Đó là tâm tình tạ ơn Thiên Chúa của 18 soeur thuộc Hội Dòng Chị Em thánh Phaolô thành Chartres, được tuyên khấn trọn đời vào ngày 26/7/2004 tại nguyện đường của Tu viện ở thành phố Hồ Chí Minh. Cách riêng, đó cũng là tâm tình của 5 soeur : Têrêsa Võ Trần Sơn Nữ Duyên Sa và Maria Vũ thị Thanh Hồng (là con cái giáo xứ Chánh Tòa Đàlạt) ; Têrêsa Đinh thị Thùy Linh và Têrêsa Trần thị Bích Vân (là con cái giáo hạt Bảo Lộc) ; Anna Nguyễn thị Thanh hiện đang phục vụ tại giáo xứ Chánh Tòa Đàlạt…
Thánh lễ Tạ Ơn được tổ chức lúc 9g30 ngày 29/7/2004 tại nhà thờ Chánh Tòa, do Cha Tổng Đại Diện Giuse Võ Đức Minh chủ sự, cùng đồng tế có Quý Cha Nghĩa phụ và quý Cha khách. Ngoài ra còn có sự hiện diện của Mẹ Giám Tỉnh, quý Soeur trong Ban Cố Vấn, quý Soeur phụ trách các cộng đoàn, quý tu sĩ nam nữ, các soeur khấn sinh, các em Thanh tuyển, các em khối Vào Đời, ông bà cha mẹ, thân bằng quyến thuộc và sự tham dự của quý khách mời…
Chia sẻ trong bài giảng lễ, Cha Tổng Đại Diện nói lên tâm tình biết ơn đối với các bậc tiền bối đã khai lập Giáo Phận Đàlạt, đặc biệt gương mặt của cha Célèste Nicôla. Trong đó có sự hiện diện từ thuở ban đầu của các Soeur dòng Phaolô nơi vùng đất cao nguyên này.
Kết thúc thánh lễ, Soeur Phụ trách cộng đoàn Phaolô Đàlạt đã cám ơn Cha Tổng Đại Diện, quý Cha, quý Tu sĩ và quý khách, những bó hoa xinh tươi được 5 soeur Vĩnh Khấn dâng lên như những tâm tình biết ơn thật sâu lắng.
Bữa tiệc chia vui với 5 soeur Vĩnh Khấn và gia đình được tổ chức tại Cộng đoàn Phaolô Đàlạt, có sự hiện diện của Đức Cha Phêrô, Giám Mục Giáo phận. Rất ân cần, Đức Cha đã cám ơn sự quảng đại đáp trả lại tiếng Chúa mời gọi của 5 soeur, ngài nói : “Nếu bây giờ cha khấn, việc đó có thể xem là bình thường, vì cha đã lớn tuổi. Còn chúng con, đang trong tuổi thanh xuân, nhưng đã can đảm khấn dâng trọn cuộc đời mình cho Chúa và cho hạnh phúc của tha nhân, đó mới là điều đáng nói…” Những món quà lưu niệm ngày Vĩnh Khấn đã được trao tặng Đức Cha, quý cha và quý khách tham dự như muốn mọi người tiếp tục cầu nguyện cho các soeur trên con đường theo Chúa.
Một ngày lễ nói lên bao tâm tình và ý nghĩa của đời sống thánh hiến, nhưng chắc cũng gợi lên suy nghĩ rằng đó là chọn lựa dại khờ ?! Vâng, đúng là dại khờ và điên rồ đối với cái nhìn tự nhiên, nhưng với cái nhìn Đức Tin, phải chăng đây là một chọn lựa đúng đắn của trinh nữ khôn ngoan, đã chọn cho mình điều tốt nhất và không ai lấy mất được ; một cuộc sống xem ra mất tất cả nhưng lại được tất cả ; một cuộc sống không có người yêu đón đưa nhưng được mọi người yêu mến và mến yêu mọi người.
Ngày lễ hôm nay, không phải là ngày mà các soeur Vĩnh Khấn đã đạt được mục đích, lời Giao ước trọn đời được nói lên hôm nay không phải là lời đáp trả sau cùng, tất cả là khởi điểm cho đời sống đã được Thánh Hiến cho Thiên Chúa.
Chọn người yêu là Thượng Đế có khó không ?
Xin thưa :
Chọn người yêu là Thiên Chúa quả thật là khó,
vì phải trở nên bé nhỏ để thuộc trọn về Người.









