Trưa 05/07, các thí sinh kết thúc kỳ thi ĐH-CĐ (đợt 1). Lúc 11 giờ tại nhà nguyện Học viện Don Bosco, Cha Tổng đại diện giáo phận Đà Lạt, Phaolô Lê Đức Huân đã chủ sự thánh lễ tạ ơn dành cho các thí sinh, phụ huynh và những người phục vụ. Cùng đồng tế có cha Giuse Lê Ngọc Anh, Phó giám đốc học viện Don Bosco; cha Tô Ma Vũ Duy Tòng, phụ trách chương trình TSMT 2011

Đầu thánh lễ, cha Tổng đại diện đã gợi lên tâm tình tạ ơn về những hồng ân mà Chúa đã ban cho các bạn trẻ trong  những ngày qua. Trong bài giảng, cha Tổng đã nhắc nhở : chúng ta có  một Thiên Chúa là Cha, chúng ta là con, là an hem với nhau. Chúa cha luôn yêu thương, ban ơn cứu độ qua Chúa Giêusu. Chú yêu thương chúng ta không chỉ về mặt tinh thần mà cả đời sống vật chất. Tình yêu thương Chúa ban cho chúng ta rất nhiều, nhưng có khi chúng ta không nhận ra. Chúng ta chỉ có thể cảm nghiệm tình yêu đó qua con mắt đức tin. Những ngày qua, các bạn đến đây để thi ĐH, Chúa ban tình yêu thương cho các bạn qua Hội dòng, qua những người phục vụ; nhiều người đã hy sinh thời gian, tiền bạc để phục vụ các ban. Ở xa đến thành phố , các bạn và cha mẹ không khỏi lo lắng khi đến  nơi xa lạ, nhưng Chúa đã yêu thương qui tụ các bạn về đây trong ngôi nhà Hội Thánh, để các bạn được yêu thương.

Ngài nhắn nhủ, việc thi ĐH có người đậu, có người không đậu. Tất cả đều do thánh ý của Chúa, các bạn hãy biết phó thác cho Chúa để được bình an. Chúa luôn yêu thương và làm những điều lớn hơn chúng ta mong ước. Các bạn hãy biết đón nhận.

Cuối thánh lễ đại diện các thí sinh đã cảm ơn cha Tổng đại diện, Cha Phó giám đốc Học viện Don Bosco Đà Lạt, cha Tô Ma phụ trách TSMT; các cô chú cộng tác viên Salêdiêng, các Tu sinh, anh chị sinh viên và Ban hành giáo Giáo Sở đã hy sinh chăm lo cho các bạn trong những ngày qua. Các thí sinh đã kính dâng lên 3 cha những lẳng hoa tươi thắm thay cho long biết ơn. Tiếp đó, Cha Tổng đại diện cầu chúc các bạn sẽ đậu vào ĐH 100%; nếu đậu vào ĐH Đà Lạt, các bạn nhớ đến Học viện Don Bosco sinh hoạt, nơi đây các cha, các thầy rất quan tâm và yêu thương giúp đỡ các bạn. Nếu học ở một ĐH khác, thi các bạn hãy tìm đến các nhà thờ, các Hội dòng để được nâng đỡ. Chính trong Hội thánh các bạn sẽ có thêm phẩm giá và giá trị. Cha Tổng đại diện cảm ơn Cha Giám đốc Học viện, quí cha, các thầy, các Cộng tác viên và sinh viên đã thay cho giáo phận đón tiếp và phục vụ các thí sinh,  đợt 2 của kỳ thi sẽ có nhiều thí sinh hơn đến đây, mong quí cha, các Cộng tác viên, sinh viên  tiếp tục yêu thương phục vụ.

Kết thúc thánh lễ, Cha Tổng đại diện, cha Phó giám đốc học viện đã gởi tặng mỗi thí sinh một phần quà đặc sản của Đà Lạt. Tiếp đó, các cha dùng bữa trưa cùng các thí sinh trước khi các bạn chia tay lên đường tiếp tục thi đợt 2.

 Hữu Phước- Thế Long (CTV)