“Trong niềm vui to lớn của Hội Dòng, trong cảm thức truyền giáo của Giáo hội hoàn vũ và Giáo Hội Việt Nam. Hội dòng Mến Thánh Giá Khiết Tâm đã kỷ niệm 50 năm hiện diện tại Giáo Phận Đàlạt” (Trích bài cám ơn của chị Tổng Phụ Trách).
Đức Cha Phêrô, Giám Mục giáo phận Đalạt và gần 20 linh mục trong Giáo phận và những linh mục gốc Hà Nội đã dâng thánh lễ đồng tế tại nhà thờ Chánh Tòa Đàlạt. Ngoài sự hiện diện của gần 80 chị em thuộc hội Dòng MTG Khiết Tâm, còn có các Bề Trên và tu sĩ nam nữ của nhiều Hội Dòng khác và đông đảo bà con giáo dân cùng tham dự thánh lễ tạ ơn này.
Trong tâm tình yêu thương, cảm mến và tri ân, Đức Cha Phêrô mời gọi cộng đoàn tham dự dâng lời tạ ơn Chúa về 50 năm hiện diện và hoạt động của Hội Dòng tại Giáo phận. Ngài cũng mời gọi mọi người cầu nguyện cho Hội Dòng trong những ngày sắp tới, cám ơn về những đóng góp rất âm thầm của Hội Dòng trong việc rao giảng Tin Mừng tại Giáo phận thân yêu này.
Với Lời Chúa được công bố trong thánh lễ (Is 63, 7-9 ; 1Cr 1, 3-9 ; Lc 1, 39-56) Đức Cha Phêrô chia sẻ với cộng đoàn tham dự, đặc biệt với chị em trong Hội Dòng MTG Khiết Tâm về tình yêu Thiên Chúa, về tâm tình chúc tụng, ngợi khen và cảm tạ cần có qua hình ảnh Mẹ Maria. Ngài cũng nhắc đến ơn gọi và điều kiện để “trở nên trọn lành” đó là : “thế gian càng thử thách, đời sống càng khó khăn chừng nào, ơn gọi từ bỏ càng đòi hỏi chừng đó. Nhiều cách thức và vô vàn người đã sống đời hoàn hảo, đã từ bỏ tất cả để nên thánh, để đi theo chân Chúa Giêsu trên con đường của Ngài…”
Ơn gọi này được Đức Cha cụ thể hóa bằng chính linh đạo Mến Thánh Giá và ngài kết thúc bài chia sẻ : “Trong các cuộc họp, cách riêng của các hội dòng Mến Thánh Giá, một chữ thường được nhắc đi nhắc lại là “trở về nguồn”. Mong rằng chẳng những trở về nguồn cho chính bản thân mình mà chị em sẽ là những người tiên phong trở về nguồn gốc của chúng ta chính là Đức Kitô và là Đức Kitô chịu đóng đinh trong đời sống tông đồ và công việc truyền giáo”.
Trong bài cám ơn, Chị Tổng Phụ Trách đã dâng những tâm tình tri ân Đức Cha Phêrô vì sự quan tâm chăm sóc, nâng đỡ của ngài ; cám ơn Cha Tổng Đại Diện đã tạo mọi điều kiện thuận lợi và cho phép Hội Dòng được mừng kỷ niệm 50 năm tại giáo xứ Chánh Tòa ; cám ơn Đức Hồng Y, quý Đức Cha, Quý Bề Trên và hết mọi thành phần Dân Chúa, đã không ngừng cầu nguyện, chia sẻ và yêu thương, để Hội Dòng được phát triển và sống ơn gọi của mình…
Bữa cơm huynh đệ sau thánh lễ đã diễn tả rõ nét hơn tình gia đình như lời Đức Cha Phêrô : “Hội Dòng MTG Khiết Tâm hiện diện trong Giáo phận cùng 30 Hội Dòng Nữ và 10 Hội Dòng Nam với 108 cộng đoàn, hiện diện trong tình yêu thương, hài hòa, trong tình thần cộng tác. Đây là hình ảnh đẹp nhất mà Chúa Giêsu mong muốn…”
Tam Linh









