Sau bao nỗ lực chuẩn bị của Tòa Giám mục và quý Cha đặc trách cùng anh chị em trong Ban Truyền Thông Giáo phận, ngày 27/5/2022, tất cả quý cha phụ trách và anh chị em trong ban truyền thông của 7 giáo hạt, Thiếu Nhi Thánh Thể và Caritas trong Giáo phận Đà Lạt đã tập trung về Trung tâm Mục vụ Giáo phận Đà Lạt để tham dự cuộc họp mặt chính thức đầu tiên của Ban Truyền Thông Giáo phận, cũng là dịp mừng Ngày Quốc Tế Truyền Thông sẽ được cử hành vào ngày lễ Thăng Thiên 29/5/2022. Nhân dịp này, cha Trưởng Ban Truyền Thông Giáo phận – Đaminh Nguyễn Hoàng Lam giới thiệu về trang web mới chính thức của Giáo phận Đà Lạt: https://giaophandalat.com/ sẽ được ra mắt ngày 29/5/2022.
Đức cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh, Giám mục Giáo phận Đà Lạt, với bao thao thức từ nhiều năm qua, hôm nay Ngài hiện diện với Ban Truyền Thông Giáo phận, chia sẻ tâm tư cũng như những hướng dẫn của Ngài cho Ban Truyền Thông, qua Sứ điệp Truyền thông lần thứ 56 của Đức Giáo Hoàng Phanxicô với chủ đề: LẮNG NGHE BẰNG TRÁI TIM. Trong đó Đức Giáo Hoàng có nhắc lại lời Thánh Augustinô: “Chớ để trái tim ở lỗ tai, mà hãy để lỗ tai trong tim mình.” Và lời Thánh Phanxicô Assisi: “hãy nghiêng lỗ tai của con tim mà lắng nghe”.
Sau bài chia sẻ của Đức cha, anh chị em được chia thành 6 tổ thảo luận để hiểu rõ hơn vai trò, trách nhiệm, tư cách và sứ mạng của người làm truyền thông Công Giáo. Đó là truyền thông dưới ánh sáng của Lời Chúa và của Huấn quyền Hội Thánh. Truyền thông Công Giáo phải là truyền thông đem lại BÌNH AN và HIỆP THÔNG.
Tiếp theo đó là Thánh lễ tạ ơn. Đức cha nhắn nhủ cộng đoàn hiện diện: Người làm truyền thông là tham gia vào sứ mạng loan báo Tin mừng, sứ mạng được phát sinh do Bí tích Rửa Tội và nhất là Bí tích Thêm Sức. Như thế, làm truyền thông không thể không có việc cử hành Thánh lễ, vì nơi đây chúng ta được tiếp xúc với Đấng là Ngôi Lời đã hiến mình, chết trong cuộc khổ nạn và phục sinh để mang ơn cứu độ cho mọi người.
Trong bài giảng lễ, Đức cha chủ tế nói với cộng đoàn: Trong suốt chiều dài lịch sử Hội thánh, đã có biết bao người trong sứ mạng ngôn sứ đã phải trả giá cho việc loan báo Tin mừng có khi bằng cả mạng sống của mình, như một Gioan Baotixita, một Stêphanô… Ngày nay, các vị Chủ chăn trong Hội thánh, cũng không thoát khỏi những thử thách, luôn phải ở trên đỉnh cao những ngọn sóng chống đối…Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành viên và cho việc truyền thông trong giáo phận, cho trang web của giáo phận được tồn tại như Chúa muốn, phục vụ như Chúa muốn, lành mạnh như Chúa muốn và được hạnh phúc như Chúa muốn. Muốn được vậy, cần lắng nghe SỰ THẬT mà Chúa muốn nói qua từng biến cố, từng sự việc, từng bài viết chúng ta thực hiện… Cần biết lắng nghe một cách chăm chú, chân thành…
Ngày họp mặt lần đầu tiên của ban Truyền Thông Giáo phận Đà Lạt được kết thúc sau Thánh lễ và bữa ăn huynh đệ. Mọi người rất vui vì nhìn thấy viễn cảnh tươi sáng nhưng cũng đầy thử thách của công việc, giữa thời buổi “bùng nổ thông tin” và những thách đố đối với Truyền Thông Công Giáo. Tin tưởng vào ơn soi sáng Chúa Thánh Thần cùng sự hướng dẫn chu đáo của Đấng Bản quyền, anh chị em sẵn sàng tỏa đi về mọi nẻo đường của Giáo phận Đà Lạt thân yêu.
Ban Truyền Thông Giáo phận Đà Lạt