Giữa thời khắc giao mùa khí trời thật ấm áp và có chút cảm giác se lạnh, nhưng đối với những vùng dưới như Cát Tiên, Dạ Tẻh, Madagui…thì khí hậu lại nóng rát.
Cùng với cha Phêrô K’ Cheoh chúng tôi có mặt tại Giáo xứ Madagui đầu giờ chiều để cùng với giáo xứ, đặc biệt là giáo khu Phaolô tham dự thánh lễ bổn mạng – Thánh Phaolô Tông Đồ Trở Lại. Dưới cái nắng chang chang như muốn đốt cháy da thịt, đã có rất đông anh chị em dân tộc từ năm làng của giáo khu Phaolô gồm: Suối Tiên, Rơhàng Gia, Thôn Tám Madagui, Dà Oai Một và Dà oai Hai đã tập trung tại khuôn viên giáo xứ để họp mặt giao lưu cùng nhau tham gia các trò chơi dân gian. Đây là dịp thuận lợi để anh chị em gặp gỡ nhau, và cùng nhau tham dự thánh lễ cầu nguyện cho giáo khu, giáo xứ cũng như chính gia đình và bản thân họ.

4 giờ 30, tiếng chuông giáo đường ngân vang như lời mời thân thương của người cha gọi những đứa con yêu đến với mình để trút bỏ những gánh nặng, lo toan. Sau những ngày tháng mệt mọc lo công việc đồng áng và đặc biệt sau một ngày họp mặt vui chơi anh chị em lại nô nức chuẩn bị tâm hồn cho thánh lễ. Đúng 5 giờ thánh lễ đồng tế do cha Micae Nguyễn Quốc Tĩnh chủ sự, đồng tế với cha có cha phó Giuse Trần Ngọc Định, cha Phêrô K’ Cheoh.

“Nét đẹp nhất nơi thánh Phaolô là cú ngã ngựa lịch sử”, như Đức cha Giuse Vũ Duy Thống đã viết. Nhưng hôm nay hình ảnh đẹp nhất có lẽ là hình ảnh của ông Phêrô K’ Chân dù đã hơn tuổi 60 và hai chân bị liệt từ năm 13 tuổi, ông vẫn luôn khát khao và cố gắng đến nhà thờ để gặp gỡ và trò chuyện với Chúa như một người con với người cha. Khi tôi hỏi ông với đôi chân bị liệt mỗi lần đến nhà thờ ông có mệt không? Ông cười vui vẻ đáp lại: “Không. Chúa cho tôi được sống qua bí tích rửa tội mà tôi đã lãnh nhận qua cha cố Giuse Thược, tôi phải đến để tạ ơn và cầu nguyện với Chúa”. Để đến được nhà thờ ông phải ngồi trên xe lắc và để vào được bên trong nhà thờ cùng với cộng đoàn tham dự thánh lễ ông phải lết lên những thềm bậc thang của nhà thờ bằng hai cái đòn gỗ. Nhìn ông lết đầy khó khăn nhưng trên khuôn mặt ông chẳng hề tỏ ra mệt nhọc mới thấy được lòng nhiệt thành mà ông muốn dâng lên Chúa, dâng lên tất cả vất vả khó nhọc và cả đôi chân bại liệt của ông. Nhìn ông lắc chiếc xe, nhìn ông lên cầu thang nhà thờ mà lòng tôi cảm thấy buồn. Buồn cho bản thân tôi, buồn cho những con người có điều kiện sức khỏe tốt, phương tiện tốt mà không đến nhà thờ gặp gỡ Chúa. Hình ảnh của ông sẽ là lời động viên và là tấm gương sáng cho niềm tin vào Tình Yêu Thiên Chúa.
![]() | ![]() |
Giáo khu Phaolô hiện có 276 hộ với 1.165 nhân khẩu. Đời sống kinh tế của giáo dân còn gặp nhiều khó khăn và sống xa nhà thờ giáo xứ. Các cha thường dâng thánh lễ tại những giáo điểm để bà con được thuận lợi mà không phải đi xa tới nhà thờ giáo xứ.
Xin thánh Phaolô quan thầy của giáo khu luôn hiện diện và cầu bầu cho giáo khu để mỗi ngày đời sống của bà con được đi lên, và có nhiều người được biết Chúa qua chính đời sống chứng tá của họ.
K’Ches











