Chúa nhật 10/01/2010, Ban Giáo lý giáo xứ Thánh Mẫu tổ chức cho 20 học viên lớp Vào Đời hành hương Năm Thánh và đến thăm Nhà tình thương Trọng Đức thuộc giáo xứ Thanh Bình.
Đây là truyền thống hằng năm của giáo xứ Thánh Mẫu. Từ đầu Mùa Vọng, Ban Giáo lý phát động chiến dịch “Theo ánh sao Bê Lem” để các em noi gương 3 Vua đến với Chúa Giêsu qua thánh lễ mỗi ngày. Thi đua làm thiệp giáng sinh, làm hang đá Bê Lem. Bên cạnh đó, các em được khuyến khích hy sinh tiền ăn vặt để bỏ vào thùng tiền tình thương chia sẻ với người nghèo. Kết quả các lớp giáo lý đã đóng góp được gần 2 triệu đồng để mua quà tặng cho các bệnh nhân đang lưu trú tại Nhà tình thương Trọng Đức.

Song song đó Cha Quản xứ kêu gọi các gia đình chuẩn bị quần áo không còn dùng tới, học viên lớp Vào Đời đến từng nhà thu gom để chia sẻ cho người nghèo và đồng bào dân tộc. Ngoài ra, bà con trong giáo xứ còn đóng góp được trên 17 triệu đồng để chia sẻ với Nhà Tình thương.
Các em được các anh chị giảng viên hướng dẫn đến nhà thờ giáo xứ Thanh Bình để hành hương Năm Thánh. Khung cảnh nhà thờ vẫn rộn ràng không khí Giáng sinh với mô hình thành thánh Giêrusalem hòanh tráng trước tiền sảnh nhà thờ, cùng Hang đá Vàng (để mừng Kim khánh Giáo phận) bên cung Thánh trong nhà thờ với câu kinh thánh “Người phải lớn lên” (Ga 3,30) mang nhiều ý nghĩa.

Sau giờ cầu nguyện, các em lớp Vào Đời thay mặt cho Giáo xứ đến thăm gần 290 bệnh nhân tâm thần đang được nuôi dưỡng tại nhà tình thương Trọng Đức. Các em đã vui chơi, ca hát với người bệnh; chia sẻ những phần quà thiết thực do chính các em đã hy sinh đóng góp. Các em còn được tìm hiểu về hòan cảnh của một số người bệnh, học tập gương hy sinh của những người đang âm thầm phục vụ tại đây. Họ là nhưng người đang sống chứng nhân Tin Mừng với niềm xác tín mạnh mẽ vào sự quan phòng của Thiên Chúa.
Sau khi đến thăm 2 trại nữ và nam, các em có những giây phút thư giãn thú vị bên dòng thác Voi hùng vĩ tại thị trấn Nam Ban.
Chuyến hành hương tông đồ tuy ngắn ngủi, nhưng là cách giúp các em học viên giáo lý sống đạo và biết quan tâm chia sẻ với nhưng người nghèo, bất hạnh.
Hữu Phước









