(Chương trình hỗ trợ mùa thi 2012, tại Học viện Don Bosco Đà Lạt bắt đầu từ ngày 2.7 cho đến hết ngày 10.7.2012.)
Đây là năm thứ 3 liên tiếp, Ban Mục vụ học đường Giáo hạt Đà Lạt tổ chức hỗ trợ các sĩ tử khi đến phố núi Đà Lạt dự kỳ thi tuyển sinh Đại học.
Chương trình do anh chị em Cộng tác viên Saledieng Don Bosco (CTV) phối hợp với Nhóm sinh viên Công giáo “lửa yêu thương” (SV) và một số Tu sinh Saledieng cùng thực hiện.

Việc hỗ trợ mùa thi 2012 được Cha Phao lô Lê Đức Huân, Tổng đại diện Giáo phận – thông báo rộng rãi đến các Giáo xứ trong Giáo phận. Trên các trang Web Simonhoadalat.com; donboscoviet.org đều phổ biến chương trình này, nhờ đó các thí sinh vùng sâu vùng xa, từ các tỉnh đều nắm bắt được thông tin.
Từ chiều Chúa nhật 1.7, đã có một số thí sinh đến từ tỉnh Nghệ An tìm đến Học viện để đăng ký trọ. Từ sáng sớm 2.7, đội ngũ SV, CTV có mặt tại cổng Học viện để đón tiếp thí sinh. Nhiều thí sinh được cha mẹ, anh chị chở xe máy từ các huyện lên dự thi, có những người sau khi làm thủ tục đăng ký cho con, xem nơi ăn, ngủ của con ở Học viện đã an tâm ra về. Có những người mẹ dân tộc dẫn con từ Giáo xứ Ka Ming (Di Linh) lên Đà Lạt dự thi, trên vai còn địu thêm em bé thật cảm động. Ban tổ chức đã bố trí cho cả 3 mẹ con ở lại trong suốt kỳ thi. Có hai cha con đến từ tỉnh Đắk Lắk, dù theo đạo Tin Lành nhưng sống hòa đồng với mọi người. Bên cạnh những thí sinh “có giấy giới thiệu” của các cha xứ đến từ các huyện trong tỉnh Lâm Đồng, từ Hà Tĩnh, Bình Định, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Đắk Nông, Đồng Nai, Vũng Tàu…, còn có vài chục thí sinh được Đội Thanh niên tình nguyện của Phường 2, TP Đà Lạt chở đến nhờ hỗ trợ. Dù các bạn có đạo hoặc không, Ban tổ chức đều ân cần tiếp đón, bố trí nơi ăn chốn nghỉ an toàn.

Từ 1 tháng trước, các bà các chị CTV đã vận động tài chánh, vật chất để chăm lo bữa ăn cho các thí sinh, các SV và Tu sinh nhận nhiệm vụ đón tiếp, hướng dẫn thí sinh nơi ăn, ngủ; hướng dẫn các bạn đến tận phòng thi tại ĐH Đà Lạt.

Mỗi ngày các thí sinh được lo ăn 3 bữa, trong các bữa ăn các bạn được gắn kết tình thân bằng nhiều bài hát vui tươi. Sau bữa ăn tối các bạn được các Cha Giuse Nguyễn Đình Phúc, Giuse Nguyễn Thịnh Phước… chia sẻ, động viên và ban huấn từ tối. Dù lần đầu gặp gỡ, dù Công giáo hay không công giáo nhưng khi sống bên nhau các bạn luôn được mời gọi sống tình thân ái như một gia đình. Buồi chiều trước ngày thi đầu tiên và buổi trưa kết thúc đợt thi, Cha Giuse Nguyễn Đình Phúc đều cử hành Thánh lễ cầu nguyện cho các thí sinh. Hy vọng trưa ngày 10.7 khi kết thúc 2 đợt thi ĐH 2012, các bạn thí sinh và phụ huynh lại hân hạnh được đón tiếp Cha Tồng Đại diện Giáo phận như những năm trước, Ngài hiện diện để động viên tinh thần, để thể hiện sự quan tâm của Giáo hội địa phương với việc giáo dục…
Đến 15 giờ ngày 3.7, thông tin từ Ban tổ chức cho biết đã đón tiếp 84 thí sinh cùng 14 phụ huynh đi cùng. Như vậy, trong đợt 1 đã có trên 100 người được hỗ trợ. Theo danh sách đợt 2 đã có trên 100 thí sinh đăng ký lưu trú tại Học viện Don Bosco.
Hy vọng với sự quan tâm của Cha Tổng Đại diện, cùa Quí cha, Quí thầy Học viện cùng các CTV, SV, Tu sinh các bạn thí sinh sẽ an tâm, thoải mái và tự tin bước vào kỳ thi Đại học năm 2012 để đạt kết quả như mong ước.
Hữu Phước (CTV)









