Trong hai ngày thứ bảy và Chúa nhật 09-10/12 , Quý cha, quý thầy thuộc cộng đoàn Học viện Durando- Đà Lạt (Tu hội Vinh Sơn) cùng  quý anh chị trong nhóm Ozanam, anh chị em giáo dân thuộc giáo xứ An Bình và quý ân nhân đã dựng lại ngôi nhà mới cho gia đình ông Hai- Già Làng ở làng dân tộc Đarahoa, trong khu rừng dưới chân Núi Voi, giáp ranh Đà Lạt và huyện Đức Trọng.

Để tiến hành tu sửa ngôi nhà lợp tranh rách nát này, từ ngày thứ bảy 9/12, quý cha, quý thầy đã vất vả vận chuyển tôn, gỗ, giàn giáo từ Đà Lạt băng qua nhiều cánh rừng, khe suối để tập kết sẵn vật liệu.

Chúa nhật II Mùa Vọng (10/12) dù là ngày nghỉ nhưng quí cha, quý thầy, các anh chị nhóm Ozanam, bà con giáo dân xứ An Bình cùng quí ân nhân đã dành trọn ngày để thực hiện việc dựng lại nhà mới cho ông Hài già làng

Sau hai ngày vất vả, lao nhọc ngôi nhà của ông Hai đã được tu sửa khang trang, sạch đẹp với sự cộng tác của  quý thân thuộc gia đình của ông hai (già làng) và quý ân nhân …

Cha Fanxicô Nguyễn Thanh Lý, Giám đốc Học viện Durando chia sẻ: cách đây khoảng 1 tháng qua sự giới thiệu của chị Sương, cha và một số thầy tìm đến ngôi làng Đarahoa, dù chỉ cách thành phố Đà Lạt 16km, nhưng không thể ngờ nơi đây vẫn có một ngôi làng nhà lợp tranh rách nát, cảnh vật và cuộc sống nghèo khó, thiếu thốn của bà con nơi đây chẳng khác gì nơi vùng sâu vùng xa. Từ đó, cha mời gọi các nhóm, các ân nhân thực hiện chương trình “Yêu thương bằng hành động”. Cụ thể, kêu gọi mọi người đóng góp vật chất, tiền bạc, công sức để  dựng lại nhà, lợp lại mái tôn cho đồng bào dân tộc nghèo.

Khi thực hiện chương trình ý nghĩa này cha Lý và anh em Tu hội Vinh Sơn nhớ lời Chúa nói : “Anh em hãy thương yêu nhau, như Thầy đã yêu thương anh em“, đồng thời nhớ lời thánh Tổ Phụ Vinh Sơn nói : “Anh em hãy yêu mến tha nhân không chỉ bằng tình yêu cảm tính, nhưng bằng tình yêu thiết thực“. Hơn thế nữa Đức Thánh Cha Phanxico từng nhắc nhở  “Chúng ta đừng yêu thương bằng lời nói, nhưng bằng hành động“! Quả vậy, ta có thể bắt gặp rất nhiều cơ hội để biểu lộ lòng nhân ái mà chính Đấng Tạo Hoá đã đặt để trong mỗi người.

Cha Lý cho biết thêm: Ngôi nhà mới này được ví như công trình “hang đá thời nay” – món quà  ý nghĩa dâng lên Thiên Chúa trong dịp Mừng Chúa Giáng Sinh năm 2017 này.

 Roco Hữu Phước – Học viện Durando