Giáo phận Orange, Hoa Kỳ 11/09/2005: Sáng nay lúc 10:00 tại Trung Tâm Công Giáo Việt Nam giáo phận Orange, Hội Ái Hữu Giáo Phận Đà Lạt đã long trọng mừng lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, là Bổn Mạng của Hội. Vì hoàn cảnh đặc biệt, đáng lẽ việc mừng kính Đức Mẹ đã được tổ chức đúng ngày 15/08/2005, tuy vậy đã lôi kéo được gần 200 giáo dân và thân hữu gốc giáo phận Đà Lạt về tham dự.
Hội Ái Hữu Giáo Phận Đàlạt đã được thành lập gần 10 năm qua. Thuở ban đầu qua sự qui tụ của một số gia đình đang định cư tại giáo phận Orange, Nam California Hoa kỳ, gốc giáo xứ Chính Tòa Đà Lạt, rồi được sự tiếp tay nồng nhiệt của các giáo dân gốc hạt Bảo Lộc, Đơn Dương, Đức Trọng, Dilinh hội đã đổi tên thành Hội Ái Hữu Giáo Phận Đà Lạt. Ngày nay Hội đang trên đà trưởng thành cùng vai sát cánh cùng các hội ái hữu các giáo phận bạn trong dòng sống chứng nhân của người Công Giáo Việt Nam tại hải ngoại.
Mục đính của Hội là xây dựng tình tương thân tương ái và hướng về giáo phận Mẹ, tức giáo phận Đà Lạt. Hiện tại Hội đã qui tụ được hơn 300 gia đình hội viên vẫn hăng say sống đức tin nơi hải ngoại. Đồng thời sát cánh cùng giáo phận trong việc Mục Vụ và Rao Giảng Tin Mừng tại Giáo Phận Đà Lạt đặc biệt qua quỹ Mục Vụ như Chương Trình Khuyến Học Cho Các Học Sinh Người Dân Tộc Nghèo, Tủ Thuốc Gia Đình và Sửa Chữa Nhà Ở Cho NGười Nghèo. Trong năm 2004 qua Hội đã đóng góp 2000 mỹ kim cho Chương Trình Khuyến Học.
Về tham dự ngày Bổn Mạng năm nay, ngoài gần 200 giáo dân gốc giáo phận Đà Lạt và thân hữu, cũng có cha Vũ Tuấn Tú là cha Linh Hướng của Hội, còn có cha Nguyễn văn Luân giáo xứ St. Columban. Mặc dù không xuất thân từ giáo phận Đà Lạt, nhưng cha Luân luôn có một tình cảm đặc biệt với giáo phận Đàlạt và Hội Ái Hữu mà năm nào tới ngày lễ Bổn mạng của Hội Ngài cũng có mặt cùng dâng thánh lễ và chung vui với Hội.
Đúng 10:30 ông phó hội trưởng Lê Thêm thay mặt ông hội trưởng, cụ Trần tấn Mùi (vì lý do sức khỏe) đã khai mạc và chào mừng toàn thể hội viên và thân hữu. Sau đó ông Trần Thanh Đạm tường trình về sinh họat của Hội trong năm qua và loan báo sẽ bầu lại ban chấp hành mới ngay trong hôm nay. Sau đó một Đại Diện trong ban chấp hành đọc thư của Đức Giám Mục Đà Lạt Phêrô Nguyễn văn Nhơn gửi Hội nhân ngày Hội Mừng Lễ Bổn Mạng, trong khi đó mọi người đều đứng lên để chăm chú lắng nghe. (xin xem thư của Đức Cha)
Sau đó cha Luân phát biểu cảm tưởng về vai trò của người giáo dân trước những biến cố hôm nay đang xảy ra trên thế giới và ngay tại Hoa Kỳ. Ngài nhấn mạnh tới tinh thần đòan kết và yêu thương. Tiếp đến cha Vũ Tuấn Tú phát biểu và nhấn mạnh về phục vụ và bác ái. Qua một phút xúc động khi nói về Đàlạt mà có lẽ đã ghi ấn sâu trong lòng, Ngài nói :” người Việt Nam nào mà trong đời chưa đặt chân tới Đàlạt thì chưa là người Việt Nam”. Cả hội trường vỗ tay….tán đồng. Sau đó là việc bầu ban Chấp Hành mới như chương trình dự liệu.
