Anh chị em thân mến,
Trước khi về cùng Chúa Cha, Chúa Giêsu đã trải qua con đường thập giá, qua cái chết và qua sự Phục Sinh. Lời Chúa nói hôm nay tràn trề niềm an ủi và đem lại vô vàn hy vọng cho chúng ta : “Lạy Cha, Con muốn rằng, những ai Cha đã trao cho Con, thì Con ở đâu, họ cũng ở đó với Con, để họ được chia sẻ vinh quang mà Cha đã ban cho Con”. Chúa Giêsu đã dâng lên Chúa Cha lời nguyện cầu biểu lộ sự phó thác tuyệt đối của Ngài nơi Người Cha nhân từ, Ngài bước lên thập giá và biết rằng thập giá đó Cha đã trao cho mình ; lời nguyện cầu biểu lộ sự xác tín : Thập giá là tình yêu của Thiên Chúa Cha, thập giá là con đường để biểu lộ tình yêu của Ngài và thập giá là phương thế để cứu chuộc nhân loại.
Như thế, mọi người đều được Chúa Cha trao cho Chúa Giêsu, không chỉ những người tin Ngài, nhưng cả những người chưa biết Ngài, những người từ bỏ Ngài, những người chống đối Ngài. Chúng ta phải xác tín điều này cách dứt khoát, vì Thiên Chúa là Cha của mọi người và tất cả đều là anh em với nhau.
“Con muốn rằng Con ở đâu thì họ cũng ở đó với Con”. Có lẽ suy nghĩ đầu tiên trong chúng ta là Nước Trời. Phải, Chúa Giêsu đang ở trong Nước Trời và Ngài muốn tất cả những ai Cha đã trao cho Ngài cũng ở trong Nước Trời. Nhưng đừng quên, Nước Trời ấy không tách khỏi con đường thập giá.
Thưa anh chị em,
Chúa Giêsu nói rất rõ ràng, chúng ta muốn theo Ngài vào Nước Trời thì cũng phải theo Ngài trên con đường thập giá, không có cách khác (đâu có ai khi tuyển chọn môn đệ lại bảo phải đi vào con đường hẹp, phải vác thập giá, chỉ có Ngài). Khi có thập giá trong cuộc đời, chúng ta thấy ngay mình là môn đệ Đức Kitô, mình đã được Ngài yêu thương kêu gọi đi trên con đường của Ngài. Tuyệt vời ! Cám ơn Chúa đã ban Con Một của Ngài, cám ơn Con của Ngài đã nói tất cả những điều đó qua Mầu Nhiệm Thập Giá và sự Phục sinh.
Khi nói đến ông Gióp, chúng ta nói đến tất cả sự đau khổ, nhục nhã mà con người gánh vác trên vai trong cuộc đời. Gióp muốn rằng kinh nghiệm thâm sâu của ông phải được ghi khắc lại và không bao giờ phai nhòa. Gióp muốn nói ông đã sai lầm khi cho mình là người công chính, chỉ đến khi ơn Chúa giúp ông thấy rằng nếu không đi vào sự đau khổ thì không thể khám phá ra chân lý. Chúng ta đều là người tội lỗi, nhưng nếu biết ngước nhìn về Thiên Chúa thì sẽ đón nhận được ơn cứu độ của Ngài. Cám ơn Chúa đã để trong cuộc sống của Hội Thánh rất nhiều ông Gióp. Chúa Giêsu tiếp tục cứu độ qua thập giá mà Ngài kêu gọi chúng ta vác và đi theo Ngài, không có những thập giá đó chắc thế giới đã bị hủy diệt.
Đức Cha Batôlômêô cũng là một ông Gióp. Những ai gần ngài sẽ thấy ngài phải vác nhiều thập giá, ngài mang vết thương trên thân xác, ngài chịu những nghịch cảnh, những hiểu lầm… Nhưng ngài luôn kiên trì, luôn là người tôi tớ trung thành, vì ngài biết rằng người tôi tớ của Đức Kitô không thể tìm được thành công ở đời này.
Người môn đệ của Đức Kitô đi vào con đường hẹp và nhiều khi phải chết nơi đó, Đức Kitô đã ở trong trần gian – môn đệ cũng ở trong trần gian. Đức Kitô đã vác thập giá – môn đệ cũng kê vai vác thập giá. Đức Kitô ba lần ngã xuống đất – môn đệ sẽ ngã triền miên. Đức Kitô phải chết nhục nhã ê chề – môn đệ sẽ gặp nhiều đau khổ. Ngay khi Đức Kitô sống lại – môn đệ cũng chao đảo chưa tin ngay … Nhưng “Lạy Cha, vì Cha đã trao cho Con tất cả, thì Con muốn rằng Con ở đâu họ cũng sẽ ở đó với Con”.
Khi cầu nguyện cho Đức Cha Batôlômêô, chớ gì sự kính mến và lòng biết ơn của chúng ta đối với ngài phải thể hiện bằng chính cuộc đời mình. Chúng ta sẽ thưa với ngài : cái chết của cha không vô ích đối với con, cái chết này đã mở mắt cho con, cái chết này là lời mời gọi, là sự khích lệ con biết từ bỏ mình và không chạy theo thế gian, để con có thể là môn đệ của Đức Kitô và để có thể ở cùng Đức Kitô trong Nước Trời.
Tam Linh









