Ngày 24/6/2011, Lễ mừng kính sinh nhật Thánh Gioan Baotixita – tại Giáo xứ Thánh Tâm, Lộc Tiến vào lúc 9 giờ 30, đã có thánh lễ đồng tế Tạ ơn Mừng Kim Khánh Linh Mục, Mừng Bổn Mạng: Cha quản xứ Gioan Baotixita Trần Thái Huân. Hiệp dâng Thánh lễ có Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương, Giám mục Giáo phận Dalat – chủ sự; Đức Cha Phaolô Bùi Văn Đọc, Giám mục Giáo phận Mỹ Tho; Đức cha Giuse Võ Đức Minh, Giám mục Giáo phận Nha Trang; Quý Cha Quản hạt cùng gần 100 cha trong và ngoài giáo phận, Quý Tu sĩ, thân nhân, ân nhân và giáo dân xa gần…

50 năm qua với những biến cố thăng trầm trong cuộc đời linh mục, Cha Gioan B. đã được Chúa ưu ái nâng đỡ vượt qua nhiều thử thách, để từng bước đi hoàn thành sứ vụ linh mục của mình. Từ sau ngày thụ phong linh mục (20-12-1961) Cha Gioan B. đã lần lượt nhận nhiều trách nhiệm khác nhau từ việc Quản lý, Giám đốc Tiểu Chủng Viện Simon Hòa Dalat, nơi đào tạo hàng ngũ Linh mục cho giáo phận đến nhiệm vụ chăm sóc các giáo xứ tại Giáo hạt Bảo Lộc. Đặc biệt khi nhận bài sai về quản xứ Thánh Tâm, Lộc Tiến (1995) Cha tiếp tục những công việc xây dựng xứ đạo của Cha Phêrô tiền nhiệm. Cha Gioan B. đã cho xây dựng ngôi Nhà thờ mới mang nét văn hóa hội nhập Á đông, thay ngôi Nhà thờ cũ theo thời gian đã xuống cấp. Xây dựng phòng ốc để phục vụ những sinh hoạt trong giáo xứ, lớp học giáo lý cho thiếu nhi, khu nhà xứ được xây dựng mới. Một đài Đức Mẹ cũng được Cha cho dựng lên trước khuôn viên nhà xứ, được đông giáo dân hàng ngày đến cầu nguyện. Từ những hình thức cần thiết đó đã tác động lên nội lực mạnh mẽ trong đời sống đạo của giáo dân trong xứ.

Nhìn về người Cha chung trong ngày lễ Mừng Kim Khánh, người tham dự không khỏi xúc động khi thấy tuổi già, bệnh tật của Cha đã không cản trở nổi bước đi của người Mục tử. Những công việc làm hôm nay của Cha Gioan B. không phải để dành những vinh quang trần thế, mà để tạo ra tiền đề cho một giáo xứ ngày một phát triển, phù hợp với xu thế xã hội.

Cha Gioan B. đã sống theo khẩu hiệu của mình đã chọn: “Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại” (Ga, 3,30)

Tất Cả Là Hồng Ân! Điểm cuối cùng cũng chỉ có thể thốt ra thế, vì tất cả cũng trong vòng tay yêu thương và quan phòng của Người. Những Hồng ân Người ban cho hôm nay, chúng con chỉ biết dâng lời Tạ ơn – Người đã dành cho Cha Gioan B. , dành cho mọi người Kitô hữu chúng con, khi chúng con đang được sống bình an trong tháng Kính Trái Tim Chúa Giêsu, cũng là tước hiệu Giáo xứ Thánh Tâm.

*Xin nghe bài giảng lễ của Đức Cha Giuse Võ Đức Minh trong phần Audio

Thành Trung

Xuân Cường, Quốc Hùng