Lúc 4h45 sáng Chúa nhật XXX Thường niên (27/10/2024), Cha Quản xứ Tân Bình – Giuse Trần Văn Mạnh đã dâng Thánh lễ cầu nguyện cho quý ông bà anh chị tân Hội đồng Giáo xứ nhiệm kỳ 2024 – 2028.
Trong bài giảng, dựa trên Lời chúa theo Thánh sử Marcô, Cha Giuse chia sẻ về đôi mắt Đức tin nơi anh mù Bartimê. Tuy không có đôi mắt về thể lý như những người khác, nhưng người mù thành Giêricô này đã nhìn ra chỉ có Đức Giêsu mới có thể chữa lành cho anh. Vì thế anh đã mạnh mẽ dứt bỏ mọi sự, vượt qua mọi nghịch cảnh để xin Chúa cứu chữa:“Hỡi con vua Ðavít , xin thương xót tôi” (Mc 10, 48). Lời kêu xin và thái độ của anh cho thấy niềm tin mạnh mẽ vào quyền năng của Chúa, chính vì niềm tin này Đức Giêsu đã chữa lành cho anh, và khi được sáng mắt anh đã đi theo Chúa. Qua câu chuyện về anh Bartimê, chúng ta cũng hãy xin Chúa nâng đỡ đức tin còn non yếu của mỗi người chúng ta, để chúng ta nhìn nhận ra sự yêu thương và quan phòng của Thiên Chúa nơi Bí tích, nơi Lời chúa và sự hiện diện của Ngài qua anh chị em.
Ngay sau bài giảng là nghi thức tuyên hứa của tân Hội đồng Giáo xứ. Trước mặt Thiên Chúa và toàn thể cộng đoàn, quý chức đã hứa tận dụng những khả năng Chúa trao để xây dựng Giáo xứ trong sự hiệp nhất, yêu thương theo đường hướng của Giáo hội.
Trước khi kết thúc, Ông Chủ tịch Hội đồng Giáo xứ – Phêrô Vũ Đức Tôn ngỏ lời tri ân đến quý Cha, quý Sơ, quý chức cựu Hội đồng Giáo xứ và toàn thể cộng đoàn đã tín nhiệm và tạo mọi điều kiện. Ông cũng kính xin cộng đoàn tiếp tục yêu thương cầu nguyện, đồng hành và nâng đỡ cho quý chức trong sứ vụ mới.
Ban truyền thông Giáo xứ Tân Bình