Kinh Thánh và Thánh Thể là nền tảng và tôn chỉ của Phong trào TNTT, do đó cứ mỗi Thứ Năm đầu tháng, TNTT Giáo xứ Bảo Lộc đều có buổi Chầu Chúa. Thứ năm đầu tháng của năm Dương lịch 2011, Cha Tuyên Úy Xứ Đoàn Giuse Đỗ Đức Tài đã chủ sự buổi chầu Thánh Thể đầu năm mới này. Dẫn vào giờ Chầu, cha Giuse thay lời cho xứ đoàn tạ ơn Chúa vì muôn ơn lành trong năm đã qua và xin ơn Chúa giúp từng người trong năm mới biết tận dụng những ngày tháng Chúa ban để thăng tiến bản thân và mở ra trong tương quan yêu thương với tha nhân.

Bài suy niệm trong giờ Chầu do các Soeurs MTG Đà Lạt soạn dựa trên đoạn Lời Chúa Lc 19, 1-10 (thuật lại cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và ông Giakêu) đã giúp cho mỗi người chân thành nhìn lại mình: Lạy Chúa ! không ít thì nhiều ai trong chúng con cũng đang có những mặc cảm về một điều chưa hoàn thiện nơi mình. Chúng con nhiều khi thất vọng, muốn bỏ cuộc, không muốn cố gắng vươn lên. Chúng con hay than thở mà không có những nỗ lực cụ thể để vượt lên bản thân mình. Chúng con đang thu mình lại trong vỏ ốc an toàn và tạo ra những rào cản ngăn lối cho tha nhân! Nhiều khi chúng con ngại phải sinh hoạt với các em vì coi đó là trò con nít. Chúng con ngại dấn thân chơi đùa với các em vì sợ rằng các em sẽ không tôn trọng chúng con. Nhưng hôm nay hình ảnh ông Gia-kêu, ra khỏi mình để gặp Chúa và từ đó thay đổi tương quan với tha nhân, là một khích lệ giúp chúng con thay đổi cách suy nghĩ trong sinh hoạt Thiếu nhi Thánh Thể của mình.

Trong phần suy niệm, các Soeurs cũng giúp mọi người kiểm điểm thái độ của mình khi đến với Chúa: “Khi rước Chúa Giêsu Thánh Thể vào tâm hồn con, trái tim con có hân hoan, có hạnh phúc không? Nhiều lần chúng con chỉ lên rước Chúa theo thói quen hay vì nghĩ rằng nếu con không lên mọi người sẽ nói con là kẻ tội lỗi. Đôi lúc chúng con cũng cảm nếm được niềm sung sướng khi Chúa Giêsu Thánh Thể ngự vào tâm hồn bé nhỏ của lòng con, nhưng rồi những lo lắng, hờn giận, yếu đuối của bản thân, con lại để Chúa cô đơn lặng lẽ.”

“Ước mong rằng nghe Lời Chúa hôm nay, chúng con cũng có tâm hồn đón rước Chúa như ông Gia-kêu: quyết tâm sám hối, đổi đời, trở về với Chúa, sống chan hòa, yêu thương tha thứ với mọi người.”

Bầu khí buổi Chầu Thánh Thể thật trang nghiêm và ấm cúng. Ước mong mọi người : “Ngay từ Đầu Năm, hãy nói với Chúa : chúng con hoàn toàn tin tưởng và phó thác cho Ngài. Nếu trong năm này, trong cuộc sống, chúng con có những sai trái lỡ lầm, xin Chúa theo sự khôn ngoan, theo quyền năng và theo sự yêu thương của Ngài sửa chữa và chúng ta sẵn sàng nghe lời Ngài. Trong cuộc đời, nếu không có thất bại thì không tiến bộ được “thất bại là mẹ thành công”. Hãy tin tưởng vào Chúa, vì vậy hãy vui lên. Ngay những giờ phút đầu tiên của một năm, ngay khi bước ra khỏi Nhà thờ, hãy giữ vững niềm vui vì chúng ta  là con cái, vì chúng ta thuộc về Chúa, Ngài luôn yêu thương, chăm sóc và lo lắng cho chúng ta.” (Bài giảng của Đức Cha Phêrô sáng mồng một Tết Kỷ Sửu)

Joseph Nguyễn Thiện