Thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu, hay còn gọi là Thánh Têrêsa Thành Lisieux, là một Nữ Tu, qua đời năm 24 tuổi (1897) trong Dòng Kín, được phong Thánh 28 năm sau đó (1925) bởi Đức Giáo Hoàng Piô XI, và cũng chính Ngài chọn Thánh Têrêsa làm Bổn mạng các xứ Truyền Giáo năm 1927. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II phong Thánh Nữ làm Tiến Sĩ Hội Thánh năm 1997, nhân kỷ niệm 100 năm qua đời của Người. Tất cả tiến trình đó đều được soi sáng bởi con đường Nên Thánh Bé Nhỏ của Thánh Nữ: Đơn Sơ và Phó Thác:
“Con đường nhỏ là con đường của tuổi thơ ấu thánh (Sainte Enfance). Trong con đường này cùng một lúc có sự xác nhận và có việc làm sống lại của chân lý nền tảng và phổ thông hơn cả. Chân lý nào của sứ điệp Phúc Âm thực sự là nền tảng và phổ thông hơn chân lý này: Thiên Chúa là Cha chúng ta và chúng ta là con cái của Người?”(ĐGH Gioan Phaolô II)
Trong hồi ký Một Tâm Hồn, Thánh Nữ viết:
Con là một linh hồn rất bé mọn, chỉ có thể dâng những điều bé mọn cho Chúa. Con sẽ sống trên Thiên đàng bằng cách làm điều tốt ở trần gian. Sau khi con chết con sẽ “đổ mưa” hoa hồng.
Với tấm gương của Thánh Nữ, một số Ca đoàn Thiếu Nhi các Giáo xứ đã chọn Người làm bổn mạng khi tham gia phục vụ Giáo xứ. Các em với tinh thần đơn sơ, hiền lành, tích cực góp phần trong các giờ Phụng vụ bằng lời ca tiếng hát của mình. Đó là một cách hy sinh, dâng mình, là một của lễ thật ý nghĩa, hợp với con đường của Thánh Nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu.
Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Nữ, xin Chúa luôn đón nhận những công việc đơn sơ của các em, luôn gìn giữ các em trong Tình Yêu bao la của Cha Nhân Từ, và từ đó nhiều người được nhận biết Danh Cha cả sáng.


Hồng Tinh – Bá Trí









