Các Bạn Trẻ thân mến,

Trong cuộc đời, có những việc thật đơn sơ bé nhỏ nhưng cũng mang lại niềm vui và hạnh phúc ; có những con người luôn vui sống trong hoàn cảnh của mình…

Một bà mẹ có đứa con đi học. Hàng năm, nhà trường vẫn tổ chức các ngày lễ khai giảng hay kết thúc năm học cách long trọng. Phụ huynh sẽ rất hãnh diện nếu con mình được xướng danh hay được trao một nhiệm vụ nào đó, hoặc hát, hoặc múa, hoặc dẫn chương trình… Riêng người con của bà thì chưa khi nào được làm một việc gì. Bà buồn nhưng vẫn khích lệ con mình hãy cố gắng… Thế rồi một hôm, đứa con mừng rỡ báo tin cho mẹ hay là mình đã được nhà trường chọn trong dịp lễ sắp đến… Bà mẹ vui sướng, bà muốn biết con mình sẽ được làm gì ? Rất hồn nhiên, đứa con cho mẹ hay là mình đã được chọn để … vỗ tay. Nó cảm thấy rất hạnh phúc vì được nhà trường để ý đến mình, đã chọn mình, dù chỉ để làm công việc vỗ tay mà thôi !!! Nếu chỉ để được vỗ tay cũng đã đem lại niềm vui, thì trong đời người, có biết bao nhiêu kho tàng và bao nhiêu giá trị mà chúng ta không nhận ra, không quan tâm để ý đến.

Chúa Nhật vừa qua, dịp lễ giỗ lần thứ 31 của Đức Cha Gioan Cassaigne, vị tông đồ sáng lập Trại Phong Dilinh, tôi đã cử hành Thánh lễ và đêm canh thức tại nơi đây. Khi nhìn những người phong, dù mặt mày méo mó, dù thân thể thiếu phần này, phần khác, nhưng miệng họ lúc nào cũng nở nụ cười. Ở Tây phương, người ta gọi trại phong Dilinh là “Kinh thành của niềm vui”. Chắc chắn người đặt tên đó đã có cơ hội đến đây và cảm nhận được điều này.

Thưa anh chị em,

Nếu hiểu cách hời hợt, chúng ta sẽ nghĩ Chúa khen người quản lý trong bài Phúc Âm hôm nay. Nhưng phải nhìn và thấy rằng Chúa đã gọi đó là “Tên quản lý  bất lương”. Dù sao, ông ta đã nhanh nhẹn nhận ra mình sắp mất việc và mau chóng nghĩ cách lo cho tương lai mình. Nếu tôi tớ bất lương còn biết làm như vậy, phương chi chúng ta là những tôi tớ được Chúa chọn. Qua dụ ngôn này chúng ta rút ra hai bài học :

  1. Đừng ai quên rằng mình là người quản lý của Chúa, người quản lý phải là người trung thành thực hiện ý muốn của chủ mình. Sự sống, Đức tin, gia đình … tất cả là hồng ân Chúa ban, Ngài ban vì yêu thương, ban để phục vụ chúng ta và để chúng ta dùng mua lấy Nước Trời. Điều gì Chúa đã ban cách nhưng không thì Ngài sẽ hỏi chúng ta, người quản lý trung thành sẽ được chủ đưa vào bàn tiệc, chủ sẽ dọn ăn, sẽ cho hưởng tất cả… Nhưng nếu không trung thành thì phải nhận án phạt. Vậy đừng coi những gì chúng ta có là thừa thải, hãy biết cám ơn Chúa, biết đón nhận và sinh lợi.

  1. Phải nhanhnhẹn : Người quản lý vừa biết tin chủ sẽ sa thải, chưa biết lúc nào, thì tức khắc kêu con nợ tới ngay.

Thưa anh chị em, cách riêng các Bạn Trẻ,

Chúng ta thường nghĩ mình còn cả một tương lai, cả một cuộc đời, cả một thời gian lâu dài ! Hãy ý tứ, làm sao chúng ta biết Chúa gọi lúc nào. Những ý định tốt đẹp Chúa đã gieo vào lòng mình, hãy tức khắc thực hiện ngay.

Ví dụ ai đó đang sống trong tình trạng lương tâm bất ổn, thì tôi tin chắc rằng hàng chục lần Chúa đã thức tỉnh, nhưng do cứ mãi chần chừ, đến một lúc, chúng ta coi là bình thường, chúng ta đã để ơn Chúa qua đi.

Khi nghe lời Chúa hôm nay, hãy biết Chúa đang nói với chính tôi, nói với trường hợp cụ thể của tôi. Hãy nhìn lại người quản lý bất lương, đối chiếu với Lời Chúa, mỗi người thấy ngay mình phải có tâm tình thế nào, phải tức khắc có quyết định chọn lựa ra sao.

Anh chị em và cả tôi đều thấy khó, vì không phải lần thứ nhất chúng ta nghe bài Phúc Âm này, cũng không phải là lần đầu tiên chúng ta cảm thấy tiếng Chúa lôi cuốn và thức tỉnh. Nhưng chúng ta vẫn còn yếu đuối.

Chúa Giêsu Thánh Thể là ánh sáng, là sự sống là sức mạnh của chúng ta. Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế làm người ở giữa và dạy dỗ chúng ta, như thế chưa thấy là đủ, Ngài còn chia sẻ thân phận con người là sự chết, Ngài chấp nhận cái chết, một cái chết tủi nhục nhất ! Cũng chưa thấy thế là đủ, nên trong tình thương vừa cao cả, vừa khôn ngoan, vừa quyền năng, Ngài đã thiết lập Bí Tích Thánh Thể.

Tất cả chỉ vì mỗi một người trong chúng ta, nếu không đến với Ngài và không đón nhận Ngài, thì ngoài tội lỗi chúng ta phạm, còn thêm sự dửng dưng, sự mất tín nhiệm… Ngài sẽ giúp để chúng ta đem Lời của Ngài và đem chính Ngài vào cuộc sống, Ngài đến với chúng ta, Ngài trở nên sức mạnh. Có những lần chúng ta muốn hoán cải canh tân nhưng không làm nổi chỉ vì dựa vào sức mình. Còn giờ đây có Ngài đến ở trong chúng ta, sức mạnh của tình yêu Thiên Chúa làm được tất cả mọi sự.

Chỉ vì đầu óc hẹp hòi nên chúng ta lưỡng lự, so đo, ngại ngùng. Còn tình yêu của Thiên Chúa “trời cao hơn đất bao nhiêu, thì tư tưởng của Chúa cao hơn tư tưởng của chúng ta bấy nhiêu”, đó là một hình ảnh để chúng ta đừng ngần ngại đến với Chúa Giêsu Thánh Thể. Nhiều khi chỉ đến để ngồi nhìn “mà thôi”, nhưng Chúa thì không “mà thôi”, Ngài làm gấp trăm, triệu lần điều chúng ta chờ đợi.

Anh chị em, cách riêng các Bạn Trẻ hãy nhớ lại lời Đức Giáo Hoàng, hãy nhận Đức Giêsu làm bạn của mình, hãy nghe, suy niệm và sống theo lời của Ngài, hãy đến với Ngài trong Bí Tích Thánh Thể thì những ước vọng cao cả của tuổi trẻ sẽ được thực hiện

 

Tam Linh lược ghi