Nhận lời mời của Cha Gioan Baotixita Đỗ Hùng Tiến – Trưởng ban Loan Báo Tin Mừng (LBTM) giáo phận, đông đảo anh chị em khuyết tật và khiếm thị huyện Đức Trọng đã đến tham dự ngày họp mặt tại Nhà thờ Giáo xứ Thánh Giuse Bình Thạnh vào Chúa nhật thứ IV mùa Chay 10/03/2024.
Với chủ đề thật dễ thương “Nhịp bước yêu thương”, 320 người khuyết tật, người mù và các tình nguyện viên gặp gỡ nhau nơi đây với một ý nghĩa đầy lòng nhân ái. Mỗi bước chân của anh chị em đến nơi đây đều mang niềm vui và phấn khởi, điều này thấy rõ nơi khuôn mặt mỗi người hiện diện. Chính niềm vui này cũng thể hiện ý lực của chương trình hôm nay: “Lòng bừng cháy, chân bước nhanh”. Trong phút khai mạc, Cha trưởng ban LBTM đã Tạ ơn Thiên Chúa, xin Thiên Chúa chúc lành cho mọi người tham dự. Cha chia sẻ: “người khuyết tật không phải là người bất hạnh mà chỉ là người “bất tiện” thôi! Mong anh chị em luôn sống hạnh phúc trong đời sống với mọi người xung quanh.”
Cha Phêrô Phạm Văn Dương (Linh mục khiếm thị) thuộc Dòng Augustino Đức Mẹ Lên Trời, là người đồng cảnh ngộ, được Cha trưởng ban LBTM giáo phận mời từ Saigon đến để chia sẻ nhằm giúp cho những người Khiếm Thị và người Khuyết Tật cảm nghiệm được tình yêu của Thiên Chúa đã và đang dành cho từng người, để từ đó họ có thêm nguồn năng lượng tích cực sống, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống và sống yêu thương. Cha Phêrô nói: “Tất cả chúng ta đều là người khuyết tật, vì chúng ta là con người, mà đã là người thì không hoàn hảo, là người bất toàn; chỉ duy nhất có một Đấng hoàn hảo đó là Thượng Đế, là tác giả tạo nên con người. Hôm nay chúng ta khám phá ra xung quanh mình đều là những người khiếm khuyết, vì thế trong cuộc tìm kiếm hoàn thiện bản thân mình, mỗi người phải có nghị lực vươn lên trong cuộc sống.”
Đồng hành trong ngày họp mặt “Nhịp bước yêu thương” với người khuyết tật có Cha Gioan Cao Thái Bình (cha giáo ĐCV) và Cha Giuse Nguyễn Thành Cao (trưởng ban LBTM hạt Đức Trọng). Phục vụ anh chị em có quý Thầy lớp Tu đức ĐCV Minh Hòa và nhóm tình nguyện Đức Trọng.
Đến nơi đây, chắc hẳn mỗi anh chị em hiểu rõ mình là ai? Và hiểu rõ những khiếm khuyết của bản thân. Sơ Ngọc Diệp (Dòng MTG Thủ Thiêm, cộng đoàn Châu Sơn) trong vai trò sinh động ngày họp mặt đã nhận xét: “Hôm nay những nụ cười, niềm vui, sự an yên tỏa ra nơi khuôn mặt mỗi người – một sự lạc quan và yêu thương chính mình.. Vì đến nơi đây mọi người được mời gọi “nên một”.
Trước khi chia tay, anh trưởng Hội Người Mù huyện Đức Trọng đã thay mặt tất cả người khuyết tật tham dự cám ơn Cha xứ nhà thờ Thánh Giuse, Cha Phạm Văn Dương, quý Cha, quý tình nguyện viên đã tổ chức và mời người mù, người khuyết tật tham dự buổi họp mặt này, anh tâm sự: “Buổi gặp mặt này đã tạo ra nhiều giá trị và nâng cao vị thế cho người khuyết tật chúng tôi.”
Cầu mong cho những người khuyết tật có được sự lạc quan và niềm tin, tin vào mình, tin vào Thượng Đế, từ đó tạo nghị lực sống và làm thay đổi thế giới.
Bài: Thanh Bảo
Hình: Mạnh Thi