Trong ngày được rước Chúa lần đầu thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu đã phải thốt lên: “Nếm thử mà xem, mà xem Chúa ngọt ngào, ngọt ngào xiết bao.” Đức Thánh Cha Đức Bênêđictô XVI cũng không thể quên câu ngài đã nói với Chúa Giêsu Thánh Thể trong ngày được rước Chúa lần đầu:”Con muốn luôn luôn ở với Chúa và xin Chúa hãy ở lại với con luôn”. Chẳng cần nói gì đến các vị thánh hay các Đức Thánh Cha mà ngay đến cả vua Napoléon một con người dường như chỉ biết đến các cuộc chiến nhưng khi người ta hỏi ông kỷ niệm nào là kỷ niệm đáng nhớ nhất trong cuộc đời của ông, ông đã không ngần ngại trả lời, kỷ niệm đáng nhớ nhất trong cuộc đời của tôi là ngày tôi được rước Chúa lần đầu. Đối với tôi, kỷ niệm đáng nhớ trong cuộc đời của tôi không phải là những trận chiến thắng oanh liệt và cũng không phải là ngày tôi đăng quang hoàng đế nhưng mà là ngày được rước Chúa lần đầu. Và như vậy, chắc có lẽ điều đáng nhớ đối với 70 em thuộc giáo họ thánh Giuse – Thanh Bình hôm nay không phải là đã trải qua được 4 năm giáo lý Đồng Cỏ Non 1,2&3 Sơ Cấp 1&2 hay vượt qua được 12 em thi rớt để vào số 70 nhưng mà là được rước Chúa lần đầu.

Được rước Chúa lần đầu trong đời và cũng là kỷ niệm đáng nhớ nhất cho nên các em đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Ngay từ ngày thứ 5 các em đã chuẩn bị tĩnh tâm, xưng tội và rồi vào lúc 14g 00 Chúa nhật ngày 03/07/2016 các em đã sốt sắng có mặt ở nhà thờ cùng với những bộ trang phục của thiếu nhi thánh thể. Không chỉ các em mà cả ông bà cha mẹ, anh chị em và các huynh trưởng cũng coi ngày hôm nay là ngày đáng nhớ trong cuộc đời của mình cho nên mọi người cũng chuẩn bị rất sốt sắng.

Cuối cùng, giây phút hạnh phúc nhất đời của các em cũng đã đến sau lời đáp trả khiêm tốn: “Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào lòng con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.”
Nhìn các em mạnh dạn lên rước Mình Máu Thánh Chúa và rồi say sưa cầu nguyện với Chúa Giêsu Thánh Thể, tôi thầm cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho Giáo hội, cách riêng là cho giáo họ thánh Giuse – Thanh Bình có thêm được những chiến sĩ cộng tác với giáo họ trong công việc cầu nguyện.
Xin Chúa Giêsu Thánh Thể gìn giữ tâm hồn các em được trong sạch mãi để các em luôn được rước Chúa thường xuyên, có như thế hạnh phúc đáng nhớ của các em trong ngày hôm nay sẽ không tan biến mau như bọt biển.
Lm. Johnbaptist









