Tổng kết năm Đinh Dậu 2017 và chào mừng xuân Mậu Tuất 2018, giáo xứ Thạnh Mỹ có hai hoạt động in đậm dấu ấn trong lòng mọi giáo dân: đó là ngày họp mặt giáo xứ trong bữa Tất niên cuối năm và Hội chợ mừng xuân mới.

Ngày họp mặt Tất niên diễn ra vào lúc 18 giờ 00ngày 3/2/2018 (18 tháng chạp, Đinh Dậu) tại khuôn viên Thánh đường giáo xứ. Đây là thời khắc thiêng liêng và ý ‎nghĩa để tất cả mọi người cùng nhìn lại, cảm nghiệm những gì đã diễn ra trong năm, đồng thời cùng nhau cảm tạ và tri ân tình Chúa vì qua từng ngày tháng, Chúa vẫn không ngừng tuôn đổ dạt dào muôn hồng ân xuống trên tất cả mọi người trong giáo xứ. Buổi Tất niên qui tụ gần 1000 người tham dự, tất cả đều cùng nhau chia vui trong bữa tiệc cuối năm đầy ý nghĩa, tràn ngập tình huynh đệ. Nhiều tiết mục văn nghệ đan xen trong bữa tiệc, tạo thêm niềm vui, sự phấn khởi cho mọi người.

Một mùa xuân mới lại về trên quê hương thân yêu. Hòa chung niềm vui đón mừng xuân Mậu Tuất của dân tộc, vào các đêm 18,19/2/2018 (Mùng 3,4 tết Mậu Tuất), được sự đồng ý của Cha quản xứ, giáo xứ Thạnh Mỹ đã tổ chức Hội chợ mừng xuân. Với mục đích tạo cho cộng đoàn dân Chúa (trong và ngoài giáo xứ) sân chơi, giao lưu, gặp gỡ nhân dịp đầu xuân. Hội chợ đã diễn ra với nhiều trò chơi sinh động, hấp dẫn, đầy ý nghĩa. Các trò chơi đều mang tính chất vui xuân (không quan trọng thắng thua). Điểm nhấn thu hút đông đảo người tham gia là: hoạt động quay xổ số. Những khuôn mặt hồi hộp chờ đợi của nhiều người đã tạo nên bầu khí khác thường, và rồi niềm vui vỡ òa khi nhiều người đã trúng số và nhận được các phần thưởng. Hội chợ xuân thực sự là ngày hội của giáo xứ. Mọi người tham dự Hội chợ với niềm vui sướng hân hoan. Tiếng cười tràn ngập khắp khuôn viên ngôi Thánh đường Giáo xứ nhân dịp đầu xuân.

Hội chợ chào mừng xuân Mậu Tuất khép lại trong niềm vui hân hoan của mọi người. Xin cảm ơn Cha quản xứ – Người đã tiếp tục thổi những luồng gió mới, tạo bầu không khí yêu thương và hiệp nhất trong giáo xứ suốt những năm qua. Xin chân thành cảm ơn quý Soeurs, các hội đoàn, cảm ơn tất cả mọi người đã góp công, góp sức để đem niềm vui đến cho giáo xứ trong những ngày đầu xuân. Xin Chúa là mùa xuân vĩnh cửu ban cho tất cả chúng con một năm mới bình an, hạnh phúc.