Cứ đến ngày 13 hàng tháng, nhất là từ tháng Năm đến tháng Mười mỗi năm, lòng yêu mến Đức Mẹ lại được hâm nóng nhờ những cuộc hành hương kính viếng Đức Mẹ, tại các nơi được sùng kính như Thánh Địa La Vang (Quảng Trị), Đức Mẹ Trà Kiệu (Đà Nẵng), Đức Mẹ Tà Pao (Phan Thiết) vv… Trong năm Thánh Lòng Thương Xót, Nhà Thờ La Vang (Đ’am’ri) thuộc Giáo hạt Bảo Lộc được Đấng Bản Quyền giáo phận chọn làm nhà thờ hành hương lãnh ơn Toàn Xá. Chính vì thế, ngày 13/9 vừa qua, khoảng 3000 người từ trong và ngoài Giáo hạt Bảo Lộc đã tập trung về bên Mẹ La Vang, để tôn vinh Thiên Chúa, nhờ sự chuyển cầu của Mẹ và lãnh nhận ơn thánh.

Trước Thánh lễ, hàng trăm người đã được hòa giải nơi các tỏa Giải tội, từng đoàn người đến cầu khấn nơi lễ đài Mẹ La Vang, và mọi người sốt sáng chuẩn bị Thánh lễ do Cha Quản xứ Tân Hà Phaolô Vũ Đức Vượng chủ tế cùng với một số Cha trong hạt Bảo Lộc lúc 10 giờ.

Trong bài giảng lễ, từ bài Phúc Âm kể lại biến cố Truyền Tin cho Đức Maria (Lc.1,26-38), Cha Chủ tế đã nêu lên những chứng từ sống động của lòng mộ mến Đức Mẹ qua tràng chuỗi Mân côi, đó là BÀI CA ĐI CÙNG NĂM THÁNG của Giáo hội, từ giáo dân đến hàng giáo sĩ, từ xa xưa cho đến nay…

– Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã viết trong Tông Thư “Kinh Mân Côi”(2002): “Kinh Mân Côi đã đồng hành với tôi trong những lúc vui sướng cũng như trong những giai đoạn khó khăn. Tôi đã giao phó cho lời kinh ấy biết bao lo âu, nơi đó tôi luôn tìm được sự nâng đỡ. Kinh Mân côi là lời kinh kỳ diệu, con tim của chúng ta có thể gán vào chục kinh Kính Mừng mọi biến cố của đời sống cá nhân, gia đình, quốc gia , Giáo hội và toàn thể nhân loại.. Với những lời kinh này, tôi đã đặt những năm đầu tiên của triều đại giáo hoàng, trong nhịp sống hàng ngày với kinh Mân Côi. Biết bao ơn lành tôi đã nhận được từ Đức Thánh Trinh Nữ qua kinh Mân côi.”

– Đức Thánh Giáo hoàng Pio X: kinh Mân Côi là chìa khòa hòa giải và bình an hạnh phúc cho mọi gia đình Công Giáo

– Hay như Đức Pio XII đã nói với một Giám mục rằng: “ xin Cha nói với các Linh mục , Tu sĩ và giáo dân của Cha rằng: Giáo Hoàng của họ lần hạt mỗi ngày, và ngày nào chưa lần hạt thì ngày đó công việc chưa xong”

– Hay như câu chuyện của nhà Bác học Louis Pasteur khi gặp một chàng sinh viên trẻ trên chuyến xe lửa về Paris năm xưa, với cỗ tràng hạt trong tay….

– Và chính Đức Mẹ cũng lần hạt! Trong những lần hiện ra với Thánh nữ Bernadette tại Lộ Đức Mẹ cũng đã lần hạt với Chị.

Chuỗi Mân Côi quả thật là BÀI CA ĐI CÙNG NĂM THÁNG của Giáo Hội. Đó là những chứng từ sống động giúp chúng ta ý thức hơn về chỗ đứng và tầm quan trọng của kinh Mân Côi trong đời sống hàng ngày.

Không có hình ảnh nào đẹp bằng hình ảnh cả gia đình hoặc cả cộng đoàn quây quần dưới chân Mẹ để lần hạt.

Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, người Công Giáo Việt Nam vẫn luôn tin tưởng và cậy trông phó thác nơi tấm lòng hiền mẫu của Mẹ, đặc biệt là những người luôn trung thành với những cuộc hành hương về bên Mẹ như thế này….

Sau Thánh lễ tại lễ đài Mẹ La Vang, đoàn người tiến vào nhà thờ với nghi thức qua cửa Thánh, đọc kinh Năm Thánh và kết thúc cuộc hành hương. Tất cả ra về trong vui mừng và bình an, vì đã được sống những giờ phút êm ái bên Mẹ. Chắc hẳn mỗi người sẽ quyết tâm sống tốt hơn và siêng năng lần chuỗi Mân Côi hơn, để BÀI CA ĐI CÙNG NĂM THÁNG đó mãi vang lên trong gia đình và xứ đạo của mình….

Ban Truyền thông Giáo hạt Bảo Lộc