Năm nay lần thứ hai Giáo xứ Thanh Bình đăng cai tổ chức mừng tuổi Đức Cha Antôn và Cha Tổng Đại Diện. Bầu trời sáng nay thật quang đãng sau những ngày se lạnh. Khí hậu lúc này hơi khác lạ. Noen không lạnh nhưng vào tháng này khí hậu lạnh lẽo và trời Cao nguyên thường vần vụ mây.

Vâng, Thanh Bình là một Giáo xứ kỳ cựu hiện giờ có hơn 8.000 giáo dân chung sống bên nhau chia thành 11 khu giáo, với hai Linh mục Quản xứ và Phó xứ. Đông dân và là một Giáo xứ hầu như toàn tòng, nên sinh hoạt rất sầm uất và nề nếp. Với một số giáo dân đáng kể, do đó, Giáo xứ Thanh Bình có nhiều nhân tài và nhân lực. Việc tổ chức có vất vả nhưng Cha xứ, Cha phó, Hội Đồng Giáo xứ đã miệt mài làm việc có khoa học, có nề nếp, buổi gặp mặt, qui tụ chúc tết Đức Cha và Cha Tổng Đại Diện đã thành công mỹ mãn.

Việc trang hoàng bên ngoài Nhà thờ, khuôn viên Nhà thờ và chỗ liên hoan chúc tết đều để lại ấn tượng tốt. Cách tổ chức tương đối tươm tất và hoành tráng đã để lại trong lòng các người có mặt nhiều niềm vui và ấn tượng đẹp.

Giờ chầu sốt sắng, giúp mọi người có mặt như sống trong sự gắn bó mật thiết với Chúa Thánh Thể. Những bài suy niệm, những bài hát thật đạo đức đã giúp mọi người đi vào những giờ phút thật linh thiêng, thánh thiện.

Cha Quản Hạt Giuse Nguyễn Văn Bảo đã thay mặt các Linh mục Hạt Đức Trọng và bà con giáo dân Đức Trọng trình bầy với Đức Cha về sinh hoạt của Hạt Đức Trọng, số giáo dân Kinh và Dân tộc trong các Giáo xứ, Giáo họ của Hạt và những thành quả tổng quát của Hạt Đức Trọng Chúa ban cho mọi Giáo xứ, Giáo họ của Hạt Đức Trọng trong suốt năm vừa qua. Cha Quản Hạt cũng chúc tuổi mới Đức Cha và Cha Tổng Đại Diện.

Đức Cha đã chia sẻ những vui buồn và những thành quả của Giáo phận Đà Lạt trong năm qua, những dự phóng cho tương lai. Đức Cha cho biết Ngài thật hạnh phúc khi sống ở Giáo phận Đà Lạt. Ngài cho biết đây là một Giáo phận truyền giáo đáng trân trọng. Toàn giáo phận Đà Lạt có 355.000 giáo dân chiếm 27% dân số toàn tỉnh Lâm Đồng. Trong số 250.000 người Dân tộc Thiểu số đã có 130.000 người được rửa tội, chiếm 50%.Giáo phận Đà Lạt có 250 Cha trong đó có 150 Cha Giáo phận và 100 Cha Dòng. Toàn Giáo phận có 80 Giáo xứ và 30 Giáo họ. Giáo Hạt Đức Trọng gồm ba huyện Đức Trọng, Lâm Hà và Đamrông có 19 Cha Dòng và 17 Cha Giáo phận.

Từ khi Đức Cha Antôn về Giáo phận, Ngài đã thiết lập được Ban Tư Vấn Linh mục và Hội Đồng Linh Mục. Đức Cha cũng đã lập được Quỹ tương trợ các Linh mục và Đức Cha đã Ban hành Qui chế Giáo xứ mới ngày 24/11/2012 vừa qua. Trong dự kiến tương lai, Đức Cha sẽ xin Nhà nước cho thiết lập lại Đại Chủng Viện Giáo phận Đà Lạt để đào tạo các Linh mục Giáo phận cho phù hợp với thực tế của Giáo phận Đà Lạt. Đức Cha cũng đang chờ giấy phép thiết lập Dòng Kín Nữ Huế ở Giáo phận Đà Lạt. Thực tế, Giáo phận Đà Lạt đã có 50 Dòng tu chung sống với nhau trong vườn hoa Giáo hội Đà Lạt. Mỗi Dòng tu là một loài hoa đẹp trong Giáo phận làm vinh danh Chúa và Giáo hội qua các đặc sủng và cách phục vụ riêng của Dòng mình cho Giáo hội Đà Lạt. Đức Cha cũng kêu gọi mọi Cha mọi Dòng, mọi người giáo dân chung tay, góp sức và quảng đại giúp Nhà thờ Chính tòa là Nhà thờ Mẹ của Giáo phận Đà Lạt xây dựng thêm Nhà Giáo lý, Sinh hoạt và để các bà con các Giáo xứ, Giáo họ trong Giáo phận khi có dịp ghé Đà Lạt có chỗ nghỉ ngơi, giãn xả để tham quan thành phố hoa Đà Lạt.

Một bữa liên hoan buffet nhiều món tự chọn rất hoành tráng và ngon miệng đã làm hài lòng mọi người có mặt.

Một buổi gặp mặt cuối năm để tạ ơn và xin Chúa thứ tha những thiếu xót, những khiếm khuyết trong suốt năm vừa qua và để các Cha, các tu sĩ nam nữ và Đại Diện các Giáo xứ, Giáo họ trong Hạt Đức Trọng được nói lên tâm tình đối với Đức Cha Antôn, Vị Mục Tử đáng kính, đáng yêu của Giáo phận và đối với Cha Tổng Đại Diện, Vị Phụ tá đắc lực của Đức Cha, đã để lại trong lòng mọi người có mặt những điều thật đáng trân trọng vì cách tổ chức tươm tất và sự hiếu khách của Giáo xứ Thanh Bình. Cha niên trưởng Hạt Đức Trọng Giuse Đinh Lập Liễm cũng thay mặt các Cha nói lên lòng yêu mến, cộng tác của các Cha đối với Cha Quản hạt và chúc tuổi Cha Quản Hạt Giuse Nguyễn Văn Bảo.

Hẹn gặp lại nhau sang năm nữa…

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi  DCCT