Với mục đích đào tạo thêm những Tông Đồ nhiệt thành và lành nghề cho các đoàn TNTT của Hiệp đoàn, ngày 12-13/7/2012 vừa qua, Hiệp đoàn Bảo Lộc đã mở Sa mạc huấn luyện Huynh Trưởng (HT) cấp I cho 105 Dự trưởng, thuộc các Xứ đoàn Tân Lạc, Quảng Lâm, Tân Hóa, B’Đơ, và Lộc An, với tên gọi là LỬA HỒNG IV.

Khuôn viên Nhà thờ B’Sumrăc rộng hơn 3 mẫu, đã được chọn làm Sa Mạc. Đây là một địa điểm khá thích hợp cho việc huấn luyện, nhờ khung cảnh còn hoang sơ, cách xa phố phường, sân bãi rộng, rừng thông mát mẻ, gần Nhà thờ và có đủ nước.

Trong giờ khai mạc, Cha Giuse Trần Đức Liêm, Tuyên Úy (TU) Hiệp đoàn và cũng là TU Sa mạc nhắn nhủ các Sa mạc sinh hãy bắt chước Chúa Giêsu, trước khi thi hành sứ mạng rao giảng Nước Trời, đã vào sa mạc ăn chay cầu nguyện. Các Dự trưởng hôm nay cũng được dẫn vào một nơi thanh vắng, để học cầu nguyệnhy sinh, lãnh nhận Thánh Thể, để có đủ sức, đủ hành trang mà ra đi làm tông đồ cho Chúa, nơi các em Thiếu nhi.

Cha Sa mạc trưởng – Gioan Đỗ Minh Chúc – trong câu chuyện dưới cờ, đã dùng hình ảnh những khúc củi chụm lại, được đốt lên, sẽ tạo ra ánh lửa hồng tỏa sáng và sưởi ấm cho nhiều người trong đêm tối giá lạnh. Các em Thiếu nhi ngày nay đang cần đến những người hướng dẫn, những nhà giáo dục đạo đức và nhiệt thành để dẫn dắt các em. Trong một xã hội mà con người coi trọng những giá trị vật chất, chạy theo những chuẩn mực phi đạo đức, thiếu nhân bản, thiếu tình người, thì đường lối của Phong trrào TNTT sẽ là kim chỉ nam cho các Thiếu nhi.

Những bài khóa, những tập tục Sa mạc huấn luyện, và ngay cả những sinh hoạt vui chơi… đều là những bài học hữu ích cho các Dự trưởng. Có nhiệt tình mà thiếu khả năng sẽ hạn chế thành quả. Có nhiệt tình mà thiếu đạo đức, thiếu định hướng sẽ đi chệch đường.

Trong số các Sa mạc sinh Lửa Hồng 4 này, có khoảng 40% là những anh chị Giáo lý viên lớn tuổi, nhưng vẫn chấp nhận đồng hành với các em Dự trưởng trẻ tuổi. Họ là những người đã nhiều năm dạy Giáo lý nơi các Giáo xứ, nay hy sinh thêm thời gian để có những kiến thức về phong trào Tông đồ giới trẻ, hầu giúp cho việc dạy Giáo lý được sinh động, lôi cuốn các em hơn.

Cha Phêrô K’Cheoh, Quản Sở B’Sumrăc đã ưu ái tạo điều kiện thuận lợi cho các Sa mạc sinh thụ huấn tại đây. Trong giờ kết thúc Sa mạc, Ngài nói: “Giáo dục Đức tin và đời sống cho trẻ em là ưu tiên số một, bởi các em là tương lai của Giáo hội. Các em có sống đạo chắc chắn, thì Giáo hội mới vững mạnh, các em có sống đạo tốt thì mới truyền giáo được. Chính vì thế, Giáo Sở B’Sumrăc sẵn sàng mở rộng cửa đón tiếp và dành mọi phương tiện sẵn có để giúp Giáo hạt tổ chức nhiều khóa huấn luyện Tông đồ Thiếu Nhi”. Chúng con xin cảm ơn Cha Phêrô và Giáo sở B’Sumrăc đã hết lòng giúp chúng con.

Xin cho mỗi Sa mạc sinh hôm nay luôn “biết hy sinh quên mình, để phụng sự Chúa và giúp ích mọi người”. Xin Chúa Thánh Thể luôn là sức sống, là nguồn mạch tình yêu, là mẫu gương phục vụ, giúp các Trưởng kiên định trong sứ mạng Tông Đồ của mình.

“Này bạn hỡi hãy thắp sáng lên, thắp sáng lên con tim nồng nàn. Này bạn hỡi hãy thắp sáng lên ngọn lửa yêu thương…” (bài ca chủ đề Hãy Thắp Sáng Lên của Phan Ngọc Hiến)

Bá Trí – K’Ches