Vài năm gần đây, vào dịp mừng lễ Thánh Nữ Mônica là Bổn mạng của giới Hiền mẫu trong Giáo Hạt Đà Lạt, Quý Cha Linh hướng và Ban Đại diện có tổ chức buổi họp mặt cho các bà mẹ trong các Giáo xứ, Giáo sở thuộc Giáo hạt. Năm nay, buổi họp mặt được tổ chức vào Chúa nhật 30/08/2009 tại Giáo xứ Thiện Lâm.
Hơn 600 bà mẹ từ khắp nơi trong Giáo hạt đã về tham dự buổi họp mặt này. Bắt đầu cho buổi họp mặt, mọi người vui mừng và hân hoan đón tiếp Đức Cha Phêrô và được ngài chia sẻ về “Người phụ nữ trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa – Trong cái nhìn của Đức Giêsu Kitô và trong cái nhìn của Hội thánh”.
Với những trích dẫn từ Kinh Thánh, Đức Cha Phêrô nhắc lại để thấy rằng ngay từ khởi đầu công cuộc sáng tạo của Thiên Chúa, đặc biệt việc tạo dựng con người giống hình ảnh của Ngài là một chương trình tốt đẹp và toàn hảo. Nhưng do tội lỗi, sự ác xâm nhập vào thế gian và những hệ quả của nó làm con người mang lấy thân phận yếu hèn.
Dựa vào tông thư “Phẩm giá người phụ nữ” của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II gửi nhân Năm Thánh Mẫu (15/08/1987), Đức Cha Phêrô đã mời các bà mẹ nhìn lại thái độ của Chúa Giêsu đối với các phụ nữ qua những đoạn trích từ Tin mừng. Đức Cha Phêrô kết thúc phần đầu bằng một khẳng định : “các bà hãy tin rằng nếu trước đây Chúa Giêsu đã có một thái độ rất nhân từ, thông cảm và hiểu biết đối với người phụ nữ, thì không lý do gì Ngài lại không tiếp tục như vậy, vì “Đức Kitô vẫn là một, hôm qua cũng như hôm nay và như vậy mãi đến muôn đời” (Dt 13,8)”.
Tiếp đến, cũng qua thư của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan – Phaolô II gửi cho người phụ nữ dịp Hội nghị Quốc tế lần thứ tư về Phụ Nữ tại Bắc Kinh, tháng 9 năm 1995, Đức Cha Phêrô trích đọc và chia sẻ những điều có tính cách suy niệm về những chức năng của người phụ nữ. Qua đó cho thấy Hội Thánh noi gương Đức Giêsu, và từng người phải tôn trọng, biết ơn các phụ nữ, các người mẹ…
Trong bài giảng, gợi lại hình ảnh trong câu chuyện Chúa Giêsu cho con trai của bà góa thành Naim được sống lại, Đức Cha Phêrô nhấn mạnh: con cái là quà tặng của Thiên Chúa trao ban cho cha mẹ. Thiên Chúa đã yêu quý, trân trọng, chăm sóc thế nào, thì các gia đình, đặc biệt các bà mẹ cũng hãy như vậy. Tuy không nói ra, nhưng chắc chắn Đức Cha muốn nhắc nhở mọi người phải biết yêu quý và bảo vệ sự sống trước thảm trạng phá thai hiện nay.
Với bài trích sách Huấn Ca, Đức Cha cho thấy sự quan trọng của người vợ, người mẹ trong gia đình. Nhưng trên hết, ngài mời gọi các bà mẹ khi thi hành sứ mạng của mình trong gia đình, trong Giáo hội và ngoài xã hội, hãy biết kín múc tình yêu thương từ nơi Thiên Chúa để sống với tình bác ái.
Sau Thánh lễ, đại diện các bà mẹ đã ngỏ lời cám ơn Đức Cha và quý Cha, đồng thời các bà mẹ hứa sẽ nỗ lực hơn trong ơn gọi của mình, tích cực trong các sinh hoạt tại Giáo xứ để góp phần vào công cuộc truyền giáo của Giáo hội. Đặc biệt, các bà đã chắt bóp, dành dụm một số tiền nhỏ để dâng cho Giáo phận, như một cử chỉ nói lên sự gắn bó của các Hiền mẫu trong công việc truyền giáo tại Giáo phận.
Đáp lời, Đức Cha một lần nữa nhắc đến hình ảnh tuyệt vời của Đức Maria và ngài nhấn mạnh: “tôi muốn kết thúc những tâm tình này bằng một khẳng định : chúng tôi được như ngày hôm nay nhờ có những bà mẹ đã yêu thương, dạy dỗ, chăm sóc và hy sinh rất nhiều. Hôm nay cũng là ngày lễ của chúng tôi và là cơ hội để cám ơn các bà mẹ. Các bà đã được Chúa tuyển chọn và trao cho một sứ mạng quan trọng mà các bà đang thực hiện trong gia đình, trong giáo xứ và trong xã hội”.
Sau giờ cơm trưa, các bà mẹ cùng tham dự giờ diễn nguyện, với những tiết mục do chính các thành viên từ các Giáo xứ đóng góp. Bầu khí chan hòa tình yêu thương, hiệp nhất của lần họp mặt này như thêm sức mạnh cho các bà mẹ tiếp tục trở về cuộc sống thường ngày với một tinh thần mới, yêu thương nhiều hơn, trao ban nhiều hơn và chắc chắn cũng sẽ đón nhận lại được nhiều hơn những niềm vui và những hồng ân của Thiên Chúa.
Tứ Linh









