Suốt một tháng trời, đoàn con giáo xứ Đạ Tông thân yêu chúng con đây, dâng lên cho Mẹ Maria muôn ngàn hương sắc hoa tươi thắm, lời ca, điệu múa gói niềm thảo kính tiến dâng lên Mẹ hết tâm tình.

Kết thúc tháng hoa dâng lên cho Mẹ, mỗi người chúng con gửi hết tâm tình cầu cho Giáo Xứ và từng gia đình, dâng lên cho Mẹ trong tình yêu thương hiệp nhất, của mỗi người KiTô hữu chúng con trong Giáo Xứ, để làm chứng cho Chúa trong đời sống hằng ngày trong Đức Tin – Đức Cậy – Đức Mến.

Lạy Mẹ Maria, đặc biệt ngày hôm nay đây chúng con tha thiết dâng lên cho Mẹ những lời kinh mân côi, những lời ca ngợi khen Mẹ, những nén hương trầm, sắc hoa tươi thắm để thay cho những biến động bất ổn ở khu vực biển đông của đất nước Việt Nam thân yêu chúng con đây. Trước những bất ổn đó có nguy cơ cho sự an bình của dân tộc chúng con. Xin Mẹ Maria cũng gìn giữ, đoái thương và ban cho các nhà lãnh đạo của hai quốc gia có sự khôn ngoan, sự khiêm tốn để thương thảo với nhau trong sự ôn hòa và tôn trọng lẫn nhau, để tìm ra giải pháp tốt nhất đem lại sự ổn định cho đất nước.

Lạy Mẹ Maria, nhờ lời Mẹ chuyển cầu. Chúng con xin tạ ơn Chúa vì muôn ơn lành Chúa đã ban cho Gia Đình, cho Giáo Xứ, cho Đất Nước chúng con. Xin Mẹ tiếp tục ở giữa mỗi người chúng con, để với tuổi đời, chúng con nhờ ơn Mẹ sẽ hoán cải, sống xứng đáng với cương vị của mình trong gia đình, trong môi trường chúng con đang sống. Nguyện xin Thiên Chúa Ba Ngôi chúc phúc lành cho từng gia đình chúng con, trở nên một gia đình nhỏ với đầy đủ ý nghĩa: đạo đức, yêu thương, hợp nhất và chan hòa ánh sáng Đức Tin. Xin cho chúng con biết làm cho tình yêu Chúa được lan tỏa đến mọi người để cùng nhau xây dựng nếp sống “ Văn minh tình yêu” là lý tưởng của mọi người Kitô hữu.

Ban Truyền Thông GX. Đạ Tông – Nguyên Kha – Lm. MatTheu Đinh Viết Hoàng