Trong tinh thần cử hành năm “Sống Mầu Nhiệm Thánh Thể” của Giáo Hội Toàn Cầu, Giáo Hội Việt Nam, và đặc biệt là Giáo phận Đàlạt, với sự hướng dẫn và khích lệ của Đức Giám Mục Giáo phận, ngày 11 tháng 10 năm 2004 vừa qua, Hội Dòng Mến Thánh Giá Đàlạt đã được Đức Giám Mục Giáo phận về chủ sự Thánh Lễ làm phép Phòng Nguyện Thánh Thể, và cuộc rước kiệu cung nghinh Thánh Thể như là nghi thức bước vào năm Thánh Thể của Hội Dòng nói chung và khu vực Nhà Mẹ Hội Dòng nói riêng.
Để chuẩn bị cho Năm Thánh Thể theo tinh thần những đề nghị của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, Hội Dòng đã tổ chức những tuần học hỏi về thông điệp “Giáo Hội từ Thánh Thể” của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, đặc biệt hơn cả là những giờ giáo huấn và chia sẻ của Đức Giám Mục Giáo phận về những gì liên quan tới việc sống Mầu Nhiệm Thánh Thể của Đời Sống Thánh Hiến, giúp chị em hiểu sâu xa hơn về Mầu Nhiệm Tình Yêu là nguồn năng lực và sự sống của đời sống dâng hiến và phục vụ.
Một cách cụ thể hơn, Hội Dòng đã chuẩn bị một Phòng Nguyện riêng để chầu Mình Thánh Chúa, giúp chị em năng đến với Thánh Thể hơn và kết hợp với Chúa Giêsu trong những giây phút cầu nguyện thinh lặng trước Thánh Thể.
Phòng Nguyện được hoàn thành ngày 10 tháng 10, và ngày 11 tháng 10, lúc 17 giờ Đức Cha đã chủ sự Thánh Lễ và nghi thức làm phép. Mặc dù bé nhỏ, đơn sơ và chỉ được một số chị em tham dự, nhưng Thánh Lễ đã được cử hành trong bầu khí thật sốt sắng, trang nghiêm và cảm động. Trong Thánh Lễ, Đức Cha đã khuyên bảo chị em năng chạy đến với Chúa Giêsu Thánh Thể, ngay cả những lúc trằn trọc đêm khuya, hãy đến với Thánh Thể để tìm được sự an bình và nghỉ ngơi cả tâm hồn lẫn thể xác. Ngài cũng khuyến khích chị em cố gắng tạo nên một bầu khí trang nghiêm cầu nguyện không những nơi phòng nguyện Thánh Thể, mà cả bầu khí chung quanh nữa để nhắc nhở rằng nơi mình đang ở là nơi thánh, có Chúa đang hiện diện và đồng hành với mình. Chị em rất vui mừng và tạ ơn Chúa. Phòng Nguyện đã được làm phép, từ đây Hy Tế Thánh Giá sẽ được cử hành chính nơi này, và chị em được sống gần gũi và lâu giờ hơn với Chúa Giêsu Thánh Thể !
Thánh Lễ kết thúc lúc 18 giờ và vào lúc 19 giờ 15, Đức Cha lại tiếp tục chủ sự cử hành long trọng cung nghinh Thánh Thể. Cuộc rước cung nghinh Thánh Thể được khai mạc tại Nguyện Đường Hội Dòng với nghi thức tôn thờ Mình Thánh Chúa, đọc và suy niệm Lời Chúa, cầu nguyện cho việc truyền giáo, và Đức Cha đã đọc lời cầu nguyện cho Đại Hội Thánh Thể lần 48. Cuộc rước với sự tham dự đông đủ của mọi thành phần của Hội Dòng : các Khấn Sinh, Tiền Tập và Tập Sinh, các Thanh Tuyển Sinh.
Mình Thánh Chúa được cung nghinh chung quanh khuôn viên Nguyện Đường, giữa những ánh nến lung linh bừng lên trong đêm tối, cùng hoà với âm vang của những làn điệu thánh ca nguyện cầu, ngợi khen và tán dương Tình Yêu Vô Biên và dạt dào của Thiên Chúa đối với dân con Ngài.
Thánh Thể được rước về Phòng Nguyện mới và nghi thức kết thúc được cử hành nơi đây với thánh ca tôn thờ Thánh Thể, đọc và suy niệm Lời Chúa, hát và lời nguyện cầu cho Đức Giáo Hoàng. Đức Cha tiếp tục huấn dụ chị em hãy hâm nóng lên lòng yêu mến Thánh Thể vì Thánh Thể là chính Đức Kitô, là sự sống, sức mạnh, niềm vui và là hạnh phúc cho chúng ta. Cuối cùng là Phép Lành Thánh Thể.
Cũng nhân dịp Năm Thánh Thể này, một số cộng đoàn nhỏ của Hội Dòng như Đa Thiện và Tân Bình thuộc Giáo phận cũng được Đức Cha cho phép lập Phòng Nguyện và đặt Mình Thánh Chúa.
Hội Dòng Mến Thánh Giá Đàlạt luôn mang trong hồn tâm tình yêu mến và tri ân Đức Cha Giáo phận. Ngài hằng quan tâm, chăm sóc và lo lắng cho sự phát triển và lớn mạnh của Hội Dòng, đặc biệt là sự phát triển về đời sống thiêng liêng.
Xin tình yêu Thánh Thể thắp sáng lên niềm tin đã như khuất mờ, và đốt nóng lên tình yêu vẫn luôn hững hờ trong chúng con để cho thế giới được nhận ra khuôn mặt khả ái của Chúa Giêsu, Đấng Cứu Độ duy nhất của nhân loại. Amen.
Hội Dòng MTG Đàlạt.









