Sáng ngày 29/6/2016, thí sinh từ khắp các giáo xứ đổ về Đà Lạt chuẩn bị cho kì thi Trung học phổ thông Quốc gia. Hơn 160 bạn sinh viên cùng cộng tác viên của 19 điểm tiếp sức mùa thi thuộc giáo phận Đà Lạt sẵn sàng đón tiếp và đưa đón các em về điểm thi đã được phân bổ từ trước.

Chung tay vì tương lai

Hơn 160 bạn tình nguyện viên đã có mặt tại nhà thờ Chánh tòa từ rất sớm, luôn trong tư thế sẵn sáng đón tiếp các em thí sinh. Các tình nguyện viên một nửa quy tụ tại nhà thờ Chánh tòa với nhiệm vụ đưa thí sinh về cụm tiếp sức bằng xe máy hoặc bằng xe ôtô; một nửa được chia về 19 cụm để đón tiếp, ghi danh và ổn định chỗ ở cho các em.

Các tình nguyện viên vẫn vui vẻ, hòa đồng, quên hết mọi mệt mỏi dù nhiều bạn “bắt khách” gần 15 chuyến xe – như lời các bạn vẫn đùa nhau mỗi khi xe chở thí sinh tới. Mặc dù thời tiết không mấy thuận lợi nhưng không làm giảm ngọn lửa nhiệt tình nơi các bạn. “Các thí sinh cũng giống như chúng mình ngày đầu lên Đà Lạt thi. Chúng mình đã được các anh chị tiếp sức năm ngoái giúp đỡ, và giờ chúng mình muốn làm một điều gì đó lại cho các bạn thí sinh. Đây là một chương trình vui và rất ý nghĩa” bạn Minh Hải- sinh viên ĐH Công Nghiệp thành phố Hồ Chí Minh trở về Đà Lạt tham gia tiếp sức cho các em chia sẻ.

Không chỉ có các tình nguyện viên, các đầu bếp có nhiều kinh nghiệm trong trương trình hỗ trợ mùa thi các năm trước tiếp tục giúp đỡ trong chương trình năm nay. Các đầu bếp không chỉ chuẩn bị những bữa tối ngon lành mà còn đảm bảo vệ sinh cho thí sinh và các tình nguyện viên. Đội ngũ y bác sỹ luôn sẵn sàng túc trực tại các điềm lưu trú có số thí sinh đông để chăm sóc, tư vấn khi có thí sinh đau ốm và hỗ trợ nguồn thuốc dự phòng.

Được biết, trước đó hơn 1 tháng, ban tổ chức đã dành nhiều cuộc họp chuẩn bị cho chương trình hỗ trợ mùa thi nên mọi việc diễn ra khá suôn sẻ, trong tầm kiểm soát và tiết kiệm được nhiều khoản phí khi tận dụng được nguồn xe.

Tài nhà thờ Chánh Tòa, Cha Tồng Đại diện Phao lô Lê Đức Huân luôn túc trực để đón tiếp thí sinh cùng các tình nguyện viện. Ngài còn góp ý, hướng dẫn cho Ban tổ chức và các tình nguyện viên một số việc để công việc diễn ra tốt đẹp hơn.

Lượng thí sinh năm nay vừa tầm và vẫn có cơ sở dự phòng đón thêm các em thí sinh, ngoài những thí sinh đã đăng kí trước. Ban tổ chức đang nỗ lực hết sức góp thêm một cách tay dài vì tương lai tươi sáng của các sĩ tử. Đến sáng nay BTC đón tiếp tổng cộng 1218 thí sinh, trong đó có nhiều thí sinh dân tộc thiểu số.

Niềm vui chung

Sau khi các bạn thí sinh được đưa đón về các cụm, ổn định nơi ở, tại nhiều cụm đã có những buổi ăn trưa và tối để tiếp sức cho sĩ tử trong những ngày đầu bước chân lên Đà Lạt. Bữa ăn này hoàn toàn miễn phí và do mạnh thường quân của các giáo xứ trong giáo phận hỗ trợ. Trước bữa ăn, các tình nguyện viên rất “tâm lý” khi dành ra một khoảng thời gian sinh hoạt chung để các bạn thí sinh giải tỏa bớt những căng thẳng của kì thi sắp tới và cũng là dịp để các bạn làm quen với nhau sau những giây phút bỡ ngỡ ban đầu. đây cũng là cơ hội các tình nguyện viên tiếp xúc và hiểu rõ hơn các bạn thí sinh để có những cách đồng hành thích hợp.

Trước những khó khăn phía trước, tại các giáo xứ, dòng tu và Trung tâm Mục vụ đều có thánh lễ cầu nguyện cho các thí sinh trước khi bước vào kỳ thi. Hằng đêm, các thí sinh đều dành ra 30 phút quy tụ với nhau đọc kinh lần hạt, cầu xin Chúa chúc lành và soi sáng các bạn làm bài thật tốt. Khi giờ kinh kết thúc, quý cha và quý sơ huấn từ tối cho các thí sinh: đó có thể là những mẩu chuyện nhỏ, những lời dặn dò, động viên tinh thần các sĩ tử.

Các điểm tiếp sức mùa thi không chỉ mang đến cho các em cơ sở sinh hoạt tốt nhất, những bữa ăn đảm bảo vệ sinh mà còn mang tới cho các em bầu không khí yên tĩnh và thời gian biểu hợp lý để các thí sinh có nhiều thời gian chú tâm cho việc ôn tập lại bài vở. Những giờ sinh hoạt, đọc kinh chung giúp các bạn thí sinh xích lại gần nhau hơn. Các bạn cùng ngồi lại với nhau ôn bài vở, giải đáp cho nhau những bài tập khó, bầu khí yên tĩnh giúp thí sinh học tập tốt hơn.

Bạn Nguyễn Thảo Vy đến từ giáo xứ Tân Rai, huyện Bảo Lâm chia sẻ: “Chúng em được giúp đỡ rất nhiều khi được đưa đón về các điểm hỗ trợ, sắp xếp nơi ăn chốn ngủ và một buổi tối rất ngon và chúng em được giúp từng li từng tí. Giờ em đang ôn bài và nơi đây rất yên tĩnh”.

Ngày 30/6 thí sinh sẽ được xe đưa rước để làm thủ tục và ngày 1/7 sẽ bước vào ngày thi đầu tiên và kéo dài đến hết ngày 4/7.

 

Bài- Lê Hà