Đó là lời nhắn nhủ của cha giáo Đaminh Nguyễn Đức Bình (OP), nói với các bạn sinh viên Nhóm Sống Niềm Tin nhân ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10)

Để thể hiện tinh thần các thành viên trong nhóm là một gia đinh, vào tối 20.10 nhóm đã tập trung sinh hoạt vui chơi tại dòng nữ Phansinh Đà Lạt. Mở đầu, anh nhóm trưởng gởi lời chúc mừng đến cộng đoàn các sơ như những người mẹ “Mong Mẹ luôn khỏe mạnh, ở bên chúng con và giúp chúng con trưởng thành”.

Tiếp đó, các bạn nam chúc mừng các bạn nữ và tặng những bó hoa, những món quà nhiều ý nghĩa.

Đặc biệt nhất là khoảnh khắc các thành viên lần lượt gọi điện để cả nhóm chúc mừng những người Mẹ ở nhà. Các thành viên của nhóm hợp nhất như người con chung gửi đến mẹ lời chúc mừng, vì mẹ là người âm thầm lặng lẽ, hy sinh vất vả, là hậu phương vững chắc về tinh thần cho những người con có điều kiện và nghị lực để học tập nên người.

Các thành viên cùng đồng thanh: ‘‘Mẹ đã nuôi nấng con khôn lớn để con được có ngày hôm nay, chúng con xin gửi đến mẹ lời chúc sức khỏe, lời mừng thân thương nhất, chúc mẹ luôn mạnh khỏe và bình an, chúng con yêu mẹ nhiều’’. Nghe những lời đó, các bà mẹ ở nhà hết sức cảm động, rưng rưng nước mắt và gửi lời cám ơn đến các con trong sự nghẹn ngào.

Những giọt nước mắt hạnh phúc và cảm động đó khiến các bạn trẻ nhận ra mình là một người con chưa tốt. Chỉ biết đi học và xin tiền Bố Mẹ chứ đến các ngày lễ ít khi mua cho mẹ được một món quà, vậy mà chỉ một cuộc điện thoại, một lời chúc khiến mẹ vui đến thế, hạnh phúc đến thế. Vậy mà bao năm qua các bạn đã lãng quên hình ảnh người mẹ thân thương, âm thầm chịu khó, vất vả nắng mưa để lo lắng cho các con đi học.

Mẹ cảm động nên mẹ khóc, các bạn nữ cũng khóc theo mẹ, một tình cảm đầy xúc động nhưng mang đậm tình thương yêu. Đây là bài học quý giá cho các thành viên để sống gắn kết với nhau hơn và yêu mến nhau hơn.

Cuối buổi sinh hoạt, người Bố thân thương của nhóm, Cha linh hướng Đaminh Nguyễn Đức Bình gửi lời chúc mừng đến các Sơ, các mẹ và các bạn nữ trong nhóm lời chúc mừng và lời chúc bình an. Cha còn nhắn nhủ các bạn sinh viên: ‘‘Hãy nói lời yêu thương khi còn có thể, khi còn mẹ hãy yêu thương và dành thời gian cho mẹ”. Đây là bài học quý báu cha dành cho các bạn trẻ.

Mặc dù trời Đà Lạt về đêm lạnh dần, nhưng trong tình thần hiệp thông là anh em một nhà nên lòng mỗi người vẫn ấm áp bên nhau, chia tay nhau ra về mà lòng ai cũng lâng lâng niềm vui và hạnh phúc; đặc biệt là các bạn nữ vẫn còn lưu luyến và gửi cho nhau những cái ôm, cái bắt tay đầy tình yêu thương.​

*Trước đó, các bạn trẻ Nhóm Sống Niềm Tin đã tổ chức bán bông vào ngày 19 và 20 nhằm gây quỹ và cũng là hoạt động thường niên hằng năm của nhóm để nói lên tình thần làm việc nhóm cũng như sự gắn kết giữa các thành viên trong nhóm. Các bạn sinh viên được sơ Hậu tận tình hướng dẫn cách bó hoa, gói hoa nghệ thuật. Năm nay nhóm tổ chức bán bông ở các địa điểm cổng Trường Cao Đẳng Sư Phạm, THCS Phan Chu Trinh và Quảng trường Big C. Hoạt động đã thu hút được sựtham gia đông hơn, vui hơn, đoàn kết và gắn bó hơn những năm trước, tuy lượng hoa bán ra không nhiều bằng. Đây chính là thành quả lớn nhất mà các thành viên trong Nhóm Sống Niềm Tin cảm nhận được.

Nguyễn Văn Ngọ.