“Như Cha sai Thầy, Thầy cũng sai anh em” (Ga 20, 21).

​Vào lúc 07g30, Thứ Ba ngày 16/06/2026, bầu khí tại Giáo xứ Tân Hóa trở nên vô cùng nhộn nhịp và tràn đầy sức trẻ khi chào đón 457 em Tông đồ Đội trưởng (TĐĐT) thuộc Ngành Thiếu nhi của Liên đoàn Simon Phan Đắc Hòa – Giáo phận Đà Lạt về tham dự ngày họp mặt. Các em đại diện cho các Xứ đoàn / Giáo xứ đến từ các Giáo hạt trong Giáo phận: Đà Lạt, Đạ Tông, Đơn Dương, Di Linh, cùng các Hiệp đoàn Anrê Kim Thông (hạt Đức Trọng), Tôma, Philipphê, và Phaolô (hạt Bảo Lộc). Sau phần đón tiếp và những giây phút sinh hoạt khởi động đầy hào hứng, ngày hội chính thức bắt đầu với Nghi thức chào cờ khai mạc.

Nghi thức Khai mạc: từ một đốm sáng nhỏ

​Trong Nghi thức chào cờ khai mạc, Cha Giuse Vũ Thái Sơn – Tuyên úy ngành Thiếu đã ưu ái gửi đến các bạn TĐĐT những lời chia sẻ, huấn từ sâu sắc. Mượn hình ảnh ẩn dụ rất gần gũi, Cha ví mỗi người TĐĐT như một “ngọn đèn dầu trong góc nhà”. Dù đó có thể là ánh sáng nhỏ không soi sáng được không gian rộng lớn, nhưng các em đừng sợ… vì có thể soi đường cho ai đó về nhà. Cha nhấn mạnh, khi tất cả những ngọn đèn nhỏ ấy cùng quy tụ và thắp sáng, chúng ta sẽ tạo nên một “ngôi làng tràn ngập ánh sáng”. Người TĐĐT tuy là ngọn đèn nhỏ và dù chưa có những thành tích lớn lao, nhưng chính các em là người đi trước để làm gương. Cha mời gọi các em: Hãy thắp sáng ngọn đèn bằng chính đời sống (Hy sinh) của mình. Sự hy sinh và dấn thân ấy sẽ không chỉ hời hợt bên ngoài nhưng thấm vào bên trong và tỏa ra xung quanh, từ đó đem lại sự trưởng thành đích thực cho chính các em và đoàn thể.

Thánh Lễ – Đỉnh cao của ngày họp mặt

​Cao điểm của ngày họp mặt là Thánh lễ vô cùng trang nghiêm và sốt sắng. Chủ tế Thánh lễ là Cha Giuse Trần Đức Liêm – Tuyên úy Liên đoàn. Đồng tế với ngài có Cha Giuse Đinh Xuân Đệ – Quản xứ Tân Hóa, Cha Giuse Vũ Thái Sơn – Tuyên úy ngành Thiếu, cùng quý Cha Tuyên úy trong Liên đoàn.

Trong bài giảng, Cha Giuse Vũ Thái Sơn tiếp tục đào sâu tinh thần của người tông đồ. Cha nhấn mạnh luật yêu thương trọn hảo theo gương Chúa Giêsu – một tình yêu đòi hỏi sự hy sinh, thậm chí là hiến mạng vì người mình yêu, chứ không chỉ dừng lại ở việc yêu những người yêu thương mình. Luật yêu thương này tuy khó thực hiện đối với thế gian, nhưng với những ai yêu mến Chúa thì hoàn toàn có thể làm được. Qua câu chuyện ý nghĩa về “những chiếc đinh và cây cột hàng rào”, Cha nhắc nhở các em về việc kiềm chế cơn giận và tránh những lời nói, hành động làm tổn thương tha nhân, bởi mỗi tổn thương gây ra sẽ để lại một vết sẹo sâu hoắm trong lòng người khác như lỗ đinh trên cột gỗ. Cuối cùng, Cha kêu gọi các em TĐĐT hãy sống đúng với 4 khẩu hiệu của Thiếu nhi Thánh Thể: Cầu nguyện, Rước lễ, Hy sinh, làm Tông đồ, đặc biệt là phải “ghiền nhà thờ”, xem nhà thờ là địa chỉ thường trú thiêng liêng để nuôi dưỡng ơn gọi dấn thân của mình.

Chuỗi hoạt động sôi nổi

​Sau khi được nuôi dưỡng bằng Lời Chúa và Mình Máu Thánh Chúa, các em bước vào chuỗi hoạt động gắn kết đầy năng động:

  • ​Gameshow “Người TĐĐT TNTT”: Sân chơi thử thách kiến thức phong trào và giáo lý hấp dẫn, lôi cuốn.
  • Cơm trưa & Giao lưu văn nghệ “Tìm kiếm tài năng TNTT”: Các Xứ đoàn đã mang đến những tiết mục tài năng, sáng tạo và ngập tràn niềm vui.
  • Trò chơi vận động: Những thử thách thể lực khơi dậy tinh thần đồng đội, khéo léo và bền bỉ của người đội trưởng.
  • Dọn dẹp vệ sinh: Các em cùng chung tay làm sạch khuôn viên Giáo xứ, hiện thực hóa bài học “Hy sinh” và phục vụ ngay trong ngày hội.

Nghi thức Bế mạc

Đến giờ bế mạc, Ban Tổ chức công bố kết quả thi đua của các đội trong ngày. Một em đã đại diện cho toàn thể các bạn TĐĐT Thiếu nhi dâng lời cảm ơn chân thành đến quý Cha, quý Trưởng cùng Giáo xứ Tân Hóa đã yêu thương, đón tiếp và tạo mọi điều kiện cho ngày họp mặt thành công tốt đẹp.

Nghi thức hạ cờ trang trọng khép lại ngày hội, tiếp nối bằng những lời huấn từ quý báu của Cha Quản xứ Tân Hóa – Giuse Đinh Xuân Đệ. Cha bày tỏ niềm vui khi được đón tiếp các TĐĐT. Nhắn nhủ riêng với các em, Cha đưa ra các chỉ dẫn thực tế: ​Hãy sống gắn kết chủ đề ngày họp mặt để cùng đi với Giáo hội. Trở thành những chứng nhân cho Chúa. Ý thức khả năng nhỏ bé làm nhiều điều nhỏ để làm chứng nhân cho Giáo hội. Luôn nhớ đến nhà thờ, cố gắng học giáo lý và trở thành chứng nhân qua việc tham dự Thánh lễ. Cha đúc kết: Mục tiêu lớn nhất của người TĐĐT là trở thành một Thiếu nhi Công Giáo tốt lành, biết tỏa sáng và làm chứng nhân thừa sai qua vai trò và độ tuổi của các bạn.

Ngày họp mặt TĐĐT ngành Thiếu nhi năm 2026 kết thúc vào lúc 15g30. Các em ra về với nụ cười trên môi và ngọn lửa dấn thân bùng cháy trong tim, sẵn sàng lên đường thực thi sứ mạng: “Như Cha sai Thầy, Thầy cũng sai anh em”.

Ban Truyền Thông TNTT Giáo phận Đà Lạt