Vào lúc 9h30 ngày 31/05/2018, Hội Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt hân hoan mừng lễ 10 chị em tuyên khấn lần đầu, 5 chị mừng kỷ niệm ngân khánh, 8 chị mừng kim khánh, 2 chị mừng lễ kim cương; và đặc biệt, 2 chị mừng kỷ niệm ngọc khánh khấn dòng. 
“Ngày ân thánh, Chúa dắt con vào tiệc cưới nhiệm mầu…”. Lời ca ngọt ngào đong đầy niềm vui trên khóe mắt, tiếng hát dập dìu như nâng bước các chị hân hoan tiến vào nguyện đường. Có những bước chân trong màu áo tinh khôi đời dâng hiến, có những bước chân khóac trên mình bộ áo hằn vết cũ xưa… Nhưng hôm nay, những bước chân ấy đã khắc họa nên hình ảnh “bước chân không mỏi” trong tình Chúa dẫn đưa.
Hiệp trong tâm tình tạ ơn Chúa cùng với Hội dòng, Đức Cha Antôn, Giám Mục Giáo Phận và hơn 60 linh mục từ nhiều Giáo phận đã đến dâng lễ cầu nguyện cho các chị. Sự hiện diện của đông đảo quý bề trên, quý tu sĩ nam nữ cũng như thân nhân, ân nhân của quý chị cũng là niềm khích lệ lớn lao cho Hội dòng.

Trong lời chào chúc đầu thánh lễ cũng như trong bài giảng sau Tin Mừng, Đức cha đã giúp cộng đòan “đọc” lại chuỗi hồng ân Chúa đổ trên cuộc đời mỗi người. Đặc biệt, với các chị tiên khấn, “lễ đính hôn” hôm nay đã chính thức đưa các chị vào hôn ước nhiệm mầu, thành hôn thê vĩnh cửu của Chúa. Để rồi, cuộc đời dẫu có đổi thay, lòng người dẫu có mòn hao… thì những nữ tu ngày hôm nay tuyên khấn hay đã kỷ niệm 25 năm, 50 năm, 60 năm hay 70 năm khấn dòng đều chung một tình yêu son sắt vẹn tòan.

Thánh lễ hôm nay còn nhằm ngày lễ Đức Mẹ thăm viếng bà Elisabeth, quả là một ngày vui và nhiều ý nghĩa cho đời tận hiến của các chị: Niềm hạnh phúc khi được nhận lãnh và niềm vui khi biết trao ban. Vâng, cần lắm những phút giây ấy trong cuộc đời. Cụ thể, trong tâm tình tạ ơn sau thánh lễ, một chị đại diện đã dâng lên Đức cha, quý cha và quý khách lời cảm ơn chân thành. Chị cũng nói lời tri ân chị Tổng và Hội dòng đã dày công hướng dẫn, đồng hành; tri ân cha mẹ nghĩa sinh thành dưỡng dục.

Thánh lễ tạ ơn hồng ân thánh hiến đã kết thúc nhưng Thánh lễ đời thường vẫn tiếp tục trong suốt cuộc đời. Cầu chúc các chị luôn giữ mãi lửa yêu. Xin Chúa thương dắt các chị vào tiệc cưới nhiệm mầu.









