Ngày 28/06/2012, 350 Huynh Trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể (HT TNTT) Hiệp đoàn Bảo Lộc họp mặt tại Giáo xứ Tân Hà mừng kính Thánh Phaolô Tông Đồ, bổn mạng Hiệp Đoàn.

Mặc dù mới chính thức ra mắt Ban Quản Trị Hiệp Đoàn ngày 11/03/2012, sau đợt Sa mạc huấn luyện Huynh Trưởng cấp III, nhưng đây là lần thứ 3, Hiệp Đoàn Bảo Lộc họp mặt mừng bổn mạng.

Ngày họp mặt truyền thống này mang tên Ra Khơi, theo tinh thần Tông Đồ của Thánh Phaolô.

Đặc biệt lần này, Đức Cha Antôn, Giám mục Giáo phận, đang dịp đi công tác mục vụ tại Giáo hạt Bảo Lộc, đã hiện diện và khai mạc ngày họp mặt. Đức Cha rất vui mừng gặp gỡ anh chị em HT TNTT hôm nay.  Ngài mới đi tham dự lễ phong chức Linh Mục ở nước ngoài về. Tân chức là một Tu sỹ Dòng Tên và là một cựu HT TNTT, đã từng phục vụ Thiếu nhi ở nhiều xứ đạo, vùng miền khác nhau, và Ơn Gọi Linh Mục của vị đó xuất phát từ quá trình làm HT trong phong trào TNTT. Chính vì thế, Đức Cha cũng ước mong trong số anh chị em HT ở đây sẽ có người dâng mình cho Chúa để phục vụ đắc lực hơn cho Nước Chúa. Ngài chúc mừng Bổn Mạng Hiệp Đoàn và cầu chúc anh chị em luôn nêu cao tinh thần gương mẫu, tinh thần nhiệt thành Tông Đồ như thánh Bổn Mạng, hy sinh phục vụ các em Thiếu nhi, và Ngài cũng ước mong phong trào TNTT sẽ được áp dụng ở tất cả các Giáo xứ trong Giáo phận nhà.

Tiếp sau đó là câu chuyện dưới cờ của Cha Giuse Trần Đức Liêm, Tuyên Úy Hiệp đoàn, công bố ý lực sống: CHÚA GIÊSU THÁNH THỂ VỚI CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA PHONG TRÀO cho ngày họp mặt hôm nay.

Cao điểm của ngày này là Thánh lễ mừng kính Thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ, do Cha Quản hạt Bảo Lộc và các Cha Tuyên Úy trong Giáo hạt cùng đồng tế. Mở đầu Thánh lễ, Cha Chủ tế nói: “ Chúng ta họp nhau nơi đây để mừng lễ Thánh Bổn mạng của Hiệp đoàn, nung nấu lại trong trái tim của mỗi người tinh thần Tông Đồ của Thánh Phaolô, và nhiệm vụ đòi hỏi chúng ta bắt chước Thánh Nhân loan báo Tin mừng cho các thế hệ đàn em của mình. Xin Chúa nhờ lời chuyển cầu của Thánh Bổn Mạng, giúp cho chúng ta có sự nhiệt tình và những phương tiện hữu ích, để công việc của chúng ta đạt được kết quả.”

Với các Bài đọc trong Phụng vụ Lời Chúa (Cv.12,1-11 ; 2Tim.4,6-8.17-18 ; Mt.16,13-19) Cha Quản hạt nói với các HT: “ Điều đầu tiên đòi hỏi người Tông Đồ đó là sự tuyên xưng lòng tin của mình vào Đức Giêsu Kitô. Sự tuyên xưng đó phải phát xuất từ một cảm nghiệm sâu xa về người Thày Chí Thánh của mình, như Thánh Phêrô, chứ không phải chỉ là những lời nói suông. Còn như Thánh Phaolô, Đức Kitô chính là lẽ sống của người Tông Đồ: “Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi.”(Gal.2,20)

Điều thứ hai, nếu chúng ta tin vào Đức Giêsu Kitô, chúng ta phải biết, Chúa đã chọn chúng ta, như đã chọn Phêrô, để xây dựng Hội Thánh của Người. Chúng ta phải tự hỏi: chúng ta có hướng những hoạt động của mình để xây dựng Hội Thánh hay không? Hội Thánh của Chúa không phải là sự liên kết cộng thêm những  con người, nhưng là những con người có cùng một trái tim, như sách Công vụ Tông Đồ: “Họ tâm đầu ý hiệp, chuyên chăm lắng nghe lời dạy của các Tông Đồ, họ chia sẻ bẻ bánh và cùng nhau làm việc bác ái.” (Cv. 4,32-35)

Điều thứ ba: Người Tông Đồ của Chúa phải mang trong mình tinh thần hòa giải, là sứ giả của sự hòa giải: hòa giải bản thân mình với Thiên Chúa và với anh chị em mình. Đây là một phương thế hữu hiệu để xây dựng Hội Thánh.”

Họp nhau mừng lễ Bổn mạng là dịp thuận tiện để anh chị em HT thể hiện nếp sống cộng đoàn, tình liên đới, chia sẻ với nhau và là dịp ôn lại những điều cơ bản trong sứ vụ của người Tông đồ Giáo dân, với vai trò là người dẫn dắt các em Thiếu nhi. Ngoài việc tham dự Thánh lễ, sinh hoạt vui chơi hay cùng nhau dùng bữa, các HT còn có  giờ thực tập các giờ sinh hoạt mẫu theo từng cấp, từ thấp nhất là Đội đến cấp Xứ Đoàn, để mỗi người, tùy theo phận vụ của mình, làm cho sinh hoạt phong trào cũng như việc giảng dạy Giáo lý đạt được kết quả hữu hiệu nhất.

Kết thúc ngày mừng lễ, là giờ Lửa Thiêng Thánh Thể. Đại diện các Xứ đoàn dâng lên Chúa tâm tình cảm tạ, xin lỗi Chúa vì những lầm lỡ, thiếu sót, cũng như nói với Chúa những dự định và những quyết tâm cho năm tới.

Chia tay nhau khi màn đêm buông xuống, anh chị em trở về, mang theo những niềm vui của ngày họp mặt truyền thống, những thao thức cho tương lai, trong niềm tín thác vào Chúa, nhờ lời chuyển cầu và gương sáng của Hai Thánh Tông Đồ cột trụ Hội Thánh.

Tôi biết, tôi đã tin vào ai.” (2Tim.1,12)

Bá Trí – Công Thiện