Nhân dịp hội trại thiếu nhi tổng kết năm học giáo lý, nhóm Cộng tác viên Web Simon Hòa – Giáo xứ Lạc Lâm rất hân hạnh được Ban tổ chức hội trại Giáo xứ Lạc Viên mời tham dự. Đối với chúng tôi, đây không chỉ là dịp để thư giãn mà còn là cơ hội tuyệt vời để các thành viên trong nhóm giao lưu, học hỏi và gắn kết với nhau hơn.
Mặc dù có mặt tại khuôn viên trại khá muộn so với dự định, chúng tôi thực sự bất ngờ và cảm động trước sự đón tiếp ân cần, niềm nở của các bạn trẻ Giáo xứ Lạc Viên cũng như Ban tổ chức. Là một nhóm mới được hình thành và còn non kém kinh nghiệm, chúng tôi không khỏi bỡ ngỡ, lúng túng. Tâm lý rụt rè ấy vốn là điều thường thấy ở những bạn trẻ lần đầu tiên dấn thân vào các hoạt động tập thể.
Chính vì thế, buổi sinh hoạt trại này không đơn thuần là một cuộc gặp gỡ giao lưu, mà còn là một bài học quý báu về công tác nghiệp vụ. Dưới sự hướng dẫn và chia sẻ tận tình của các bạn Giáo xứ Lạc Viên, chúng tôi đã tiếp thu được cách chia nhóm hoạt động, cách làm việc hệ thống, logic, cùng tác phong chuẩn mực của một thành viên khi tham gia phỏng vấn…

Khi chiều xuống, các thành viên trong nhóm Cộng tác của hai giáo xứ đã quây quần bên nhau, tự giới thiệu về bản thân thêm một lần nữa và cùng bước vào giờ sinh hoạt trong bầu khí vui tươi, thân thiện, không còn chút e dè nào. Đúng với tinh thần: “Tôi với bạn giờ đây không còn là đồng nghiệp, mà là những người bạn của nhau”.
Để bày tỏ sự quý mến đối với nhóm Cộng tác, ngay sau khi chương trình phố đêm kết thúc, Ban Mục vụ Giới trẻ Giáo xứ Lạc Viên đã tổ chức một bữa ăn nhẹ giao lưu dưới sự hiện diện đầy yêu thương của Cha chánh xứ Phaolô Phạm Công Phương. Trong lời huấn dụ gửi đến nhóm, Cha Phương nhắn nhủ: “…việc làm nhỏ của mình mà đem lại niềm vui cho người khác thì đó chính là hạnh phúc của mình…”. Cùng với những tâm tình chia sẻ của bác Lã Minh Đăng – Trưởng ban Mục vụ Giới trẻ Giáo xứ Lạc Viên, chúng tôi như được khích lệ tinh thần và tiếp thêm sức mạnh trên con đường cộng tác cho trang web Simon Hòa.
Dù đã quá mười hai giờ đêm, các bạn trong nhóm vẫn tiếp tục họp mặt trong lều trại để lắng nghe bài huấn giáo của Thầy Giuse Phạm Bá Hải Đăng với sự nghiêm túc và tập trung cao độ. Sau đó, các bạn còn ngồi lại bên nhau để trao đổi, sẻ chia tâm tình mãi tận đêm khuya.
Sang ngày hôm sau, các bạn tiếp tục công việc của mình cho đến 2g00 chiều thì kết thúc. Buổi hội trại chính thức khép lại sau hai ngày làm việc không ngừng nghỉ. Những mệt mỏi thể xác là điều không tránh khỏi, nhưng sự luyến tiếc lại lộ rõ trên khuôn mặt của các bạn trẻ cũng như toàn thể thành viên Ban tổ chức. Qua khoảng thời gian ngắn ngủi này, chúng tôi đã học hỏi được rất nhiều điều và tích lũy thêm những kinh nghiệm quý báu. Ước mong rằng trong tương lai gần, chúng ta sẽ có thêm nhiều cơ hội giao lưu và học hỏi thiết thực như thế này.

Chúng tôi – các bạn trẻ thuộc nhóm Cộng tác Web Simon Hòa (Đà Lạt – Hạt Đơn Dương – Giáo xứ Lạc Lâm) xin chân thành gửi lời tri ân sâu sắc đến Cha xứ Phaolô, Ban tổ chức hội trại, quý vị phụ huynh, các bạn nhóm Cộng tác Web Giáo xứ Lạc Viên cùng toàn thể mọi người đã tạo điều kiện thuận lợi cho chúng tôi được gặp gỡ, học hỏi.
Nguyện xin Thiên Chúa ban tràn đầy ân sủng của Ngài trên quý vị, qua lời bầu cử đắc lực của Đức Trinh Nữ Maria. Amen.
Minh Khuê – Lạc Lâm Nhóm Cộng tác Web Simon Hòa Đà Lạt – Hạt Đơn Dương
Nguyễn Kha









