“ Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa “, lời kinh tạ ơn của Mẹ Maria cất lên như vẫn đang vang vọng giữa mọi người. Sáng nay thứ ba ngày 21.11.2017, nhằm ngày Đức Mẹ dâng mình vào Đền Thánh, Đan viện Cát Minh Đà Lạt đã tổ chức Lễ Thánh Hiến : “ Kim Khánh Khấn Dòng và Tiên Khấn cho “ :

Đan nữ Marie Elisabeth Chúa Ba Ngôi Lê Thị Vui

và Hai Đan Nữ tiên khấn :

Đan Nữ Marie Jeannine Thánh Giuse Nguyễn Thị Thu Hà

Đan Nữ Marie Lucie Chúa Giêsu Nguyễn Thị Truyền

Bầu trời hôm nay thật đẹp, dù mấy ngày qua ảnh hưởng của cơn bão số 14, làm cho nhiều nơi có mưa to và nhỏ. Đan Viện Cát Minh Đà Lạt được Đức Cha Chính Antôn và các cộng sự viên của Ngài đã chọn được một chỗ đất thoáng, đẹp và nằm gần núi, và chỗ có khu dân cư. Mảnh đất xây dựng Đan Viện Cát Minh Đà Lạt thật đẹp và phù hợp cho những Đan Nữ chiêm niệm, dâng hiến trọn đời mình cho Thiên Chúa trong bốn bức tường Đan Viện để liên tục cầu nguyện cho Giáo Hội, đặc biệt cho Giáo phận Đà Lạt.

Đoàn đồng tế gồm hơn 20 Cha tiến vào Nhà nguyện Đan Viện Cát Minh dưới sự Chủ sự của Đức Cha Chính Antôn, Giám mục Giáo phận Đà Lạt.Nhà nguyện vừa đủ chỗ ngồi cho các thân nhân, ân nhân, khách mời của Đan Viện. Lễ Thánh Hiến : Kim Khánh Khấn Dòng cho một Đan Nữ và Tiên Khấn cho hai Đan Nữ, đã được tổ chức tươm tất, đặc biệt các bài thánh ca đã được in sẵn phát cho mọi người. Các bài hát phù hợp để mọi người có thể cùng hát. Đó là điểm nổi bật của thánh lễ Kim Khánh Khấn Dòng và Tiên Khấn của Đan Viện Cát Minh Đà Lạt ngày 21.11.2017.

Đức Cha Chính Antôn trong bài giảng đã nhấn mạnh tới đời sống thánh hiến, đặc biệt đời sống Đan Tu, Đan Viện. Ngài đã nói lên lòng quả cảm, can đảm, quảng đại của đời sống Đan Viện. Gương thánh hiến cuộc đời của Đan Nữ Marie Elisabeth Chúa Ba Ngôi Lê Thị Vui trong Đan Viện đã khấn trọng được 50 năm là một hồng ân quá tuyệt vời Thiên Chúa đã dành cho Đan Nữ Lê Thị Vui, chắc chắn phần thưởng triều thiên và tiệc cưới Nước Trời  đang chờ Đan nữ này. Như năm cô trinh nữ khôn ngoan mang đèn mà lại đem theo dầu là bằng chứng hùng hồn chứng minh cho thấy các Đan Nữ đang thức tỉnh để đón lang quân là Đức Giêsu Kitô.

Đan nữ Marie Elisabeth Chúa Ba Ngôi Lê Thị Vui đã đọc lời thỉnh nguyện xin ơn toàn xá nhân 50 khấn Dòng của mình và đã lập lại những lời khấn như Khiết tịnh, Khó nghèo và Vâng phục trước mặt Đức Cha Chính Antôn, Đấng bản quyền. Đức Cha đã chấp nhận lời thỉnh cầu của Đan Nữ Lê Thị Vui. Tiếp đến hai Đan nữ tiên khấn cũng lần lượt đọc lời khấn Dòng trước mặt Đấng bản quyền và trong tay Đan nữ Bề Trên Đan Viện. Nhìn các Đn Nữ quỳ và đọc lời khấn, ai cũng xúc động, nhưng đồng thời tạ ơn Thiên Chúa, Mẹ Maria, và thánh Têrêsa đã ban sức mạnh để các Đan nữ hiên ngang, can đảm phó thác cả cuộc đời của mình cho các Đấng.

Đức Cha Chính Antôn đã chủ sự thánh lễ :” Hồng Ân Thánh Hiến “ thật sốt sắng, thánh thiện, những lời giảng của Đức Cha đi vào lòng người và có sức thuyết phục làm cho mọi người có mặt hun nóng đức tin và đặc biệt làm cho cả Đan viện ấm lòng vì sự dâng hiến của các Đan Nữ lúc nào cũng cần thiết, cũng có giá trị. Cuộc đời của Chúa Giêsu là lời cầu nguyện liên lỉ, do đó, đời sống Đan tu, Đan viện cũng phải là lời tạ ơn, cầu nguyện không ngừng đúng như lời Thánh vịnh 88 :” Tình Thương Chúa Đời Đời Con Ca Tụng “.

Những bài thánh ca với những lời đượm ý Thánh vịnh như :” Lạy Chúa Thiên Chúa con thờ, linh hồn con luôn khát khao Ngài “ hoặc “ Giữ gìn con Chúa ơi từ lúc chào đời và khi con khôn lớn Chúa dìu dắt con cho đến khi lìa đời “ hay “ Con ước vọng theo Ngài suốt đời con, xin dâng làm lễ vật cuộc đời con, trong nguyện cầu thanh vắng với hy sinh, để nên lời ca hát khúc ân tình “ . Bài hát “ Ân Huệ 50 Năm Khấn Dòng “ của Cha Ân Đức cũng để lại tâm tình đạo đức trong tâm hồn những người nghe.

Thánh Lễ Thánh Hiến :” Kim Khánh Khấn Dòng và Tiên Khấn “ của ba Đan Nữ thuộc Đan Viện Cát Minh Đà Lạt đã để lại ấn tượng thật đẹp của những người suốt cuộc đời thánh hiến cho Thiên Chúa trong đời sống chiêm niệm.

Đức cha Phó Đa Minh Nguyễn Văn Mạnh vì công tác nên đã đến chúc mừng Đan Viện, đặc biệt 03 ( ba ) Đan Nữ sau Thánh Lễ.

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT