Sáng thứ Sáu, ngày 30/03/2012, tại Giáo xứ Thanh Xuân, Giáo hạt Bảo Lộc, Cha Tổng Đại Diện cùng với quý Cha trong Giáo hạt cử hành Thánh lễ cầu nguyện cho Cha Cố Giuse Dương Ngọc Châu, nhân ngày giỗ mãn tang. Ngài đã từ trần năm 2009 khi đang làm Quản xứ Thanh Xuân.
Cộng đoàn Giáo xứ Thanh Xuân và các thân nhân của Cha Cố hiện diện trong Thánh lễ này để tưởng nhớ và cầu nguyện cho Ngài, trong bối cảnh những ngày chuẩn bị bước vào Tuần Thánh. Vì thế, Cha Chủ tế mời gọi mọi người suy niệm về cuộc thương khó và cái chết của Chúa Giêsu, qua đó suy nghĩ về cuộc đời Linh Mục và cái chết của Cha Cố Giuse, cũng như cái chết của mỗi người.
“Đã đến giờ Con Người được tôn vinh. Quả thật, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất không chết đi, thì nó chỉ trơ trọi một mình. Nhưng nếu nó chết đi, thì mới sinh nhiều bông hạt khác.” (Ga.12,23-28. Phúc Âm đọc trong Thánh lễ)
“Chúa Giêsu đã nhận lấy thân phận làm người. Ngài đã vâng phục Chúa Cha cho đến chết và chết trên Thập Giá. Từ cái chết đó, Thiên Chúa thực hiện việc Cứu chuộc loài người chúng ta, ban lại cho chúng ta ơn làm con Chúa, ơn được sống đời đời.
Cha Cố Giuse đã theo Chúa, phụng sự Chúa trong sứ vụ Linh Mục, là người Mục tử được Chúa trao cho những đàn chiên và Ngài đã tận tình phục vụ cho đến hơi thở cuối cùng. Đó là lý do Chúa sẽ tôn vinh Ngài, chứ không phải vì những công trình này công trình kia, hay việc này việc nọ Ngài đã làm cho những cộng đoàn đây đó. Cha Cố đã trở nên như hạt lúa mì chịu mục nát đi để sinh ra nhiều bông hạt khác.

Tuy nhiên không phải lúc thân xác tắt thở mới gọi là chết, Cha Cố Giuse đã phải chết ngay từ lúc đang còn sống: chết đi ý riêng của mình, để vâng lời Thiên Chúa; nhẫn nại chịu đựng để bảo vệ sự hiệp nhất; cam chịu thua thiệt để đàn chiên được bình an; vui vẻ xuề xòa để không làm tổn thương người khác; chấp nhận đau khổ để người bên cạnh mình không phải khổ đau; mang lấy nỗi buồn để anh em mình được vui. Cha Cố Giuse đã trở nên người Mục tử như lòng Chúa mong muốn. Đó là vinh dự của Cha Cố được Chúa thưởng ban, đó cũng là niềm an ủi cho chúng ta, khi chúng ta nhớ đến Ngài.
Mỗi người chúng ta cũng được mời gọi đi vào cuộc Tử nạn và Phục sinh với Chúa Giêsu Kitô trong Tuần Thánh sắp tới, không phải chỉ để cử hành những ngày lễ, mà phải cử hành cái chết và sống lại của đời mình. Chúng ta biết chết đi, từ bỏ đi con người cũ của mình, chấp nhận vác thánh giá đời mình mỗi ngày mà theo Chúa, như Cha Cố Giuse, là hạt lúa đã mục nát cho những bông hạt khác được sinh ra.
Cầu nguyện cho Cha Giuse cũng là cầu cho chúng ta biết đi theo đúng con đường của Chúa, làm theo đúng Thánh ý Chúa.”
Thánh lễ cầu cho Cha Cố Giuse, Nguyên Quản xứ Thanh Xuân diễn ra trong bầu khí thật sốt sáng, do lòng tin vào Thiên Chúa và sự yêu mến tri ân Cha Cố, thể hiện qua những chuẩn bị chu đáo: ca đoàn hát hay, lễ sinh sốt sáng, cộng đoàn trang nghiêm. Đó là những nén hương lòng kính dâng lên Cha Cố, cùng với những hương hoa nơi Di ảnh và nơi phần mộ Ngài hôm nay.

“Nếu chúng ta cùng chết với Đức Kitô, chúng ta cũng sẽ cùng sống với Người.” (Rm.6,8)
Bá Trí









