9h30 sáng chúa nhật, ngày 12/06/2016. Tại thánh đường Giáo xứ Tân Bùi – Giáo hạt Bảo Lộc. Đức cha Antôn Vũ Huy Chương, Giám mục giáo phận Đà Lạt đã long trọng cử hành thánh lễ Tạ Ơn, mừng ngày Hồng Ân Thánh Hiến cho Năm chị em Tuyên Khấn Lần Đầu và Năm chị em Tuyên Khấn Trọn Đời, thuộc Hiệp Hội Chứng Nhân Đức Tin.
Đồng tế với Đức cha Antôn, Giám mục Giáo phận Đà Lạt, Bản quyền của Hiệp Hội. Có cha Đaminh Nguyễn Chu Truyền quản hạt Bảo Lộc. Cha Giuse Nguyễn Đức Cường quản hạt Madagui, nguyên cha quản xứ Giáo xứ Tân Bùi, cha quản xứ, phó xứ Tân Bùi cùng quý cha trong và ngoài giáo hạt.

Ngay trong lời giới thiệu trước thánh lễ. Trong cuộc sống thời đại hôm nay, Thiên Chúa chỉ cho thấy Ngài vẫn luôn cần đến trái tim của con người để yêu thương, cần đôi tay để nâng đỡ, và cần đến ngôn ngữ để tung reo lời nhân ái, lời hồng ân cứu độ. Các chị em khấn sinh hôm nay trong thánh lễ tuyên khấn này là những người quảng đại, sẵn sàng làm chứng nhân đức tin, trở nên khí cụ bình an để cho Thiên Chúa toàn quyền sử dụng, để thực thi công trình cứu độ của Thiên Chúa cho con người. Đây cũng là dịp đặc biệt để tạ ơn Thiên Chúa, đã dẫn dắt Hiệp Hội qua những nẻo thăng trầm trong những năm qua, và cho quý chị em được trung thành trong đời dâng hiến, cũng như đã ban cho Hiệp Hội có được những mầm non, sẵn sang tiếp bước trong hành trình ơn gọi Chứng Nhân Đức Tin.

Trong tiếng hát du dương bài ca nhập lễ các khấn sinh từng bước đi lên tiến vào thánh đường, bên cạnh những người thân trong gia đình là cha mẹ. Là những người đã sinh thành, dưỡng dục và dâng con cho Thiên Chúa. Giờ đây được diễm phúc nhìn thấy con trong tay chị tổng trước mặt Đức cha khấn hứa với Thiên Chúa với Giáo Hội sống ba lời khuyên Phúc Âm: Khiết Tịnh – Khó Ngèo – Vâng Phục và sẵn sàng làm chứng cho Tin Mừng Chúa. Nếu không vì tình yêu là lòng tin vào nơi Thiên Chúa quan phòng, chẳng có người cha người mẹ nào lại dại dột dâng con mình cho Thiên Chúa, để con mình phải đi Tu. Vì ngày nay vẫn có rất nhiều người thắc mắc tại sao phải đi tu? Đi tu phải chăng là đang phung phí đi nghị lực để mà có thể sử dụng hiệu quả hơn nếu ở ngoài không đi tu. Còn với các khấn sinh hôm nay, sao họ dám liều, để phí đi năng lực. Chỉ vì các chị em đã tìm gặp và yêu Thiên Chúa, đã tin và đã phó thác hoàn toàn nơi Thiên Chúa.

Trong sự quan phòng và tin yêu vào Thiên Chúa. Xin Chúa chúc lành cho tất cả những ai vì Danh Chúa mà hy sinh sống kết hợp với Chúa. Đặc biệt cho các chị em tuyên khấn hôm nay với việc thực sự kết hợp với Chúa, sống trọn vẹn lời khấn hứa cũng như lời khuyên Phúc âm hương thơm của các chị em sẽ tỏa bay khắp muôn phương.
Truyền Thông Hạt Bảo Lộc









