Cùng với Giáo hội toàn cầu trong ngày mừng lễ Mình Máu Thánh Chúa. Nhiều giáo xứ, giáo họ đã tổ chức cho các em thiếu nhi trong giáo xứ được rước lễ lần đầu trong ngày lễ trọng này.

Ghi nhận tại một số giáo xứ trong Giáo hạt Bảo Lộc – Giáo phận Đà Lạt: Giáo xứ Bảo Lộc có 114 em, Giáo xứ B’Sumrăc có 61 em và Giáo xứ Mẹ Thiên Chúa có 19 em rước lễ lần đầu.

Tất cả những em hôm nay được diễm phúc Rước Chúa lần đầu tiên trong đời đều trải qua thời gian rèn luyện và nổ lực học hỏi giáo lý, học hỏi về Chúa Giêsu Thánh Thể. Các em biết rằng Bí Tích Thánh Thể là việc Chúa Giêsu ban mình cho nhân loại qua hy tế thập giá dưới hình bánh và rượu để trở thành lương thực nuôi dưỡng con người.

Có hai điều muốn nói ở đây, đó là tâm tình của chính các em được rước lễ lần đầu và tâm tình của phụ huynh các em.

Trước hết xin được nhắc lại lời của Đức Thánh Cha Phanxicô trong ngày lễ Mình Máu Thánh Chúa: “Vào Lễ Trọng Thể Mình Máu Thánh Chúa Kitô này, ý tưởng về ký ức xuất hiện đi xuất hiện lại. Ông Mô-sê nói với dân: “Anh (em) phải nhớ lại tất cả con đường mà Ðức Chúa, Thiên Chúa của anh (em), đã dẫn anh (em) đi…đừng quên Ðức Chúa, Thiên Chúa của anh (em), Đấng đã cho anh (em) ăn man-na” (Đnl 8:2, 14, 16). Chúa Giêsu nói với chúng ta: “Hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy” (1 Cr 11:24). “Bánh hằng sống từ trời xuống” (Ga 6:51) là bí tích của ký ức, nhắc nhớ chúng ta, theo một cách thật sự và hữu hình, về câu chuyện tình yêu của Chúa Giêsu dành cho chúng ta”.

Để có những khoảnh khắc đáng nhớ trong hành trình đức tin của mình, các em đã luôn phải nổ lực phấn đấu siêng năng rèn luyện giáo lý. Hơn ai hết chính từng người trong các em cảm nghiệm được hôm nay là một ngày hồng phúc rất trọng đại và ý nghĩa đối với các em. Một ngày sung sướng và hạnh phúc vì có Chúa Giêsu Thánh Thể ở với, ở trong và ở cùng các em. Niềm vui sướng này sẽ là kỷ niệm đẹp nhất mà các em sẽ khắc ghi trong suốt cuộc đời.

Hồng ân mà các em nhận lãnh hôm nay, trước hết là nhờ ơn dưỡng dục của cha mẹ. Cùng sự quan tâm dìu dắt dạy bảo của cha xứ, quý sơ và anh chị Giáo lý viên là những người cộng tác trong việc giáo dục đức tin cho các em.

Đối với phụ huynh các em là những người sinh thành dưỡng dục, là mái trường giáo dục đức tin đầu tiên cho các em. Trong ngày hạnh phúc này, những gia đình có con em rước lễ đặc biệt là những người cha người mẹ có những cảm xúc trào dâng khi nhìn thấy những người con của mình ngày càng trưởng thành. Đồng thời, cùng với niềm vui là sứ vụ của một người cha một người mẹ trong gia đình cùng đồng hành và giúp các em trong đời sống đức tin cũng như đời sống hằng ngày của các em.

Giữa cuộc sống vần xoay mưu sinh kiếp người với: Cơm – Áo – Gạo – Tiền, nhiều gia đình, cha mẹ quên đi phần rỗi của mình lẫn con cái. Phó thác việc giáo dục đức tin của con cái cho cha xứ, quý sơ vá anh chị giáo lý viên.

Để trở nên cha mẹ mẫu mực, lý tưởng. Trước hết các bậc phụ huynh phải biết cách trở thành bạn thân thiết của con cái trong việc đồng hành cũng như giáo dục lòng đạo đức cho con cái, qua việc đọc kinh chung trong gia đình, đưa con cái đi nhà thờ tham dự thành lễ. Đó là cách giáo dục đức tin cách thực tiễn hơn cả.

Ban Truyền Thông