Qua sự điều hợp chương trình khéo léo của luật sư Phêrô Nguyễn đình Khương, toàn thể hội viên đã bầu được một Ban Chấp Hành mới như sau:
Ban cố vấn: cụ Trần Tấn Mùi, ông Nguyễn Đức Nhất và ông Nguyễn Ngọc Khôi.
Chủ tịch : Ông Lê Thêm
Phó nội vụ : ông Trần Thanh Đạm
Phó ngoại vụ kiêm tổng thư ký: ông Ngô Văn Bích
Phó ngoại vụ kiêm tố chức: ông Nguyễn Đức Hạnh
Ủy viên đặc trách truyền thông: ông Nguyễn Vỹ Hùng
Ủy viên liên lạc: ông Nguyễn Đình Khương
Ủy viên phụng vụ: ông Nguyễn Văn Thạnh
Ủy viên xã hội, phụ tá tổng thư ký: ông Trần Đình Diện
Thủ quỹ kiêm ủy viên phụng vụ: ông Vũ Văn Vịnh
mọi người hân hoan và chúc mừng Tân Ban Chấp Hành một nhiệm kỳ mới nhiều nghị lực và thành công.
Theo sự sắp xếp và để các hội viên quan tâm hơn đến công việc Rao Giảng Tin Mừng của Giáo Phận Mẹ, ban tổ chức đã dành 10 phút để anh Lại Kim Toàn trình bày về 3 chương trình bác ái của Giáo Phận và chương trình thứ 4 sẽ được khởi sự vào đầu năm 2006. Đó là Chén Cơm Cho Các Cụ Già Không Người Chăm Sóc. Ngoài ra anh Toàn cũng giới thiệu trang web Simon Đàlạt, là nơi gặp gỡ và thông tin giữa giáo phận Đàlạt và mọi người khắp nơi trên thế giới.
Đúng 12:00 trưa, thánh lễ Chủ Nhật 24 Thường Niên do hai cha Vũ Tuấn Tú và cha Nguyễn Văn Luân đồng tế với sự dâng lễ của toàn thể hội viên hiện diện hôm nay. Trong bài chia sẻ Lời Chúa, cha Luân đã nhấn mạnh đến sự tha thứ như chủ đề bài Phúc Âm hôm nay nhắc tới. Ngài lập lại sự đoàn kết và yêu thương là sợi dây nối kết các hội viên với nhau. Ngài cũng không quên nhắc đến sự quan tâm của Đức Cha Phêrô khi Ngài mở Chương Trình Khuyến Học cho các Học Sinh Người Dân Tộc. Vì qua sự khai tâm, hạt giống Phúc Âm mới đi vào lòng người và phát sinh những hoa quả tốt.
Sau Thánh lễ là ăn trưa đơn giản. Mỗi người một hộp cơm, tuy không cao lương mỹ vị, nhưng nói lên sự quan tâm và chu của ban tổ chức tạo cho các hội viên sự thoái mái và có nhiều thời giờ để hàn huyên tâm sự. Ngoài ra cũng có nhiều người tự nguyện lên hát giúp vui tạo thêm bầu khi vui tươi và thân thiện.
Ngày họp mặt mừng Lễ Bổn Mạng kết thúc lúc 1:30 cùng ngày.
Địa chỉ : Hội Ái Hữu Giáo Phận Đà Lạt
1518 Huron Dr.
Santa Ana, CA 92706
Tel: (714) 265-9096 hoặc (714) 892-9928









