĐƯỜNG: “Như Cha sai Thầy, Thầy cũng sai anh em” (Ga.20,21).
Sau khi di chuyển đến đất trại và dựng lều, các bạn trẻ khởi động bằng những bài ca múa cộng đồng, rồi bắt đầu vào trò chơi lớn theo chủ đề trại, để kết thúc bằng việc đến với Chúa Giêsu Thánh Thể trong giờ viếng Chúa buổi trưa. Đây là một việc mà các bạn trẻ không quen làm. Nhưng Cha phó Giuse giúp các bạn hiểu rõ rằng: để trở thành người môn đệ Chúa Kitô, các bạn không thể thiếu sức sống của Chúa Thánh Thể, trong cuộc sống hành ngày, cũng như trong hoạt động Tông đồ. Cơm bánh cần cho đời sống thể xác thế nào, thì Thánh Thể Chúa cần cho linh hồn còn cần hơn thế nữa.
Giờ nấu cơm trưa cũng đầy hào hứng, bởi trong thời buổi hiện đại, nhiều bạn trẻ không biết nấu cơm bằng bếp củi, kể cả các bạn nữ. Đây cũng là lúc các bạn chia sẻ công việc cũng như tâm tư tình cảm với nhau.
Buổi chiều, sau những trò chơi vận động, các bạn cùng dâng lễ tại trại. Vì xa nhà thờ và vì là chiều thứ bảy, nên Cha Quản xứ đã chấp thuận điều này. Cha Chủ tế Antôn Trần Thanh Lâm, một người đã rất nhiều năm gắn bó với giới trẻ Giáo xứ, trong kỳ nghỉ hè tại quê nhà, đã đồng hành với các bạn trong suốt ngày trại và cách đặc biệt trong Thánh Lễ này.
Sau giờ cơm tối, các bạn quây quần bên đống lửa, với những tiết mục văn nghệ bỏ túi vui vẻ, đặc biệt hai tiểu phẩm theo chủ đề trại: Ơn gọi Abraham và Chúa sai 72 môn đệ, để lại trong lòng các bạn những suy nghĩ và ấn tượng đẹp đẽ.
Kết thúc đêm lửa trại và cũng là kết thúc ngày trại, các bạn đã được Thầy Giuse Trần Hữu Trí, cũng là một người xuất thân từ giới trẻ Giáo xứ, hướng dẫn các bạn trong giờ cầu nguyện, trước khi chia tay nhau.
Một ngày trại ngắn ngủi qua mau, các bạn trẻ đã có những giờ phút thân tình bên nhau. Nhưng quan trọng hơn cả, các bạn được mời gọi sống tinh thần người môn đệ Chúa: “Anh em sẽ là chứng nhân của Thầy…cho đến tận cùng trái đất” (Cv.1,8) Bởi vì “như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em”.
Giới trẻ Giáo xứ xin tri ân Cha Quản xứ, quý Cha, quý Thầy, ban phần việc Giáo xứ cùng các phụ huynh đã giúp đỡ và đồng hành với các bạn trẻ. Sự quan tâm này sẽ là tấm gương cho giới trẻ trong tinh thần dấn thân phục vụ cũng như cho chính đời sống của mỗi bạn trẻ hôm nay và mai sau.

Bá Trí








