Nhân dịp xuân Canh Dần 2010, cùng với các Cha là những người con trong gx đồng tế, đông đảo bà con trong gx Lạc Lâm cùng những thành phần xa quê đã tham dự Thánh lễ và một số hoạt động diễn ra trong dịp xuân này:

Mùng một: Thánh lễ cầu bình an cho năm mới diễn ra trong bầu khí trang nghiêm, đây là giây phút để mọi người nhớ lại và rũ bỏ những khoảnh khắc vui buồn trong năm cũ dâng lên Chúa và lãnh nhận một nguồn sinh lực dồi dào để bước vào một năm mới với những hy vọng khởi đầu tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn. Cũng trong dịp lễ này, mỗi gia đình cử thành viên đại diện lên rút lộc xuân mang về cho nhà lời khuyên trích trong Kinh Thánh.

Mùng hai: toàn thể giáo dân cùng qui tụ tại nghĩa trang gx Lạc Lâm tham dự Thánh lễ kính nhớ ông bà, cha mẹ, tổ tiên. Đây là thời gian cho mỗi người con, người cháu trước hết là nhớ tới công lao sinh thành, dạy dỗ của cha mẹ, ông bà, sau là biết ơn những bậc tiền nhân đi trước đã gây dựng nên cộng đồng gx ngày hôm nay. Trong tâm tình hiệp thông, những người con xa quê cũng hướng lòng về quê hương cầu nguyện cho ông bà, tổ tiên và gia đình với một lòng tri ân sâu sắc.

Mùng ba tết, cùng với lời mời gọi của cha phó Phêrô Phạm Thanh Bình, sự trợ giúp từ nhiều phía đã lên danh sách và Kêu gọi quí tu sĩ nam nữ, các sinh viên đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp nghề, các tu sinh và các bạn trẻ trong lớp Ơn gọi của gx qui tụ về thánh đường tham dự thánh lễ cầu cho Ơn Gọi, sinh viên và công việc của gx. Theo chúng tôi được biết từ khi thành lập tới nay, gx Lạc Lâm đã trở thành cái nôi lớn nuôi dưỡng Ơn gọi cho nhiều linh mục, tu sĩ nam nữ, các tu sinh tham gia tìm hiểu tại các dòng, là nơi gieo mầm và vun tưới cho các bạn trẻ trong lớp Ơn gọi trên con đường trở thành trợ sĩ, thợ gặt cho Chúa. Cùng với các hoạt động khuyến học, động viên tích cực, ngày càng nhiều các bạn trẻ trong giáo xứ nỗ lực vươn lên trong học tập, đạt thành tích cao và trúng tuyển, tiếp tục theo học tại các trường đại học, cao đẳng trong cả nước. Cũng trong năm vừa qua công việc gieo trồng và thu hoạch của nông dân gặp nhiều khó khăn mùa vụ. Trước những mất mát đó, tất cả cùng hiệp ý cầu nguyện cho năm mới của người con trong giáo xứ với những mùa thu hoạch tốt hơn, không chỉ có vậy, mỗi cá nhân cũng có ý thức sâu sắc trong việc cộng tác với Hội Thánh để từ đó cố gắng nỗ lực học tập, nuôi dưỡng và triễn nở Ơn gọi riêng của mỗi người, canh tân đời sống mình trở thành người Kitô hữu đích thực.

Kết thúc những ngày hội tưng bừng, gx Lạc Lâm bước vào bầu khí trang nghiêm và tĩnh lặng của mùa Chay Thánh. Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành và thánh hóa cho một năm Thánh với những điều tốt đẹp nhất.

MINH KHUÊ & Nhóm Truyền Thông Gx Lạc Lâm