Trong ánh nắng ấm áp của ngày đầu xuân, khi phố phường nhộn nhịp với không khí của những ngày đón Tết, thì tại ngôi nguyện đường ấm cúng, bé nhỏ của Nữ Tu Hội Tận Hiến ICM Hàng Xanh vốn nằm sâu trong con hẻm nhỏ, giờ đây cũng đang rộn lên một niềm vui tưng bừng của ngày đại lễ. Thật vậy, vào lúc 9 giờ sáng ngày 02-02-2005, ngày lễ Dâng Chúa Giêsu vào Đền Thánh, ngày Đời Sống Thánh Hiến, Tu Hội vui mừng đón tiếp Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn đến chủ sự thánh lễ gia nhập vĩnh viễn và thánh hiến cho năm thành viên của Tu Hội. Cùng đến dâng lễ tạ ơn và cầu nguyện cho chị em còn có sự hiện diện của quý cha thân quen Tu Hội và thân bằng quyến thuộc của chị em nữa.

Thánh lễ đã diễn ra trong bầu khí sốt sắng và long trọng với nghi lễ gia nhập vĩnh viễn và nghi thức thánh hiến trinh nữõ. Người tham dự cảm thấy thực sự xúc động trước hình ảnh năm chị bước lên trước cung thánh tay cầm ngọn nến cháy sáng lung linh hoà trong lời kinh tiếng hát, trong lời cam kết gia nhập vĩnh viễn, nhất là trong lời nguyện thánh hiến các trinh nữ … Tất cả, tất cả… như cuốn hút tâm hồn mọi người vào bầu khí linh thiêng của một tình yêu: tình yêu siêu nhiên, dâng hiến.
Khi đào sâu ý nghĩa của việc thánh hiến trinh nữ, Đức Cha đã mời gọi chị em, đặc biệt những chị em đã gia nhập vĩnh viễn hãy đón nhận việc thánh hiến như một hồng ân cao quý mà Thiên Chúa đặc biệt dành cho những tâm hồn trinh nữ muốn biểu lộ tính cách “quyết liệt” sựï hiến dâng tình yêu của mình cho duy một tình yêu Thiên Chúa để phục vụ Hội Thánh. Ngài nhấn mạnh việc thánh hiến trinh nữ không làm thay đổi bản chất hoạt động tông đồ truyền giáo của các thành viên, cũng không phải để thay thế lời khấn trinh khiết cùng đi với lời khấn khó nghèo và vâng phục. Nghi thức thánh hiến trinh nữ xác định cách mạnh mẽ sự dâng hiến trọn vẹn xác hồn cho Đức Kitô, như vị hôn thê với Vị Hôn Phu của mình là Đức Kitô. Vì thế, nghi thức thánh hiến trinh nữ cũng được ban cho các nữ tu đã khấn trọn đời như là một biểu lộ sự quyết tâm mạnh mẽ sống trọn vẹn tình yêu cho Chúa và chỉ cho Chúa mà thôi. Và từ tình yêu đó, các trinh nữ dấn thân trong việc tông đồ và truyền giáo để yêu thương phục vụ hết mọi người … Các chị đã sung sướng đón nhận chiếc nhẫn từ tay Đức Cha như biểu tượng cho sự kết hiệp với Đức Kitô trong cuộc Hôn Phối huyền nhiệm này. Sung sướng, hạnh phúc vì từ nay các chị được trọn vẹn thuộc về Chúa như lời nhắn nhủ của thánh Phaolô : “Ta đã đính hôn con với vị Hôn Phu duy nhất như một trinh nữ tinh tuyền để trình diện nơi Đức Kitô, để yêu mến Đức Kitô, thuộc trọn vẹn về Đức Kitô. …” (x. 2Cr 11,2)
Phải chăng Thiên Chúa đã đóng ấn vào trong tâm hồn những nữ tỳ bé nhỏ, đơn sơ, khiêm hạ này của Đức Kitô qua sự thánh hiến muôn vàn trìu mến của Mẹ Hội Thánh ? Niềm thao thức hiến dâng cho Thiên Chúa của chị em trong lý tưởng Tu Hội giờ đây đã có lời đáp trả. Đáp trả từ chính trái tim của Mẹ Hội Thánh dấu yêu của mình. Xin tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân cao quý này.
Đời con như của lễ không hề ngưng, như tấm bánh luôn để dâng
Tình con như ánh nến luôn bừng cháy trong tình Chúa sáng như hừng đông
Xin dâng Chúa trọn đời con…
Xin Chúa ban cho tất cả chúng ta sự khao khát thuộc về Chúa để có thể trở nên trọn vẹn cho anh em của mình.
T.VN.








